HẠ MÀN KỊCH TỒI ĐI ĐẢNG!

Quyền Được Biết
Kể từ khi Trọng Lú đột quỵ từ Kiên Giang cho đến nay đảng đã im re và lấy mấy tấm hình cũ mèm của y ra để mà mắt người dân trong nước là TBT vẫn còn sống, vẫn còn khỏe để chúc mừng nước này, ca tụng nước kia...
Nhưng thực tế theo chúng tôi theo dõi được từ trong nước là kể từ khi bọn hạ bộ đem lão về Hà Nội thì hoàn toàn không hề thấy Trọng xuất hiện trên truyền hình, điều này chỉ có hai giả thuyết:
1/ Y đang hấp hối còn bọn đàn em đang chém giết nhau để giành ngôi báu.
2/ Trọng Lú đã chết nhưng Bộ Chính Trị chưa chọn được người kế vị của hai chức vị TBT Đảng csVN và Chủ Tịch Nước.
Hạ màn đi đảng, chết hay ngồi xe lăn cứ cho bọn bồi bút VTV, HTV quay phim đưa hình đến toàn dân biết.
Còn giả thuyết cuối cùng là y vẫn chưa chịu chết mà chỉ ngáp ngáp thì xem có đứa nào rãnh rỗi sinh...khôn lõi...thì bóp cổ lão dùm một phát.
Gửi ý kiến của bạn