Đây là cái giá phải trả cho những người tin lời cộng sản, bởi vì chúng nói một đường nhưng lại làm một nẻo, trả giá bằng mạng sống của mình và gia đình để mọi người thấy rằng: "Đừng nghe những gì cs nói - Mà hãy nhìn kỹ những gì cs làm" là một chân lý bất biến dù trải qua bao nhiêu thời đại - QĐB
BS Võ Xuân Sơn
Facebook
Theo thông tin từ BBC và VOA thì cụ Lê Đình Kình cùng con trai đã mất.
Vậy là tôi còn nợ Cụ một chuyến đi Sài gòn, kiểm tra tầm soát sức khỏe cho Cụ. Làm sao tôi có thể trả được món nợ này đây?
Thật đau lòng khi trước đây, Cụ bị đánh gãy chân. Còn bây giờ, thì Cụ đã ra đi mãi mãi. Còn nhớ, Cụ nói với tôi, rằng anh Chung là người tử tế, và Cụ tin rằng anh Chung sẽ giúp cho dân làng Đồng Tâm làm sáng tỏ những khuất tất mà cấp dưới của anh đã làm đối với dân làng Đồng Tâm.
Chúng đã bắn nạn nhân nhiều phát đạn sau đó nhét lựu đạn vào tay ông ta để ghép tội khủng bố, đó chính là tội ác cụ thể của tên lưu manh đầu đường xó chợ Nguyễn Đức Chung. QĐB
Chưa biết Cụ ra đi như thế nào. Nhưng thật đau xót khi nghĩ đến việc Cụ không thể ra đi một cách bình thường như những cụ già khác, và thậm chí là bị giết. Nhưng thôi, Cụ cứ yên tâm siêu thoát. Đời có vay có trả.
Nếu thực sự Cụ bị giết, thì những kẻ giết Cụ, và những kẻ đánh gãy chân Cụ trước đây, nhất định sẽ phải đền tội.
* Nguồn hình từ Facebook