LÁ THƯ CUỐI NĂM
Tờ lịch cuối năm chỉ còn vài tiếng nữa là lại rơi, đánh dấu một năm 365 ngày đã trôi qua, QĐB ngồi lại để đúc kết sau một năm Việt Nam đã có những thay đổi gì?:
Về Dân Chủ: đảng csVN vẫn tiếp tục đi theo con đường toàn trị, học đòi mô hình cai trị quốc gia theo những quốc gia độc tài và bưng bít là TQ và Bắc Triều Tiên, họ sẵn sàng chà đạp cái quyền dân chủ của người dân, đặt toàn bộ dân tộc ra bên lề và chỉ có một thiểu số chưa đến 5 triệu con người mang thẻ đảng là được quyền quyết định sinh mệnh quốc gia mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy qua hai dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng, họ sẵn sàng dùng vũ lực để dập tắt sự phản kháng của người dân mà những người dân tại Tỉnh Bình Thuận và Sài Gòn đã bị, Bình Thuận thì bắt nguội, bỏ tù những ai chống đối, còn Sài Gòn thì bắt ngay tại chỗ và tra tấn bạo hành người dân ngay tại công viên Tao Đàn. Đáng nói hơn, cho dù lòng dân không thuận thì đảng csVN vẫn tiếp tục tiến hành các dự án bán nước cho giặc Tàu qua ba đặc khu Bắc – Trung và Nam. Phạm Minh Chính, tên bồi thần lơ láo đã được giặc trả công bằng chiếc ghế Thủ Tướng sau khi triển khai xong dự án Vân Đồn, và trong nhiệm kỳ 5 năm của y, viễn cảnh hai đặc khu còn lại là Bắc Văn Phong, Phú Quốc sẽ khó thoát khỏi tay bọn kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt. Từ đó cho đến 99 năm sau thì Việt Nam khó mà đòi lại được khi chúng đã xây dựng các vùng đất này thành bất khả xâm phạm và trở thành những vùng đất hải ngoại của TQ tại nước ngoài.
Về Nhân Quyền: Đối phó với làn sóng chỉ trích từ quốc tế về những hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng trong nước, đảng csVN – Thế lực thôn tính các cơ quan điều hành quốc gia – một mặt đối phó hứa hẹn để đổi lại những hiệp định ngoại thương có lợi cho mình, mặt khác họ gia tăng đàn áp, bắt bớ người dân trong nước, ngay trong nhiệm kỳ thứ nhất của Phạm Minh Chính và thứ 3 của Nguyễn Phú Trọng, bộ máy an ninh tay sai đã bắt giữ nhiều nhà báo, những người chỉ trích chế độ, thậm chí ngay cả ứng viên tự do tự ứng cử làm Đại biểu Quốc Hội của họ cũng bị ngụy tạo những lý do không chính danh và cầm tù. Điều đó cho thấy đảng csVN, chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Quốc Hội nước Việt Nam chỉ là một tập hợp của một bè lũ độc tài, chúng muốn duy trì sự cai trị độc đảng để làm giàu bất chính trong quyền hạn của mình, cao hơn nữa là sẵn sàng bán nước cho bất kỳ ai, thế lực nào, nhằm đổi lấy sự cai trị trường trị một dân tộc theo công thức của những quốc gia cộng sản.
Về Kinh Tế: Việt Nam là một quốc gia chấp nhận là nơi gia công cho các tập đoàn tư bản quốc tế, thương hiệu riêng của Việt Nam chỉ là những mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản bình thường mà nhiều quốc gia khác cũng có, Việt Nam mong muốn tiếp cận được thị trường Mỹ, một thị trường lớn với nguồn ngoại tệ mạnh, nhưng Mỹ vẫn áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam bởi vì không công nhận Việt Nam có một thị trường tự do đúng nghĩa, mà đa phần đều có sự tham dự của các đơn vị quốc doanh, do đó hàng Việt Nam không thể cạnh tranh nổi với những mặt hành cùng chủng loại của những quốc gia khác. Đã yếu kém như thế nhưng khi đại dịch Covid-19 xảy ra đảng csVN đối phó một cách thụ động, chỉ chuyên tuyền truyền láo khoét và không chịu mua thuốc chủng ngừa có công hiệu cao chủng ngừa cho toàn dân cho nên con số lây nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục gia tăng từng ngày từng giờ. Nếu vẫn cái đà này thì nền kinh tế Việt Nam sẽ phải mất tối thiểu 5 năm mới có thể hồi phục lại như thời gian trước đại dịch.
Về Chính Trị: Đảng csVN bế tắc hoàn toàn trong đường lối chính trị của mình, họ lớn tiếng tuyên bố kiên định con đường đi lên CNXH, nhưng các 'nhà chính trị' này không biết khi nào Việt Nam mới có thể đi tới, mặt khác đảng ra rả con đường Việt Nam phải đi theo là dùng chủ nghĩa Các Mác, Lê Nin, lấy chủ nghĩa cộng sản làm kim chỉ nam hành động, nhưng thật mâu thuẩn khi lại có nền kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản, như thế đảng csVN chỉ nói một đàng và làm một nẻo, họ chỉ là một đảng phái hết thời loay hoay tìm “cứu cánh để biện minh cho phương tiện”. Tuy nhiên họ vẫn không chấp nhận con đường đa đảng phái, hay trao trả chính quyền lại cho nhân dân để toàn dân có thể lựa chọn cho dân tộc mình con đường đúng đắn cần phải đi. Với hành vi phản động này đảng csVN đã và đang kéo Việt Nam xuống vực thẳm đói nghèo, lạc hậu. Đảng sẽ trở thành một đảng tội đồ của dân tộc Việt Nam!
Kính thưa bạn đọc,
Trang tin Quyền Được Biết là một trang tin hoạt động với tiêu chí tranh đấu cho một Việt Nam ngày mai không còn cộng sản, được thành lập năm nay là năm thứ 7, chúng tôi hoạt động độc lập không là thành viên của bất cứ tổ chức, đảng phái nào. Trong thời gian làm việc đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy cô đơn vì con đường đơn độc mà mình đang đi, nhưng may mắn thay chúng tôi còn có một số cây viết tự do ủng hộ, gửi bài, để cùng góp tiếng cùng chúng tôi trong con đường nhiều đắng cay hơn hạnh phúc này.
Quyền Được Biết xin trân trọng cám ơn các tác giả đã gửi bài hay cho phép chúng tôi chia sẻ bài viết đến với bạn đọc trong và ngoài nước.
Cuối cùng chúng tôi xin mạn phép được nhắc nhở đến những người con Việt Nam, những người Máu Đỏ-Da Vàng rằng đất nước Việt Nam không phải là của riêng ai, đó là Tổ Quốc của chúng ta, nơi chúng ta cất tiếng khóc chào đời hay xuất phát từ đó di dân đến những vùng đất mới, vùng đất đó vẫn còn đang bị đọa đày trong vòng tay một bọn người cộng sản vô thần, một loài ngạ quỷ hiện thân con người và hơn 97 triệu đồng bào của chúng ta vẫn còn thiếu vắng tự do, dân chủ và nhân quyền…
Vì thế mỗi một người trong chúng ta cần phải cất tiếng nói, anh nói, chị nói, hàng triệu người cùng cất tiếng nói thì mới mong rằng có sự cộng hưởng từ những người dân trong nước để có thể tiến tới các bước thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam từ một quốc gia độc tài đảng trị trở thành một quốc gia dân chủ đa nguyên.
Bởi trách nhiệm đó là của tất cả chúng ta, những người con của đất nước Việt Nam.
Trân trọng
BBT. Quyền Được Biết
Nguồn hình: Chân Trời Mới Media