ĐẠI DỊCH LẦN THỨ 5 ĐANG BÙNG PHÁT TẠI VIỆT NAM
Quyền Được Biết
Thông tin trong nước loan báo cho toàn dân được biết là Việt Nam đã đạt được cột mốc con số đã tiêm chủng cho hơn 90 triệu người nhằm phòng chống Covid19, thế nhưng sự thật là gì nằm sau những phát ngôn đó?
Sự thật là cơn đại dịch lần thứ 5 đang diễn ra âm thầm và khốc liệt hơn những đợt trước, bởi vì con số thống kê người nhiễm và chết được Việt Nam dấu kín, và bịa ra những con số đẹp đẽ với những phát ngôn có cánh như: “Chặn đứng, đẩy lùi, khống chế…”, tuy nhiên đảng csVN là một lũ ba xạo từ xưa đến nay cho nên lời nói của chúng quốc tế không tin mà chỉ nhìn vào những sự thật đang diễn ra trong nước.
Vì sao đại dịch lần thứ 5 bùng phát và có nguy cơ lây lan dữ dội?:
Nó có rất nhiều lý do do chủ quan chứ không phải khách quan, do tính khốn nạn của đảng không xem trọng con người, xem người dân như cỏ rác cộng với sự kiêu ngạo ngu xuẩn mà ra, trong đó nổi lên các vấn đề như sau:
- Thay vì dùng ngân sách tung ra mua một trong những loại vaccine hữu hiệu của thế giới như Flizer hoặc Moderna do Mỹ hoặc Mỹ - Đức sản xuất thì đảng csVN do bản tính ma lanh, láu cá chó đã đẩy mạnh chương trình “Ngoại Giao Vaccine” trong đó mỗi một quan chức cao cấp như Thủ Tướng, Bộ Trưởng, Chủ Tịch Quốc Hội tranh thủ lúc đi công du, các đại sứ tại nước ngoài đều trở thành những thằng ăn xin đúng nghĩa khi đi họp thì ít mà đi xin thì nhiều, thậm chí một nước có nhiều thập kỷ nghèo hơn VN là Campuchia mà còn viện trợ thì Việt Nam không xứng đáng với danh hiệu "quốc gia ăn mày" mới là lạ.
- Nguồn vaccine năm cha ba mẹ:
Do đi xin từ nhiều nguồn cho nên cơ số dược phẩm chế ngự Covid19 của VN có từ nhiều nguồn, trong đó những loại hữu hiệu như Flizer, Moderna (công hiệu 90-95%) đều được chích cho các tên lãnh đạo cao cấp, gia đình bọn chúng và 5 triệu đảng viên. Loại AstraZeneca (công hiệu 85%) thì được chích rộng rãi cho đội ngũ nhân viên trong bộ máy cầm quyền và một số dân thành thị, VN cũng đã ký hợp đồng nhập thêm 25 triệu đơn vị thuốc này vì giá thành rẻ. Tuy nhiên số lượng thuốc mà VN đang chích ngừa rộng rãi cho toàn dân lại là Sinopharm và Vero Cell của TQ sản xuất (công hiệu chỉ từ 50-51%). Điều đó có nghĩa là chích xong 2 mũi vẫn có 50% nhiễm bệnh và tử vong. Ngoài ra VN còn sử dụng vaccine Spunik của Nga và đang thử nghiệm trên diện nhỏ vaccine do Nhật Bản sản xuất…
Như thế dưới ánh nhìn văn minh sẽ thấy rõ những nguyên nhân chủ yếu gây nên đại dịch lần thứ 5 cho Việt Nam như sau:
1. Chích ngừa vaccine không hữu hiệu cho dân gây nên hậu quả có chích vẫn nhiễm và lây lan cho những người khác.
2. Dù tuyên bố đã chích ngừa cho hơn 90 triệu người trong tổng dân số là hơn 97 triệu dân, nhưng đây là một tuyên bố không đáng tin khi mật độ phủ tiêm chủng chưa đến những tỉnh thành nhỏ, vùng sâu, vùng xa, và thực tế cho thấy dịch đang bùng phát tại các vùng thôn quê, vùng núi.
Dịch bùng do sự kiêu ngạo chủ quan ngu ngốc:
Điển hình là thành phố Đà Lạt, suốt trong lần thứ 4 họ kiểm soát rất tốt, thế nhưng do chủ quan đã mở cửa đón khách du lịch thời gian hậu đại dịch cho nên đã bùng lên, lây nhiễm hàng loạt và đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát, mà những con người nhiễm bệnh đó có thể di chuyến khắp nơi như Khánh Hòa, Phan Thiết, Sài Gòn và Hà Nội…, đem mầm bệnh gieo rắc bốn phương tám hướng qua hơi thở và tiếp xúc...
Về phía nhà cầm quyền đảng csVN thì sao?:
Sự thật mà nói đảng nợ vây tứ tung do đi vay mượn vô tội vạ, họ chỉ còn cách đè đầu người dân tận thu qua những loại phí xăng, dầu, điện, nước, viễn thông, BOT, doanh nghiệp, thế nhưng đại dịch Covid19 đã làm cho mọi thứ đóng băng, nguồn thu không có thì làm sao có thể trả nợ nước ngoài, để nuôi sống đảng cầm quyền và bộ phận tay sai? Do đó mở cửa là nhu cầu cấp bách hiện nay cho dù đại dịch chưa thể đẩy lùi, con số nhiễm và chết do dịch vẫn gia tăng từng ngày, thế nhưng không mở cửa là chết, cho nên một mặt họ lùa người dân đi chích ngừa, chích thuốc gì cũng được, miễn là có chích để làm màu cho thế giới trông thấy cho ra vẻ họ là một nhà nước có trách nhiệm, còn sau đó mở cửa trở lại, ai có chết thì kệ xác nó, chúng ông đã chích rồi không thấy sao? Chết do nó có… bệnh nền, do những lý do… khách quan và … chủ quan, ngày nào mà không có người chết, cho nên chết vì bệnh gì cũng là chết. Chấm hết!
Đáng buồn thay một dân tộc có 97 triệu con người mà không một ai dám lên tiếng, không một hội đoàn, tôn giáo hay tổ chức nào dám kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối nhà cầm quyền, bởi vì đổi lại những yêu cầu chính đáng đó là dùi cui, súng điện, hơi ngạt, nhà tù...; cho nên một dân tộc đớn hèn cúi đầu im lặng chờ cho đến lượt mình được lên bàn mổ vì những chính sách sai lầm của kẻ cầm quyền, khi sắp chết họ đành chọn cho mình thều thào hai chữ: Hên-Xui!