SINH MẠNG NGƯỜI VIỆT NAM ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?
Nguyên Anh
Thông tin mới nhất trong nước cho biết trong thời gian gần đây đã có 4 nữ công nhân tại Tỉnh Thanh Hóa tử vong sau khi chích ngừa thuốc điều trị Covid19 bằng chế phẩm Vero Cell do TQ sản xuất.
Nhưng đó chưa phải là toàn bộ sự thật về con số người tử vong sau khi chủng ngừa với nhiều chủng loại thuốc khác nhau tại Việt Nam do thông tin bị bưng bít....
Kế hoạch điều trị khống chế Covid của Việt Nam là chủng ngừa bằng nhiều lại vaccine khác nhau, trong đó những loại vaccine của tư bản có hiệu quả cao như Flizer, Moderna thì Việt Nam chỉ đi xin và mua số lượng ít, ngoài ra họ mua nhiều đơn vị thuốc do TQ sản xuất như Vero Cell, Sinopharm, một ít Spunik do Nga sản xuất, một ít của Cuba - chưa được thế giới công nhận về tính hiệu quả khi tiêm chủng cho con người và mới đây nhất là số lượng hàng chục triệu liều AstraZeneca do Anh sản xuất.
Một đất nước cộng sản cầm quyền với tư duy chính trị duy ý chí bắt buộc toàn dân phải nghe, phải phục tùng tuyệt đối cho nên người dân không có một sự lựa chọn nào khác khi đảng nói sao phải nghe vậy, hơn nữa những luật lệ rừng rú do những cái đầu ngu dốt thâm căn cố đế nghĩ ra như nếu không chích ngừa thì sẽ không được tham gia giao thông, làm việc, cho nên người dân phải nhắm mắt đưa chân, phước chủ may thầy, ai qua được thì thoát, còn ai không qua được đành phải chịu chết trong tức tưởi, đáng nói hơn trong vụ 4 nữ công nhân này họ đều chết trẻ, tất nhiên khó có thể lý giải là do bệnh lý nền như ngành Y Tế csVN đã từng ngụy biện bấy lâu nay.
Nhiều người đặt câu hỏi vì sao mà đảng lại mua vaccine TQ mắc hơn cả của tư bản như AstraZeneca, thế nhưng chuyện đó là chuyện hoàn toàn bình thường trong một quốc gia độc tài, theo đó tư tưởng của họ là: “Luật là tao – Tao là luật” cho nên đảng toàn quyền tự tung tự tác, đã chích không thu phí của người dân thì phải tìm đường khác để ăn như kê khống giá trị thực của hợp đồng, nâng giá, đội giá, cốt có đồng lời, còn ai sống hay chết là chuyện họ hoàn toàn không quan tâm, cho nên vaccine TQ, một loại thuốc dỏm chỉ có công hiệu khống chế Covid19 từ 49-51% mà giá thành lại cao ngất ngưỡng hoàn toàn không phải là chuyện lạ.
Phạm Minh Chính, người đứng đầu cơ quan hành pháp Việt Nam, một kẻ xuất thân từ một tên tướng công an của một quốc gia công an trị tất nhiên kiến thức khoa học của y thiếu thốn trầm trọng và một khi đã biết rõ xuất thân của y thì sẽ không ai phải ngạc nhiên trước phát ngôn ngu dốt từ cái đầu dày dặc rễ tre của y như sau: “ vaccine tốt nhất là vaccine sớm nhất”!. Đây là câu nói không chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết của Chính mà nó còn thể hiện sự vô trách nhiệm, nhẫn tâm nếu không muốn nói là tội ác với đồng bào của mình.
Vaccine tốt nhất không phải là đến sớm nhất như lời phát biểu của Phạm Minh Chính mà vaccine tốt nhất chính là vaccine có công hiệu nhất, có xác xuất khống chế Covid cao nhất mà các chủng loại do các tập đoàn dược phẩm Mỹ và Mỹ - Đức hợp tác sản xuất là Flizer, Moderna và Johnson & Johnson. Tất nhiên những thông tin đó không chỉ mình Chính được biết mà toàn bộ đảng cộng sản Việt Nam, toàn dân và toàn thế giới đều đã biết.
Nhưng vì sao mà đảng csVN phớt lờ những số liệu kể trên để triển khai chích ngừa thuốc TQ và gây ra cái chết oan ức cho người dân?
Câu trả lời có hai vấn đề:
- Lợi nhuận
- Sức ép chính trị
Với hai vấn đề đó thì người dân Việt Nam không khó suy nghĩ để tìm ra câu trả lời, còn trong bài viết này tôi chỉ nêu ra vấn đề khác biệt thế nào của một quốc gia độc tài đảng trị và một quốc gia đa đảng dân chủ văn minh.
Nếu sự việc 4 nữ công nhân chết do chích phải thuốc do TQ sản xuất xảy ra tại một quốc gia văn minh thì trước tiên các nhân vật sau đây phải chịu trách nhiệm trước pháp luật:
- Giám đốc tỉnh Thanh Hóa
- Giám đốc Sở Y Tế Thanh Hóa
- Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thanh Long
- Thủ tướng Phạm Minh Chính
- Các công ty nhập khẩu sản phẩm gây chết người.
Tất cả những người có quyền hạn, chức vụ nên tự động từ chức trước khi bị Quốc hội bãi miễn vì không làm tròn trách nhiệm của mình, còn các công tỵ nhập khẩu sẽ bị trát tòa đòi và phải trả lời trước pháp luật, trước mắt phải bồi hoàn sinh mạng cho thân nhân người tử vong từ vài triệu đến hàng trăm triệu đô la, sau đó còn bị ở tù nếu xét thấy đây là hành vi thông đồng cùng tư bản nước ngoài đầu độc người dân.
Còn tại nước VNcs thì sao?
Hoàn toàn không sao hết, ai chết thì đảng sẽ bố thí 50 triệu mai táng, cho thêm 100 triệu, tổng cộng tương đương 7000 USD là chấm hết. Đó là những trường hợp toàn dân đều đã biết, chết tập thể, chứ còn chết lẻ tẻ, chết tại nhà sau khi chích là trắng tay, cao lắm là đảng hỏa thiêu dùm là xong.
Còn đám quan chức thì sao?
Chúng vẫn tỉnh như ruồi, vẫn nâng ly chúc tụng tụng lẫn nhau về những khoản tiền chạy vào tài khoản của chúng ở nước ngoài, vẫn rung đùi đắc chí bởi vì Việt Nam làm gì có dân chủ, nhân quyền? Ở đây chỉ có đảng chủ và chúng ông - những đảng viên mới thực sự làm chủ, còn chúng mày - bọn dân đen chỉ là loại công dân hạng 2, đứa nào ý kiến ý cò là chúng ông cho ngay bọn công an đầu trâu mặt ngựa đến trừng trị ngay lập tức. Như vậy người dân Việt Nam suy nghĩ thế nào về cái giá của sinh mạng mình?
Những điều đau lòng đó chỉ tồn tại tại Việt Nam và những quốc gia cộng sản mà hoàn toàn xa lạ với thế giới văn minh, đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN quyết tâm không chấp nhận chế độ đa đảng, bởi vì trước những yếu kém gây hậu quả nghiêm trọng như trong xử lý đại dịch vừa qua sẽ làm cho đảng csVN thất bại trước mắt toàn dân, kéo theo sự bất tín nhiệm và ngả qua đảng phái đối lập, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn.
Người dân Việt Nam muốn được đối xứ như những quốc gia văn minh, muốn sinh mạng của mình được bảo đảm thì không còn cách nào khác là phải đứng lên biểu tình, thay đổi thể chế chính trị quốc gia mình, viết lại Hiến Pháp, sau đó bầu ra một chính phủ dân chủ thực sự, hành động vì người dân thì mới có cơ hội ngẩng cao đầu cùng những quốc gia khác, còn nếu vẫn tiếp tục im lặng để cho một nhà nước đảng chủ đè đầu cởi cổ mình thì sẽ còn những cái chết liên tục tiếp diễn.
Không quốc gia nào có thể thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam ngoài những con người đang sinh sống trong nước.
Tự do, nhân quyền, dân chủ sẽ không bao giờ đến nếu vẫn tiếp tục lặng câm!
Ps. Thanh Hóa cũng là quê hương của Phạm Minh Chính, vùng đất này cũng là vùng đất Đỏ với những công dân cuồng đảng, cuồng hồ.
https://www.quyenduocbiet.com/a10692/chich-don-nguoi-dan-khong-phai-la-con-chuot-bach-thi-nghiem-
https://www.quyenduocbiet.com/a10576/vaccine-tq-su-toi-bai-cua-dang-da-hien-ro-
https://www.quyenduocbiet.com/a10387/4-nguy-co-cua-nguoi-dan-viet-nam-trong-dai-dich
https://www.quyenduocbiet.com/a10904/vi-sao-chich-ngua-2-mui-van-nhiem-