ÁC HƠN THỰC DÂN
Hình từ bài chủ
Hồng Hà
Sáng hôm 8 Tháng Mười Một, 2022, ông Nguyễn Thanh Giang (huyện Krông Păk - Đăk Lăk), phát hiện có nhiều người vào vườn cafe nhà mình để chặt phá cây, ông Giang đã hô hoán người dân xung quanh lại và vây bắt những kẻ chặt cây này. Được biết, những kẻ chặt cây được công ty cà phê Thắng Lợi thuê để vào phá hoại nhằm đuổi những hộ dân này đi. Khi người dân giữ 3 kẻ chặt cây thì chỉ trói lại bằng dây mà không hề có hành vi đánh đập gì.
Công an Krông Păk không những không giải quyết vụ việc có người lạ vào chặt phá cây cà phê của dân, mà còn thả 3 người bị dân giữ ra và ngay lập tức bắt hơn 30 người dân có mặt tại hiện trường. Sau một ngày tra hỏi, cuối cùng công an huyện Krông Păk ra quyết định tạm giam và khởi tố 7 người dân trong vụ này.
Nhớ lại vụ án “Nọc Nạn” khi xưa, thời mà còn thực dân Pháp đang đô hộ nước ta. Ở Giá Rai, Bạc Liêu có một di tích lịch sử mà bất cứ người dân địa phương đều có thể kể rành mạch về nó, là di tích Nọc Nạn. Câu chuyện xảy ra vào gần 100 năm trước, năm 1928, tại cánh đồng Nọc Nạn xảy ra một vụ chống đối ác liệt giữa gia đình nông dân anh em Biện Toại, Mười Chức với nhóm cảnh sát, lính mã tà do Tournier và Bouzou dẫn đầu. Cuộc đụng độ đã làm 5 người ch.ết, gồm Tournier và 4 người nông dân.
Nguyên nhân của sự việc này là do cường hào, quan chức đã kết hợp với nhau chiếm đất của những người nông dân khai khẩn, là chủ thực sự của mảnh đất trên cánh đồng Nọc Nạn. Những người nông dân đã liều mạng chiếu đấu giữ đất, làm chết cả viên cảnh sát Pháp. Tuy vậy, Toà Đại hình Cần Thơ, do các thẩm phán Pháp đã nhận định rằng việc cưỡng chế, lấy đất đai của người dân là sai. Vì thế, những người nông dân phản kháng được tuyên bố vô tội.
Ngày nay, cánh đồng Nọc Nạn đẫm m.áu xưa đã thành một di tích lịch sử cấp quốc gia. Câu chuyện anh em Biện Toại, Mười Chức liều mạng giữ đất được coi như một biểu tượng cho cuộc đấu tranh và phản kháng của người nông dân với chính sách đất đai thời Pháp thuộc. Nhiều trang viết, bộ phim đã nói về nó; như phim Đất phương Nam nổi tiếng một thời của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vào cuối những năm 1990.
Bây giờ, người dân mới chỉ giữ kẻ phá hoại vườn cây của mình thôi mà đã bị khởi tố, bắt giam, vậy chẳng phải cộng sản ngày nay còn ác hơn thực dân Pháp khi xưa hay sao. Công lý nào cho những người nông dân thấp cổ bé họng này nữa?
Nguồn. FB JB Lam Nguyen
Gửi ý kiến của bạn