CHUYỆN ẾCH NHÁI
Người Sài Gòn
Chuyện xưa kể rằng ở cái hang tối mịt của lũ nhà ếch lúc nào cũng có tiếng ếch nhái kêu oàm oạp vang động cả một vùng, tại đó có con ếch đầu đàn là kêu to nhất, nó đã từng nói rằng: "nhân quyền là không để con nhái nào bị đói, không để con nhái bén nào bị bỏ lại phía sau vv... và vv...", ấy thế mà cơn đại dịch vừa thổi qua cả họ người dân xứ đó giãy đành đạch lăn đùng ra ngỏm hàng loạt, đã thế còn chưa đủ bọn ếch trung còn đè dân chúng ra ngoái mũi bằng kit test của mấy thằng Chệt rồi hê là đó là sáng chế của họ nhà ếch chúng nó, mà bọn ếch nhái thì có làm cái gì cho ra hồn bao giờ, chúng chỉ biết nổ oang oang nhức tai điếc đít bàn dân thiên hạ chứ thật ra con nào con nấy cũng ních cho đẫy bụng tiền lại quả hoa hồng của con nhái con.
Cứ tưởng thúi hoắc như thế thì cha con nhà chúng nó câm cha cái miệng lại, thế nhưng khi nhiều người chỉ trích về nhân quyền về cái luật xứ nhái bén nhà bọn chúng và kêu gọi thế giới tẩy chay cái bọn cóc, nhái, ễnh ương này thì chúng lại cho mấy con nhái thiểu não lên mạng tiếp tục lập lại điệp khúc GDP, không bỏ ai lại phía sau, xứ nhái chúng ta lè 'nền kinh tế (giãy chết) thứ 16 trên toàn cầu', chúng còn mạnh miệng hơn để nổ về giáo dục, y tế, cho toàn dân và bạo hơn là quyền tự do ngôn luận của bọn ếch nhái trong khi người dân nào mở miệng ra nói vài câu là bị chụp cho ngay cái mũ phản động, thù địch đảng ếch ta, nhà nước ễnh ương ta...; túm lại là với tư duy của bọn ếch nhái chúng nó cho rằng như thế là bảo đảm được nhân quyền của người dân và thế giới phải cho bọn chúng chễm chệ trên chiếc ghế HĐNQ LHQ.
Kính thưa cả họ nhà ếch chúng mày:
Nhân quyền không phải là cơm ăn áo mặc nhé, có thể người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng họ được tôn trọng vào bảo vệ trong một nền pháp luật bình đẳng toàn dân, họ có quyền phát biểu chính kiến trong ôn hòa cho dù là trái chiều với cái đảng ếch của chúng mày mà không lo sợ bị bắt.
Những lĩnh vực lo cho người dân có đủ ăn, đủ mặc, được giáo dục, được chữa trị y tế là chuyện của bất cứ chính phủ nào cũng phải làm cho toàn dân của mình. Đó không phải là "Nhân Quyền" mà đó là "An Sinh Xã Hội".
Bởi vì là một con người mà không được nói, không được quyền suy nghĩ theo ý mình mà phải theo ý chúng nó thì đó là một dân tộc ngu hóa, dân tộc mất sức đề kháng do bị nhiễm độc đầu óc. Cái dân tộc đó không chóng thì chày cũng sẽ bị diệt vong.
Còn lũ ếch nhái chúng mày, có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, chúng mày không nói không ai bảo là chúng mày câm đâu, chứ khi mở miệng ra mà nói thì ai cũng biết là chúng mày là một lũ ngu không thể cải tạo được.
Tiên sư chúng mày, từ những con ếch lãnh đạo cho đến bọn ếch nhái, ễnh ương kêu oàm oạp suốt ngày để kiếm chút cơm thừa, canh cặn...
Người Sài Gòn
Chuyện xưa kể rằng ở cái hang tối mịt của lũ nhà ếch lúc nào cũng có tiếng ếch nhái kêu oàm oạp vang động cả một vùng, tại đó có con ếch đầu đàn là kêu to nhất, nó đã từng nói rằng: "nhân quyền là không để con nhái nào bị đói, không để con nhái bén nào bị bỏ lại phía sau vv... và vv...", ấy thế mà cơn đại dịch vừa thổi qua cả họ người dân xứ đó giãy đành đạch lăn đùng ra ngỏm hàng loạt, đã thế còn chưa đủ bọn ếch trung còn đè dân chúng ra ngoái mũi bằng kit test của mấy thằng Chệt rồi hê là đó là sáng chế của họ nhà ếch chúng nó, mà bọn ếch nhái thì có làm cái gì cho ra hồn bao giờ, chúng chỉ biết nổ oang oang nhức tai điếc đít bàn dân thiên hạ chứ thật ra con nào con nấy cũng ních cho đẫy bụng tiền lại quả hoa hồng của con nhái con.
Cứ tưởng thúi hoắc như thế thì cha con nhà chúng nó câm cha cái miệng lại, thế nhưng khi nhiều người chỉ trích về nhân quyền về cái luật xứ nhái bén nhà bọn chúng và kêu gọi thế giới tẩy chay cái bọn cóc, nhái, ễnh ương này thì chúng lại cho mấy con nhái thiểu não lên mạng tiếp tục lập lại điệp khúc GDP, không bỏ ai lại phía sau, xứ nhái chúng ta lè 'nền kinh tế (giãy chết) thứ 16 trên toàn cầu', chúng còn mạnh miệng hơn để nổ về giáo dục, y tế, cho toàn dân và bạo hơn là quyền tự do ngôn luận của bọn ếch nhái trong khi người dân nào mở miệng ra nói vài câu là bị chụp cho ngay cái mũ phản động, thù địch đảng ếch ta, nhà nước ễnh ương ta...; túm lại là với tư duy của bọn ếch nhái chúng nó cho rằng như thế là bảo đảm được nhân quyền của người dân và thế giới phải cho bọn chúng chễm chệ trên chiếc ghế HĐNQ LHQ.
Kính thưa cả họ nhà ếch chúng mày:
Nhân quyền không phải là cơm ăn áo mặc nhé, có thể người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng họ được tôn trọng vào bảo vệ trong một nền pháp luật bình đẳng toàn dân, họ có quyền phát biểu chính kiến trong ôn hòa cho dù là trái chiều với cái đảng ếch của chúng mày mà không lo sợ bị bắt.
Những lĩnh vực lo cho người dân có đủ ăn, đủ mặc, được giáo dục, được chữa trị y tế là chuyện của bất cứ chính phủ nào cũng phải làm cho toàn dân của mình. Đó không phải là "Nhân Quyền" mà đó là "An Sinh Xã Hội".
Bởi vì là một con người mà không được nói, không được quyền suy nghĩ theo ý mình mà phải theo ý chúng nó thì đó là một dân tộc ngu hóa, dân tộc mất sức đề kháng do bị nhiễm độc đầu óc. Cái dân tộc đó không chóng thì chày cũng sẽ bị diệt vong.
Còn lũ ếch nhái chúng mày, có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi, chúng mày không nói không ai bảo là chúng mày câm đâu, chứ khi mở miệng ra mà nói thì ai cũng biết là chúng mày là một lũ ngu không thể cải tạo được.
Tiên sư chúng mày, từ những con ếch lãnh đạo cho đến bọn ếch nhái, ễnh ương kêu oàm oạp suốt ngày để kiếm chút cơm thừa, canh cặn...
Gửi ý kiến của bạn