LẠI CHUYỆN CÁO HỒ VÀ LŨ ÂM BINH THỔI ỐNG ĐU ĐỦ
"Ranh nhân" Nổ văng miểng của thế giới đang "làm kách mạng" - Hình sưu tầm.
Nguyên Anh
Ngu dân để trị luôn là công thức chính của những quốc gia độc tài, trong đó chúng xây dựng nên hình ảnh tuyệt đối về lãnh tụ cùng với nuôi dưỡng một lũ âm binh ca ngợi, bốc thơm, nói phét, để lừa mị dân lành mà ai cũng có thể thấy qua hình ảnh những tên lãnh tụ cộng sản như Fidel Castro, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành và hồ chí minh (bí danh của tên cộng sản nguyễn tất thành).
Để câu chuyện thêm phần hấp dẫn chúng dùng những thằng nói phét có giọng nói truyền cảm, ru ngủ, như tên ráo sư Hoàng Chí Bảo, tên này đã phịa ra rằng cáo hồ biết nói thông thạo đến 29 thứ tiếng. Bình tâm xem xét thì sự thật hồ biết ngoại ngữ trong thời gian đi làm cu li nơi xứ người, hắn biết tiếng Pháp (nhưng không đúng văn phạm) qua thời kỳ lê lết bên đó, hắn cũng biết tiếng Nga trong thời gian sinh hoạt trong đảng bộ Liên Xô, hồ cũng biết tiếng Tàu vì cũng có thời gian sinh sống ở đấy, tuy nhiên đó chỉ là thứ ngoại ngữ giao tiếp, xã giao chứ hồ đâu có qua trường lớp đâu mà thông thạo?!, cuối cùng hồ chui vào cái hang Pắc Pó tu luyện cùng mấy em gái người dân tộc được mấy em dạy cho một ít về thổ ngữ nên hồ mới có thể… hủ hóa gieo hạt giống đỏ để tòi ra thằng Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tất Trung, chứ nói hồ nói được 29 thứ tiếng thì đó là… nói xạo!
Thế nhưng cái lũ nói xạo từ thời cáo hồ dựng nước cho đến nay chúng vẫn phát triển tốt, nhiều, cho nên chúng phịa ra toàn những huyền thoại láo khoét về bác chúng nó - tên diệt chủng dân tộc hồ chí minh - rằng bác của chúng là “danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận”, chúng phịa ra rằng khắp thế giới ai cũng kính yêu và tôn trọng bác, dù cho họ cũng không biết hồ là thằng cha căng chú kiết nào, và tại những quốc gia văn minh họ lại hoàn toàn không hề kính trọng hcm mà chỉ xem đó là một tên lãnh tụ cộng sản đầu tiên khai sinh ra một chế độ độc tài đảng trị hôm nay tại Việt Nam.
Tiếp đến nhà cầm quyền ngu dân csVN lại tiếp tục xiết chặt quy định kiểm soát tư tưởng công dân, theo đó họ yêu cầu các công ty truyền thông lớn như Youtube và Facebook phải đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, lưu trữ thông tin người dùng và sẵn sàng cung cấp một khi bộ máy an ninh SS của họ yêu cầu. Đây là một hành động nhằm bảo vệ thể chế của mình, nhưng nó lại chà đạp nhân quyền, tự do ngôn luận của người dân. Không hiểu đối với yêu cầu này thì những công ty truyền thông kia có đồng ý hay không khi máy chủ của họ đặt tại Mỹ, một quốc gia mà quyền Tự Do Ngôn Luận đã được ghi trong Hiến Pháp, nếu không đồng ý thì có thể Việt Nam sẽ cấm cửa, dẫn đến mất thị phần quảng cáo, còn nếu đồng ý thì hóa ra các công ty này dù là của Mỹ nhưng lại đi ngược lại Hiến Pháp của đất nước mình.
Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia có bộ máy mật vụ đông đảo chuyên rình rập, theo dõi, bắt bớ, giam cầm những công dân chỉ trích chế độ, ngoài ra quyền tự do ngôn luận còn bị chà đạp khi nhà cầm quyền cho rằng đó là “lợi dụng quyền tự do dân chủ, để xâm phạm lợi ích của cá nhân, tổ chức”, đây là một hành vi đánh tráo khái niệm thổ bỉ, bởi vì có sai thì người dân mới nói, nhưng khi dùng cái điều luật vô lý để áp đặt tội trạng thì điều đó đồng nghĩa là công dân Việt Nam phải im lặng, phải câm nín dù những bất công, bất cập vẫn diễn ra từng ngày, từng giờ trong đời sống chính trị, xã hội của mình.
Vẫn tiếp tục chính sách nhồi sọ ngu dân, đảng csVN cho những tên dư luận viên phản biện những bài viết của tôi về tên lãnh tụ họ hồ, về đảng, theo công thức nhai đi nhai lại như loài bò, chúng tiếp tục lải nhải về luận điệu hcm là danh nhân thế giới được LHQ công nhận. Để rộng đường dư luận và để cho người dân Việt Nam hiểu rõ được đó là luận điệu tuyên truyền xám, tôi xin dẫn ra đây về sự thật của cái được gọi là “LHQ vinh danh hcm” do Bùi Tín, một tên nhà báo cs phản tỉnh đã chết tường thuật lại trên trang VOA (xin lưu ý những đoạn chữ đậm):
Trích đoạn: Tôi có dịp ghé qua trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, rồi đến trụ sở UNESCO bên bờ trái sông Seine, giữa Paris, chỉ để tìm cho ra lẽ vấn đề này. Tóm tắt lại, có thể nói UNESCO có hoan nghênh và ủng hộ việc này, qua lá thư của Bộ trưởng Võ Đông Giang thông báo cho LHQ là Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của “Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc của VN và Danh nhân văn hóa thế giới “. Tổng thư ký UNESCO ghi nhận thông báo đó của phía VN, cho ghi vào tập văn kiện lưu trữ của UNESCO . Không hề có một nghị quyết nào riêng của LHQ về vấn đề này. Ngoài ông Hồ còn có kỷ niệm ông Mahatma Gandhi và một số nhà chính trị, nhà kiến trúc khác.
Thế nhưng trong thực tế, việc hoan nghênh và ủng hộ của LHQ không hề được thực hiện, còn bị chính UNESCO thu hẹp và cấm đoán. Lý do là có sự chống đối mạnh mẽ của một bộ phận cộng đồng người Việt ở Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc, của một số người Pháp mà người thân bị mất tích trong chiến tranh, của Hội cựu chiến binh Pháp đang đòi chính phủ Hà Nội phải trả lời về số phận hơn 2.000 quân sỹ Pháp bị mất tích sau khi bị bắt. Bà Catherine giữ tài liệu ở UNESCO cho tôi biết hồi ấy hồ sơ về ca ngợi ông Hồ hầu như không có, trái lại hồ sơ về tội của ông thì khá nhiều, có cả những gia đình kháng chiến có người thân bị chôn sống trong Cải cách ruộng đất và nhiều thư tố cáo các hố chôn sống người ở Huế trong biến cố Tết Mậu thân 1968.
Do những sự việc trên nên Tổng Thư ký UNESCO đích thân quyết định không có một hình thức kỷ niệm gì ở trụ sở chính UNESCO tại Paris, cũng không cử đại diện nào đi dự lễ chính thức ở Hà Nội.
Để thêm phần nặng ký bọn bồi bút mạt hạng này còn thêm thắt vào là nhờ sự lãnh đạo của đảng csVN, VN đã xuất khẩu vượt bậc, qua mặt cả Singapore và Malaysia, thế nhưng điều mâu thuẩn ngu ngốc của bọn chúng là khi viết về thu nhập đầu người của Việt Nam là 3.500/USD/năm thì chúng nó lại lòi tẩy ra khi GDP thu nhập đầu người của Singapore năm 2020 là 59.798 USD/năm gấp hơn 17 lần Việt Nam, và Malaysia là 10.402 USD/năm gần gấp 3 lần thu nhập của người dân Việt Nam!. Như vậy cứ cho con số GDP toàn quốc của VN năm 2020 là 340 tỷ USD như bọn chúng nói, thì số tiền đó chạy vào túi ai ngoài đảng để nuôi dưỡng bè lũ đảng viên, còn người dân thì nghèo mãi hoàn nghèo, không có gì đáng để khoe khoang.
Cuối cùng sau khi khoe mẽ để dụ người dân thiếu thông tin và hiểu biết, bọn chúng dùng những ngôn từ chụp mũ để gán tội cho bất cứ ai nói rõ sự thật về bọn chúng, hăm dọa loại bỏ những cá nhân chỉ trích chỉ càng làm cho thế giới thấy được đây chúng là một nhà nước độc tài khủng bố, chúng sẵn sàng dùng bất cứ phương cách gì ngay cả đê tiện nhất để đạt được mục đích của mình.
Một nhà nước như thế mà lại là thành viên của Tổ Chức Nhân Quyền LHQ thì kể ra cũng lạ, không lẽ LHQ cũng chỉ toàn những kẻ đui mù, bại não cho nên mới có thể cùng hội, cùng thuyền, ngồi chung chăn chung chiếu với bọn vô lại mang tên Nhà Nước Độc Tài Cộng Sản Việt Nam?!.
Tham khảo:
https://www.voatiengviet.com/a/vai-chuyen-da-ro-ve-ong-ho/1606014.html
https://solieukinhte.com/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-malaysia/
https://solieukinhte.com/gdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-singapore/