LÀM NGHỀ BÁNH CANH QUÁ NHỤC NHÃ VÀ XẤU HỔ.
Trong 3 ngày liên tiếp tới đây tại tòa án TP. Hà Nội diễn ra các phiên tòa xét xử sơ thẩm. Cụ thể là ngày mai 14/12 sẽ xét xử bà Đoan Trang, kế tiếp 15/12 xét xử anh Trịnh Bá Phương và bà Nguyễn Thị Tâm tại Toà án Tp. Hà Nội, anh Đỗ Nam Trung xét xử vào ngày 16/12/2021.
Công an TP Hà Nội lại có chiến dịch bánh canh để tăng cường chốt chặt cửa nhà, từng con ngõ hẻm, nhằm giữ chân những anh chị em dân chủ không cho đến khu vực phiên tòa xét xử sơ thẩm trong những ngày tới đây.
Cứ đến lịch trình công việc, cậu an ninh trẻ được giao nhiệm vụ phải canh gác suốt đêm tại trước cửa nhà của một người đang cất tiếng nói tự do và dân chủ cho VN, đối tượng đó đang bị Nhà cầm quyền VN ghép cho cái tội là thành phần phản động, cấu kết với thế lực thù địch ở phương Tây nhằm bôi nhọ chính sách của đảng và nhà nước VN.
Trước khi đi làm nhiệm vụ, cậu ta được cấp trên giao việc và quán triệt rằng. Thành phần này rất nguy hiểm với ĐCSVN ta. Hắn luôn nói nên những sự thật trong một xã hội làm cho hoang mang trong quần chúng và mất niềm tin của một chế độ Chủ nghĩa xã hội. Hắn thường tố cáo những hành vi đút lót công an giao thông và công an đánh chết người trong đồn, cũng như nhiều vụ tham nhũng trong guồng máy của ĐCSVN, khuẫy động phong trào yêu nước và kêu gọi xuống đường biểu tình ôn hòa chống bành trướng Trung Quốc vì vậy thành phần này gây nên sự nguy cơ sụp đổ của chế độ ta cho nên cậu phải canh chừng cẩn thận không được dời bỏ vị trí canh gác, nếu cậu có mót đái, ỉa đi chăng nữa thì tìm xung quanh gốc cây khu vực ngay cạnh đó để mà giải quyết, không được rời khỏi địa bàn ước chừng 10 mét, nghe rõ chưa, khi nào được lệnh của tôi mới được ra về.
Thế là cậu thanh niên an ninh phải làm nhiệm vụ canh chừng suốt cả một đêm rét lạnh, bụng thì đói khát, ruồi muỗi bay vo ve quanh người mà chờ mãi cho đến 5 giờ sáng vẫn chưa nghe được lệnh của cấp trên rút lui. Vì đói khát và buồn ngủ cậu ta đành phải gọi điện thoại cho Thủ trưởng của hắn.
Mới 5 giờ sáng hai vợ chồng cấp trên của hắn vẫn đang ôm nhau nằm ngủ trên giường, nghe tiếng chuông reo điện thoại mụ vợ mắt nhắm, mắt mở liền đứng dậy ra nghe nhưng miệng thì lẩm bẩm quá lạ mới 5 giờ sáng đã có người quẫy nhiễu rồi. Mụ vợ cấp trên nghe thấy tiếng máy bên kia nói rằng, thưa anh đã 5 giờ sáng rồi cho em rời khỏi vị trí để ra về nhé. Mụ vợ thủ trưởng của hắn nghe thấy thế đã nổi tam bành và chửi rằng. Mày không biết giờ này vợ chồng tao đang ôm nhau ngủ à, tại sao gọi điện vào giờ này, sao không đợi vài giờ nữa gọi tới có hay không? hay là mày muốn tháng này không có tiền thưởng, hoặc là chuyển công tác lên vùng rừng núi thì nói với tao một câu?. Thủ trưởng của mày đã nói rồi cứ ngồi đó canh chừng thế lực thù địch, khi nào được lệnh mới được rời khỏi vị trí nghe RÕ CHƯA.
Mày phải nhớ kỹ rằng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và CHÍNH XÁC. Vì vậy cứ ngoan ngoãn ngồi đấy canh chừng tiếp.
* Viết theo thể Phiếm luận.
* Qúy vị hãy chờ đón đọc phần tiếp theo. Xin đa tạ
Gửi ý kiến của bạn