SƯỚNG NHÉ TRỌNG LÚ ƠI!
Toàn quân đỏ nhẩy lên mừng rỡ
Hợp nhất rồi Lù Trọng Thắng ơi!
Bác một mình thống nhất chức vụ chơi
Cho cả bọn Huê Kì chới với
Miễn làm sao Đảng của ta có lợi
Bắt dân tình làm việc khỏi nghỉ ngơi.
Mấy thằng cha kêu réo nhân quyền
Làm được gì bố mày lãnh đạo.
Đưa toàn dân tới thiên đường xứ sở
Dù trăm năm cả vạn cũng cứ theo.
Mặc kệ dân bần cùng khốn khổ.
Mặc mẹ tàu giày xéo giang san
Một mình tao múa gậy vườn hoang
Nhờ có Đảng tao một mình một ngựa.
Thằng nào phản tao nhờ Tàu Khựa
Cho nó về gặp Các Mác Lê Mao.
Mặc mẹ thế giới có ra sao
Ta giữ trọn ngôi sao vàng cờ đỏ.
Bởi toàn dân Nam mà vứt bỏ
Đảng ra đường hót cứt mà ăn.
Nếu chúng mày muốn đói nhăn răng
Hết bổng lộc hết công hầu khanh tướng
Tao nói thật, cứ tự nhiên bỏ Đảng
Tụi chúng mày hết bạc chẳng ông tôi.
Lúc đấy, tao sẽ bạc như vôi
Dùng đủ mọi thứ mưu hèn kế bẩn
Cho chúng mày chịu muôn phần tủi cực
Cả họ hàng và mồ mả ông cha.
Bởi cái tội đã vào Đảng lại ra
Làm gương xấu cho những thằng nghiêng ngả.
Đã theo tao thì đừng hòng cợt nhả
Bởi tao là Trọng là bác là cha.
Bác chúng mày giờ đã ra ma
Tao thương tình để cho nằm lạnh giá
Để cho dân vào lăng rỉ rả
Bác muôn đời là bác là cha.
Giờ tao có quyền lộng chân thành giả
Biến chuyển khôn càn… góp nhặt đô la.
Dân tộc này dù có ra ma
Tao vẫn kiên định một con đường cộng đỏ.
Tao sẽ là thằng tư bản đỏ.
Hút hết xương cùng xương cụt của dân đen.
Tao tác tạo một rừng luật nhá nhem
Cho đàn em tha hồ mà hốt bạc
Cho trời cao như con gà cục tác
Công lý nào hơn Mác, hơn Lê.
Tao, Trọng lú giờ như hoàng đế.
Các quân thần thấy phải liếm và lê
Chớ để thằng tao nhả những khen chê
Kẻo mất phần, mất danh, mất ghế.
Từ Hà Nội Sài Gòn rồi Huế
Phải một lòng vạn tuế tên tao
Bởi cho dù thế giới có làm sao.
Tao vẫn được anh Tập, bình thế giới.
Hỡi đàn em cùng vui và phấn khởi
Thế giới này chẳng làm nổi gì ta.
Cho dù đất nước quê nhà.
Ngày mai nó sẽ trở thành China.
*Mả mẹ thằng Trọng Lú, rước voi giày mả tổ
Lạc Âu.
FB. Hoa Mai Nguyen.
FB. Hoa Mai Nguyen.
Gửi ý kiến của bạn