HÃY SUY NGHĨ CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI CẤT LÊN
TIẾNG NÓI*
TIẾNG NÓI*
Ông Phạm Minh Chính nói với người Việt tại Mỹ như thế này “Thành công của người Việt Nam tại Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, giá trị Việt Nam”.
Nghe điều ông nói, tôi thấy thực sự sốc cho não trạng của một chính trị gia. Ông thật sự ngu xuẩn hay giả vờ điên dại để cố tình tiếp tục đánh cắp, trộm cướp, “giải phóng” sự thành công của các thế hệ người Việt tại Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ qua?
Người Việt tại Mỹ là một cộng đồng lớn mạnh cả về trí thức, danh tiếng và giàu có. Đó là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của họ trên xứ người. Họ chính là những người bị Đảng cộng sản của ông bắn giết, cướp hiếp, tra tấn, bỏ tù trước, và sau năm 1975 trên cố hương của họ.
Họ đã phải liều mạng sống của mình để tìm kiếm sự sống thật, sự tự do vốn có của họ trước khi đảng cộng sản của ông chiếm đoạt tất cả.
Thế mà giờ đây ông lại dám mà mở miệng nói thành công của người Việt là nhờ vào sự thành công của đường lối đối ngoại của đảng và Nhà nước.
Ngạn ngữ có câu: “hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Người xưa khuyến nhắc chúng ta phải hết sức cẩn trọng giữ gìn ở nơi lời nói để đừng tạo nên nghiệp chướng cho mình cho đời.
*Tựa bài do BBT đặt
Gửi ý kiến của bạn