MỘT THẾ HỆ KHÔNG LÀM NHƯNG CHỈ THÍCH ĂN VÀ PHÁ.

Hoa Mai Nguyen.
Phạm Minh Chính tự nhận rằng thế hệ trong guồng máy mà hắn ta đang điều hành chẳng làm được điều gì, ngược lại phá nhiều hơn xây, một guồng máy ăn tàn phá hại.
Bộ ngành nào cũng kêu là lỗ, cho dù là chỉ có việc hút dầu thô lên bán cũng lỗ, xây đập thủy điện cũng lỗ, những vỉa hè làm chỗ đậu xe cũng lỗ. Nhưng có một điều rằng chúng nó đứa nào cũng giàu có, và mua quốc tịch ở nước ngoài, cho con em chúng đứng tên các tài sản như nhà biệt thự, tiền bạc trong nhà băng, khi nào nghỉ hưu chúng nó hạ cánh an toàn và không còn sống ở mảnh đất Việt Nam nữa, bỏ mặc đất nước ta như một bãi rác thải đổ nát, bẩn thỉu, ô nhiễm với một đất nước thiếu nợ ngập đầu mà nhân dân phải gồng mình gánh vác cũng như đùn đẩy trách nhiệm đó cho tương lai con cháu chúng ta phải trả nợ thay cho chúng nó.
Nhân dân ta có tiếp tục đóng thuế nuôi guồng máy độc tài tham nhũng , và có cần phải thay thế chế độ CS hay không là do chính chúng ta quyết định.?
Gửi ý kiến của bạn