NHỮNG PHÁT NGÔN ĐỂ ĐỜI
Quyền Được Biết
Những chóp bu đầu ruồi đảng csVN đi công cán tại nước ngoài luôn đem lại niềm quốc nhục cho nước nhà mà khó có thể nào tránh được.
Điểm lại những lần công du của đám ngu ngục nhưng lại có chức có quyền do dùng vũ lực chiếm hữu mới thấm thía cái câu "người ta có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ" nó đúng với những tên đảng viên cao cấp của đảng cs như thế nào.
- Nguyễn minh Triết, tên bí thư tỉnh uy Sông Bé, giàu lên nhờ phá rừng, thành lập khu đô thị, sau khi có nhiều tiền, vàng bất chính y đã ra trung ương lo lót để chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch nước, ở cương vị đó y đã công du Mỹ và cho rằng mình đã "Phân hóa" được chính phủ B. Obama (!). Triết cũng là thằng chém gió tới trời khi nói: "Cuba ngủ thì VN thức, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới". Nay thế giới đang có chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì Triết lặn mất tăm, cũng phải; y nhận mình là Thánh Gióng, cho nên Thánh cỡi ngựa bay mất tiêu rồi!.
- Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng nước csVN công du, tại diễn đàn LHQ đám thư ký viết cho y mấy câu sao chép từ những cuốn tiểu thuyết cho nên đã mạnh miệng phát ngôn: "Mình vì mọi người - Mọi người vì mình" (Trích trong tiểu thuyết 3 chàng ngự lâm pháo thủ). Cũng thủ Dũng đã phát ngôn câu nói ngô nghê sau đây trong chuyến công du nước Pháp: "Hôm nay tôi rất vui được đến thăm nước Pháp tại Châu Âu!". Nước Pháp không tại Châu Âu thì không lẽ nó ở Châu Mỹ, Châu Phi hay Châu Úc sao trời?. Nguyên thủ mà nói như vậy chẳng khác nào nói lên trình độ ngu dốt của dân Việt để làm trò cười cho người nước ngoài cười chê hay sao?. Cũng trong chuyến đi này khi hội kiến Thủ Tướng Pháp thủ Dũng cứ nằng nặc đòi kéo cái màn che cửa phía sau lưng mình lại dù nước chủ nhà đã bố trí, có lẽ thủ Dũng quen với cái trò của công an csVN ném... mắm tôm, xịt sơn vào nhà người dân cho nên hắn sợ rủi có ai đó tương vào một bịt mắm tôm là có mà mang nhục.
- Rồi đến ông thủ Phúc Niễng của nhiệm kỳ trước, nguyên thủ đã để đời trong lịch sử đảng vì trình độ ngu dốt của mình khi phát biểu câu tiếng Anh Made in Vietnam là Ma Dè Ziệt Nôm, Phúc niễng cũng là một tên lãnh đạo độc tài khi cho rằng tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam là tào lao, y cũng là một tên chém gió có số má khi đụng đâu cũng là "đầu tàu, điển hình, tấm gương" vv và vv...
- Nay ông Phúc leo lên cái ghế chủ tịch nước thì Phạm Minh Chính lên thay, trong chuyến công du Mỹ mới nhất Chính đã xổ nho 'mẹ nó...' như một thằng giang hồ mạt hạng trong nước, đây là một phát ngôn không chuẩn mực trong cương vị nguyên thủ một quốc gia khách tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Mỹ, ngoài ra nếu để ý trong clip ghi hình thì Chính đã bắt tay, vịn tay và chủ động mời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngồi xuống. Đây là một hành vi quá hố, bởi vì phái đoàn VN là khách không được phép mời nước chủ nhà ngồi mà phải đợi người ta mời mình mới được ngồi, hành vi bắt tay không nên vịn tay theo kiểu xuồng xả như ở VN được vì người đối diện là ngoại trưởng của một quốc gia chứ không phải là thuộc cấp của Chính.
Không hiểu rằng đảng csVN xây dựng nên một chính phủ đầy đủ ban bệ mà vì sao các chương trình lễ tân, trong đó có nghi thức ngoại giao lẫn lịch sự không được chú trọng? Bởi vì các quan chức khi đi công cán tại nước ngoài là gương mặt đại diện cho một đất nước, không thể tùy tiện trong ứng xứ và phát ngôn như những hành vi kể trên. Điều đó chỉ làm cho người dối diện xem thường nếu không muốn nói là khinh bỉ những tên thất học, những đôi đũa mốc mà lại chòi đòi mâm son.
Thật đúng là... "quan ngại" gì đâu!!!
Chú thích: " Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chính đều nắm giữ những vị trí cao trong Bộ công an csVN, cứ nhìn vào chúng thì sẽ hiểu cái đám an ninh, công an trong nước bọn chúng nó côn đồ và mất dạy như thế nào.
Quyền Được Biết
Những chóp bu đầu ruồi đảng csVN đi công cán tại nước ngoài luôn đem lại niềm quốc nhục cho nước nhà mà khó có thể nào tránh được.
Điểm lại những lần công du của đám ngu ngục nhưng lại có chức có quyền do dùng vũ lực chiếm hữu mới thấm thía cái câu "người ta có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể đem khu rừng ra khỏi con khỉ" nó đúng với những tên đảng viên cao cấp của đảng cs như thế nào.
- Nguyễn minh Triết, tên bí thư tỉnh uy Sông Bé, giàu lên nhờ phá rừng, thành lập khu đô thị, sau khi có nhiều tiền, vàng bất chính y đã ra trung ương lo lót để chễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch nước, ở cương vị đó y đã công du Mỹ và cho rằng mình đã "Phân hóa" được chính phủ B. Obama (!). Triết cũng là thằng chém gió tới trời khi nói: "Cuba ngủ thì VN thức, chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới". Nay thế giới đang có chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì Triết lặn mất tăm, cũng phải; y nhận mình là Thánh Gióng, cho nên Thánh cỡi ngựa bay mất tiêu rồi!.
- Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng nước csVN công du, tại diễn đàn LHQ đám thư ký viết cho y mấy câu sao chép từ những cuốn tiểu thuyết cho nên đã mạnh miệng phát ngôn: "Mình vì mọi người - Mọi người vì mình" (Trích trong tiểu thuyết 3 chàng ngự lâm pháo thủ). Cũng thủ Dũng đã phát ngôn câu nói ngô nghê sau đây trong chuyến công du nước Pháp: "Hôm nay tôi rất vui được đến thăm nước Pháp tại Châu Âu!". Nước Pháp không tại Châu Âu thì không lẽ nó ở Châu Mỹ, Châu Phi hay Châu Úc sao trời?. Nguyên thủ mà nói như vậy chẳng khác nào nói lên trình độ ngu dốt của dân Việt để làm trò cười cho người nước ngoài cười chê hay sao?. Cũng trong chuyến đi này khi hội kiến Thủ Tướng Pháp thủ Dũng cứ nằng nặc đòi kéo cái màn che cửa phía sau lưng mình lại dù nước chủ nhà đã bố trí, có lẽ thủ Dũng quen với cái trò của công an csVN ném... mắm tôm, xịt sơn vào nhà người dân cho nên hắn sợ rủi có ai đó tương vào một bịt mắm tôm là có mà mang nhục.
- Rồi đến ông thủ Phúc Niễng của nhiệm kỳ trước, nguyên thủ đã để đời trong lịch sử đảng vì trình độ ngu dốt của mình khi phát biểu câu tiếng Anh Made in Vietnam là Ma Dè Ziệt Nôm, Phúc niễng cũng là một tên lãnh đạo độc tài khi cho rằng tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam là tào lao, y cũng là một tên chém gió có số má khi đụng đâu cũng là "đầu tàu, điển hình, tấm gương" vv và vv...
- Nay ông Phúc leo lên cái ghế chủ tịch nước thì Phạm Minh Chính lên thay, trong chuyến công du Mỹ mới nhất Chính đã xổ nho 'mẹ nó...' như một thằng giang hồ mạt hạng trong nước, đây là một phát ngôn không chuẩn mực trong cương vị nguyên thủ một quốc gia khách tại trụ sở Bộ Ngoại Giao Mỹ, ngoài ra nếu để ý trong clip ghi hình thì Chính đã bắt tay, vịn tay và chủ động mời ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngồi xuống. Đây là một hành vi quá hố, bởi vì phái đoàn VN là khách không được phép mời nước chủ nhà ngồi mà phải đợi người ta mời mình mới được ngồi, hành vi bắt tay không nên vịn tay theo kiểu xuồng xả như ở VN được vì người đối diện là ngoại trưởng của một quốc gia chứ không phải là thuộc cấp của Chính.
Không hiểu rằng đảng csVN xây dựng nên một chính phủ đầy đủ ban bệ mà vì sao các chương trình lễ tân, trong đó có nghi thức ngoại giao lẫn lịch sự không được chú trọng? Bởi vì các quan chức khi đi công cán tại nước ngoài là gương mặt đại diện cho một đất nước, không thể tùy tiện trong ứng xứ và phát ngôn như những hành vi kể trên. Điều đó chỉ làm cho người dối diện xem thường nếu không muốn nói là khinh bỉ những tên thất học, những đôi đũa mốc mà lại chòi đòi mâm son.
Thật đúng là... "quan ngại" gì đâu!!!
Chú thích: " Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chính đều nắm giữ những vị trí cao trong Bộ công an csVN, cứ nhìn vào chúng thì sẽ hiểu cái đám an ninh, công an trong nước bọn chúng nó côn đồ và mất dạy như thế nào.
Gửi ý kiến của bạn