NGUYỄN THÀNH TRUNG CẦN BẠCH HÓA CHUYỆN NÀY
Nguyễn Diễm Chi
Facebook
1 Chuyện hết sức thương tâm và đau lòng đã xảy ra cách đây đúng 44 năm, giết chết toàn bộ 1 gia đình, mà cho đến nay, câu chuyện vẫn còn chìm trong quên lãng!
Hôm đó ngày 8 tháng Tư buổi sáng, tên phản tặc phi công nguyễn thành trung sau khi ném bom dinh Độc Lập đã bay ra Nha Trang, và với ý định thả nốt 1 quả bom còn lại ra biển trước khi bay ra căn cứ ở Cam Ranh, nhưng quả bom đó đã rơi trúng ngay trường tiểu học Lê Quý Đôn ( nằm trên đường LQĐ, tp Nha Trang). Lúc đó gia đình chúng tôi đang tạm cư tại 1 căn nhà đối diện trường học, vừa nghe tiếng máy bay gầm rú kinh hồn, thì đã nghe 1 tiếng nổ long trời lở đất, khi đó chúng tôi cách trường khoảng 30m, nhưng sức ép của quả bom thật khủng khiếp, cảm giác lồng ngực như muốn trào máu. Sau đó tôi và những người dân chung quanh chạy qua trường thì chỉ thấy máu me và thịt xương vương vãi khắp nơi, tôi lúc đó chỉ là 1 thiếu niên, nghe những người lớn chung quanh cho biết qua tin tức là tên nguyễn thành trung vừa lái máy bay F-5 thả 2 quả bom dinh Độc Lập và bay ra Nha Trang để thả nốt quả bom còn lại, trước khi bay ra Cam Ranh, từ trường tiểu học LQĐ cách bờ biển Nha Trang chỉ chừng 1km đường chim bay, nhưng do bất tài và cẩu thả, hắn đã thả trái bom quá sớm, gây thương vong cho toàn bộ gia đình ông cai trường. Hôm đó chính tôi là nhân chứng sống, nhìn thấy toàn bộ cảnh máu me, chết chóc khắp nơi, và hôm sau những người dân chung quanh mới cho biết nạn nhân là toàn bộ gia đình ông cai trường gồm 9 nhân mạng, chết hết không ai sống sót!
Sau đó, tên nguyễn thành trung lại vì lý do gì đổi ý, không bay ra Cam Ranh mà bay ngược về và đáp xuống sân bay tạm ở Phước Long.
Hôm nay tôi viết điều này để Tố Cáo tên phi công phản tặc của VNCH đã giết chết oan nghiệt toàn bộ 1 gia đình ở Nha Trang gồm 9 mạng người!!!
Mọi người hãy share để tội ác này được phơi bày, và tên phản tặc phi công này phải trả giá với bản án lương tâm!
Hoàng Hạc