Khói nhang máu lệ chảy dài
Thương cho thân phận những ai quên mình
Chống thù thân xác hy sinh
Máu loang máu đỏ Lạc Hồng
Rừng xanh núi đá chất chồng xác thân
Thịt da dâng hiến bồi phân
Một lòng giữ đất tiền nhân trao lời
Noi gương tổ phụ ngàn đời
Xả thân vì nước chống người xâm lăng
Mồ hoang lạnh phủ ánh trăng
Cỏ tàn hoa nát xương văng lá rừng
Tham quyền phản bội còng lưng
Đón thù cõng giặc rượu mừng quên ơn
Thiên thu tủi nhục oán hờn
Hồn theo gió hú lệ buồn đơn côi
Khóc cho thân phận dân tôi
Hy sinh thân xác để rồi vong nô
Việt Nam trăm triệu nấm mồ
Việt Nam ngàn triệu xương khô trắng đồng
Màu đào thay những dòng sông
Bởi thằng cộng sản quyết lòng thờ trung
Thảm thương khóc các anh hùng
Tượng đài mồ mả bọn khùng phá luôn
Nô vong một lũ cô hồn
Xây đài quỷ đỏ luồn trôn giặc tàu
Ác nhân một lũ óc trâu
Xác dân bỏ thúi xác tầu dâng hương
Đau cho đất nước lệ vương
Khóc cho dân Việt máu xương ngàn đời
Chống thù máu đỏ tuôn rơi
Vô ơn sách sử không lời ghi danh!
Xuan Ngoc Nguyen
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
HNNCBCĐ
Hình từ bài chủ
* Dù khác biệt chính kiến nhưng vẫn ghi ơn tất cả những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương .
Gửi ý kiến của bạn