GÓP Ý CHO ĐẺNG, ĐẺNG CHO Ủ TỜ
Trí thức xã nghĩa mong đảng 'trong sạch, vững mạnh' bị đảng cho đi ủ tờ, thiệt cái tình - Hình Internet.
Người Sài Gòn
Một anh già Mác Xít Lê Nin nít tên Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện Trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA của triều đại csVN vừa được đẻng cho ủ tờ để thêm một mạng vào danh sách "tù nhân lương tâm (!)" Việt Nam.
Anh già này ủ tờ vì can tội viết "thư ngỏ" cho Bộ Cá Tra (BCT) Ba Đình để góp ý làm cho 'đảng trong sạch, vững mạnh', theo đó anh ta khuyên đảng đổi tên nước, thay đổi đường lối đối ngoại lệ thuộc Tàu cộng vv và vv...;
Việc anh góp ý để đảng thổ tả csVN trong sạch nó đã thúi rồi, thế nhưng còn thúi hơn khi anh xúi dại đảng cs từ bỏ quan thầy TQ, không hiểu chỉ số thông minh của anh "Ziện chưởng" này cao bao nhiêu khi viết thư khuyên đảng điều ấy trong khi chính tổ sư của anh tên hồ bả chó nó đã tự nguyện lao đầu vào nô lệ giặc Tàu, các đời TBT sau cứ thế mà làm, đó là còn chưa nói đến thằng Tiết Độ Sứ ở Tòa Đại Sứ nước CHND Trung Hoa nó sờ sờ ra đó cùng với cái cơ quan tình báo được dán mác là "Viện Khổng Tử" ở Hà Lội.
Đáng nói hơn cái thư ngỏ góp ý cùng đảng của anh có hàng loạt tên tuổi của mấy tay cộng sản già đã về vườn sau khi no cơm ấm cật cho thêm phần nặng ký, nay đảng bắt anh rồi không lẽ chúng để yên cho những tay đó hay sao vậy cà?!
Anh làm thư ngỏ cho đảng thì đã sai hoàn toàn, cái mà lá thư cần gửi đến phải là nhân dân Việt Nam, 100 triệu con người đang thiếu tự do, dân chủ và nhân quyền, thà anh nói thẳng là cái đảng này nó thúi quá rồi bà con ơi, hãy mau đứng lên lật đổ chúng đi thì còn ra dáng trí thức, vì dân, có bị bắt ở tù cũng được người dân thương, đằng này viết thư khuyên can làm cho bọn chúng trong sạch vững mạnh để tiếp tục đè đầu cỡi cổ người dân thì ở tù vì ngu cũng đáng đời.
Đó là cái kết của những tên trí thức 3 xu, loại tầng lớp lúc nào cũng ra vẻ là mình thông tuệ nhưng tầm nhìn thiệt là không... qua ngọn cỏ. (tự suy nghĩ tương tự cái gì đi nhé mấy anh trí thức xã nghĩa!).

Người Sài Gòn
Một anh già Mác Xít Lê Nin nít tên Nguyễn Sơn Lộ, nguyên Viện Trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển SENA của triều đại csVN vừa được đẻng cho ủ tờ để thêm một mạng vào danh sách "tù nhân lương tâm (!)" Việt Nam.
Anh già này ủ tờ vì can tội viết "thư ngỏ" cho Bộ Cá Tra (BCT) Ba Đình để góp ý làm cho 'đảng trong sạch, vững mạnh', theo đó anh ta khuyên đảng đổi tên nước, thay đổi đường lối đối ngoại lệ thuộc Tàu cộng vv và vv...;
Việc anh góp ý để đảng thổ tả csVN trong sạch nó đã thúi rồi, thế nhưng còn thúi hơn khi anh xúi dại đảng cs từ bỏ quan thầy TQ, không hiểu chỉ số thông minh của anh "Ziện chưởng" này cao bao nhiêu khi viết thư khuyên đảng điều ấy trong khi chính tổ sư của anh tên hồ bả chó nó đã tự nguyện lao đầu vào nô lệ giặc Tàu, các đời TBT sau cứ thế mà làm, đó là còn chưa nói đến thằng Tiết Độ Sứ ở Tòa Đại Sứ nước CHND Trung Hoa nó sờ sờ ra đó cùng với cái cơ quan tình báo được dán mác là "Viện Khổng Tử" ở Hà Lội.
Đáng nói hơn cái thư ngỏ góp ý cùng đảng của anh có hàng loạt tên tuổi của mấy tay cộng sản già đã về vườn sau khi no cơm ấm cật cho thêm phần nặng ký, nay đảng bắt anh rồi không lẽ chúng để yên cho những tay đó hay sao vậy cà?!
Anh làm thư ngỏ cho đảng thì đã sai hoàn toàn, cái mà lá thư cần gửi đến phải là nhân dân Việt Nam, 100 triệu con người đang thiếu tự do, dân chủ và nhân quyền, thà anh nói thẳng là cái đảng này nó thúi quá rồi bà con ơi, hãy mau đứng lên lật đổ chúng đi thì còn ra dáng trí thức, vì dân, có bị bắt ở tù cũng được người dân thương, đằng này viết thư khuyên can làm cho bọn chúng trong sạch vững mạnh để tiếp tục đè đầu cỡi cổ người dân thì ở tù vì ngu cũng đáng đời.
Đó là cái kết của những tên trí thức 3 xu, loại tầng lớp lúc nào cũng ra vẻ là mình thông tuệ nhưng tầm nhìn thiệt là không... qua ngọn cỏ. (tự suy nghĩ tương tự cái gì đi nhé mấy anh trí thức xã nghĩa!).
Gửi ý kiến của bạn