Nó mang hàm giáo sư
Dạy viết môn lịch sử
Nhưng chứa óc con bò
Cúi đầu lạy kẻ thù
Sử Việt nó đánh tráo
Phát biểu định kiến ngu
Coi kẻ thù là bạn
Đúng là đứa khốn nạn
Giặc đến cướp quê hương
Máu dân ngập ngả đường
Rừng xanh máu lệ vương
Giặc cho ta một bài học
Bằng súng đạn cà nông
Thằng ráo sư chổng mông
Trốn trong cái lỗ vợ
Đầu thò ra nói ngông
Ta phải dùng nhân đạo
Cấm chửi giặc tàn bạo
Không được dùng chữ thù
Dã man hay khát máu
Vì nó là con trâu
Ngồi chễm trệ ghế cao
Những thằng giáo sư ngu
Dạy dân thờ kẻ thù
Coi giặc là đồng chí
Hủy hoại dòng lịch sử
Ngàn đời của tổ tiên
Nước ta có lắm thằng điên
Ngồi cao quyền lực bá quyền nước tan!
Xuan Ngoc Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn