VTV CHỈ LÀ CÔNG CỤ TAY SAI*
Phạm Minh Vũ
Facebook
Sau khi đám đao phủ VTV Y án tử cho HDH trước khi Toà GĐT tuyên, thì bọn bút nô của đảng, những tay viết ngàn like, dlv, AK47 đồng loạt tấn công quy kết cho Mẹ Hải là yêu con mù quáng, tấn công những ai đòi công lý, mong muốn công lý được thực thi là “ Những kẻ thương thuê, khóc mướn”....
Chúng nhảy vào chửi loạn xạ những bài viết liên quan tới HDH, và các Group “chống phản động” đã bật hết công suất, tới tấp cập nhật những link nick viết về HDH để bò đỏ tiện tấn công, bằng cách vào cmt chửi, report, hoặc phản biện (bài viết có sẵn) coppy dán vào tường những ai đòi công lý cho Hải.
Tởm lợm hơn chúng đang làm tất cả để bảo vệ cho bọn toà án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra giết người vô tội vạ, tất cả đều ăn lương bằng thuế do Dân đóng góp. Nhà cầm quyền quá man rợ, thay vì bảo vệ chủ quyền biển đảo đang bị tàu cộng xâm lược, thì đảng cộng sản dồn hết quân để tấn công và cố đóng đinh án tử cho một người thấp cổ bé họng.
Bọn giết người thuê đó tôi không bàn tới, chỉ tởm lợm nhà cầm quyền giết người man rợ như thế mà không ít người còn mong đợi chúng sẽ thiện lương?
Quá tởm lợm một chế độ cầm quyền bất nhân!
* Do Quyền Được Biết