ĐẠI SỨ CHÓ.
Nguyễn Hồng Thạch, đại sứ Việt Nam tại Ukraine hôm 13/02 đang trượt băng và chia sẻ với báo chí rằng: 'Việt Nam sẽ không sơ tán công dân ở Ukraine như các nước phương Tây'. Thạch nói như vậy để lập luận rằng: 'không có chiến tranh gì đâu, tất cả chỉ là tuyên truyền của Phương Tây', "Rõ ràng có câu chuyện căng thẳng ở biên giới, nhưng không ai nghĩ đến chiến tranh cả” Tất cả là do kịch bản Phương tây dựng lên để gây tâm lý hoảng loạn không cần thiết, nên Thạch không cần sơ tán công dân làm gì.
Hôm 13 Thạch nói trấn an như thế và để tuyên giáo VN hùa theo cho rằng không có chuyện Nga tấn công, và kịch bản tấn công do Tây phương vẽ ra chứ Nga tốt đẹp lắm, Pu tốt lắm, tốt không chịu nổi luôn. Thạch mê Pu là thế.
Đùng cái sáng nay, đăng trên FB cá nhân cho rằng: Đại sứ Việt Nam tại Ucraina đã trốn xuống hầm khi nghe tiếng nổ ở Kyiv, để đảm bảo an toàn khi cuộc xâm lược của Nga bước sang ngày thứ hai.
Thạch nói: ”Anh em ĐSQ đã xuống tầng hầm. Tình hình hiện nay tốt nhất là ở đâu ở đấy. Sơ tán giờ này là không an toàn."
Thạch đúng là Thạch Chó, trốn như chó, bữa kêu không có chiến tranh giờ sao lại lủi như Chó nghe pháo vậy Thạch? Ông có hầm an toàn để lủi còn công dân VN trốn ở đâu hả Thạch?.
Gửi ý kiến của bạn