CÔNG AN NHÂN DÂN BẢO VỆ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN, QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN, HAY LÀ ĐANG BẢO VỆ ĐcsVN?
Trong 5 lời thề danh dự của Công An Nhân dân Việt Nam, lời thề thứ 3 ghi rằng: "Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân".
Những lời thề đó, mỗi chiến sĩ Công an khi ra trường nhận công tác thì bắt buộc phải học thuộc lòng để làm việc trên các địa bàn thành phố, làng xã khi mà làm nhiệm vụ, nhưng có lẽ vài ngàn Công an vừa qua trong vụ cưỡng chế Đồng Tâm đã mù quáng nghe theo mệnh lệnh cấp trên mà quên lời thề thứ 3 trong của một người công an.
Các anh công an hôm đó đã đánh đập rất dã man trong khi làm nhiệm vụ .
Đầu tiên phải nói đến các tên công an độc ác và tàn bạo đã tấn công vào nhà cụ Kình và đánh gãy rời chân trái, đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay tim, máu me đầy giường cụ nằm. Phải chăng đó là những tên công an khủng bố?
Điều chú ý ở đây là, trên kênh thời sự VTV lúc 19giờ tối ngày hôm qua đã đăng tin về vụ Đồng Tâm. Họ trích dẫn chủ yếu là lấy lời khai từ thân nhân của ông Kình. Những người này mặt mũi đều bị sưng thâm tím, trầy xước không rõ bị lúc ẩu đả hôm 9/1 hay do bị nhục hình sau khi bị bắt?. Nhìn trên hình ảnh ai cũng nhận thấy ông Công bị đánh nặng nhất. Và cho đến một bà phụ nữ là con nuôi của ông Kình cũng bị thâm tím xung quanh khu vực mắt.
Theo cá nhân tôi nhận định rằng đây là một vụ đánh đập tra tấn nhục hình nhằm ép cung đối với những người dân oan, và họ bị bắt phải khai theo định hướng của công an, những vụ đó thường xuyên xảy ra tại VN. Đơn giản là những người dân thường không thể chịu được các trận đánh đập rất dã man trong các trận đánh hội đồng đó, và hàng năm có rất nhiều vụ tự vong trong các đồn công an tại VN.
Trong vụ Đồng Tâm vừa qua, phía công an chủ yếu là ngắm vào gia đinh nhà Cụ Kình mà chúng đàn áp thẳng tay, cũng từ một clip của FB Lã Việt Dũng phỏng vấn vợ của Cụ Lê Đình Kình tại đám tang ông. Bà kể cho biết rằng Công an đã ép bà phải nhận là có ném lựu đạn, nhưng bà không nhận, vì không làm. Chúng đã hành xử thiếu lễ phép với người đáng bậc tuổi mẹ hoặc bà của chúng nó, dùng những lời nói thô tục và tát liên tiếp vào hai bên má của bà, có những lúc chúng tức giận vì bà không nhận tội theo ý của bọn chúng, thì bà Kình bị đá liên hồi vào hai ống chân.
Nhìn gương mặt bà Kình cũng có rất nhiều vết thâm tím gần giống những người trong gia đình bà vẫn bị bắt trong đồn công an. Được biết là bà và người con dâu được tha về trước, có lẽ chúng để cho bà tổ chức đám tang ông Kình.
Những tên công an, trước khi trở thành một người CA, thì đã được giáo dục trong một nề nếp gia đình là kính trên nhường dưới, lễ phép với cha mẹ và thờ kính tổ tiên, thế mà khi trở thành một người công an nhân dân đã trở thành một kẻ bất nhân, độc ác và mang lòng hận thù, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên như một con thiêu thân, không biết đâu là lẽ phải, là công lý, là tình người cùng chung một dòng máu Việt.
Khi chúng đã sôi sục sự căm thù cùng với chủ trương còn đảng còn mình, lúc đó nó quên luôn lời thề thứ 3 của một người chiến sĩ công an không còn biết kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Tại sao một tên công an VN thì chỉ biết thi hành nhiệm vụ từ cấp trên một cách trung thành tuyệt đối của những kẻ độc tài, cho dù cấp trên giao nhiệm vụ cưỡng chế đất đai, bắt bớ và đánh đập họ hàng, gia đình và bạn bè người thân của chính mình thì cũng phải thi hành nhanh chóng và chính xác.
Đó là một guồng máy độc tài của một chế độ CS. Qua sự việc trên , tôi mong rằng các anh công an hãy tỉnh ngộ và đừng làm những công việc tay sai và tội lỗi do cấp trên sai khiến, sau này bao nhiêu lỗi lầm đó, chúng nó sẽ đổi tội cho các anh, chế độ CS là vắt chanh bỏ vỏ, không chừa một thủ đoạn nào đâu. Vì vậy hãy từ bỏ những trò đánh đập, ép cung, hành xử thiếu lễ phép và coi nhân dân như kẻ thù. Đó chính là những người đang đóng thuế để nuôi các anh đấy, hãy quay về với nhân dân để xây dựng lại một đất nước VN mới, con người mới sao cho phù hợp với thế giới văn minh ngày nay.
14.01.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn