VỞ HÀI KỊCH “KỶ LUẬT ĐẢNG ĐANG BẮT ĐẦU”
Quyền Được Biết
Chuyện chị Tiến Ruồi, cựu Bộ Trưởng Bộ Y Tế csVN đang được hâm nóng lên sau khi chìm xuồng một thời gian. Đáng lý ra nó cũng chìm luôn rồi, thế nhưng do đảng... hết cha nó tiền cho nên chúng nhìn quanh nhìn quất và phát hiện ra cái đám cá tra Y Tế này giàu quá cở thợ mộc cho nên a lê hấp “chúng ông đưa… chúng mày lên mâm…”, bởi vì chúng ta là đồng chí nhưng hỏng có phải là... đồng bọn.
Chuyện chị Tiến ruồi là chuyện xảy ra đã lâu theo đó trước khi chị về làm "người tử tế” (đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban chăm sóc sức khỏe TW mà nhiệm vụ chính là theo dõi sức khỏe các ‘đ/c lãnh đạo cao cấp’, đo huyết áp, nhịp tim, cho uống thuốc, thay tả, đổ bô ra là không còn làm gì hết), thì chị đã cấu kết cùng gia đình chồng của mình nhập thuốc trị ung thư giả về VN bán cho người bệnh, khi vỡ lỡ ra thì đám đàn em đi tù còn chị Tiến thì vẫn bình an tại vị…
Nhưng bàn tay nhúng chàm của chị Tiến không phải chỉ có bấy nhiêu đó, ngoài những phi vụ cấp phép, cho phép làng nhàng ra chị ta còn nổi đình nổi đám với vụ đi xin LHQ thuốc chủng ngừa cho trẻ sơ sinh Quinvaxem 5 trong 1, dù là đi xin nhưng chị í bập mỗi gia đình có trẻ là 100.000VND tương đương 4USD giá thời điểm. Thế nhưng thuốc chị chích trẻ sơ sinh lăn đùng ra chết hàng loạt, người dân phản đối kêu chị từ chức thì chị vác cái mặt câng câng của mình lên và nói: “Tôi không thể nào từ chức vì không có ai làm… tốt hơn tôi”, phải, chị làm tốt lắm cho nên chỉ một thời gian ngắn sau là vụ nhập thuốc ung thư giả xảy ra, bao nhiêu người chết do uống phải thuốc dỏm không ai biết, chỉ biết cha con ê kíp nhà chị tiền vô như nước sông Đà.
Cũng trong thời gian này bác Cả Lú đã cho biết rằng:” Có người đem cả va li tiền đến cửa sau nhà tôi nhờ cậy, nhưng tôi… chỉ cười và bảo… đem tiền về đi… không sao đâu…” . Trong phát ngôn này Cả Lú ngầm khoe mình là người đại lượng, khoan dung và người đi cửa hậu có lẽ không ai khác ngoài chị Tiến ruồi bâu.
Trước đó liên quan đến việc Cty Mobile phone mua lại Tập Đoàn AVG gây thất thoát hơn 3000 tỷ đồng mà thủ phạm là Phạm Nhật Vũ - TGĐ AVG, em trai của thằng nâng bi điếu đóm Phạm Nhật Vượng, không biết y chung chi, thỏa thuận với bác Lú thế nào mà bác í nói “Thôi, người ta đã biết lỗi rồi, đã khắc phục đền bù thiệt hại rồi, cho nên phải cho người ta một con đường sống chứ…”, sau đó bác chỉ đạo Tô Lâm làm hồ sơ người dân xin cho Phạm Nhật Vũ như chùa chiền, trường học, thành ra thằng bé chỉ lãnh mức án có 3 năm tù, còn hạng thứ dân ăn cắp có một vài ổ bánh mì thì phải chịu mức án gấp đôi là 6 năm tù!
Quả thật pháp luật xứ này đúng là khoan hồng (có động cơ!).
Vì thế chuyện lôi chị Tiến ra bằm chỉ là chuyện ruồi bu với cái mức án là “Kỷ luật đảng”, ôi giời, tưởng kỷ luật gì chứ kỷ luật đảng thì nhằm nhò gì, chúng nó chỉ sợ án tù, dựa cột, tịch biên tài sản chứ còn kỷ luật đảng thì về làm thứ dân, tha hồ mà hưởng thụ.
Nhưng nếu nói như vậy cũng còn chưa đủ về cái khoan hồng, đại lượng của đảng cộng sản, bởi vì ở những quốc gia dân chủ thì sau khi bị phát hiện là đã đi tù, bồi thường thiệt hại, thế nhưng nhờ ơn bác Cả Lú cho nên từ năm 2016 cho đến nay đã chẵn chòi 5 năm, chị Tiến Bộ trưởng, anh Cường Thứ trưởng và đám giòi bọ ăn theo đã có đủ thời gian để tẩu tán tài sản bất minh ra nước ngoài qua con cháu, tay chân, bây giờ đảng ta đóng một vở tuồng kêu án thì chúng nó đã giàu từ đời con cho đến đời cháu, có mà thu hồi được xu teng nào đâu mà bày đặt đóng tuồng.
Cái đấy gọi là sự “Nhân đạo của đảng ta, nhà nước ta” đấy bà con ạ.
Cũng theo lời bác Lú nói thêm một câu “Mình phải nàm sao thì người ta mới dối xử với mình như thế chứ… !”
Vì thế toàn dân sẽ bắt ghế ngồi để được xem một bộ phim có tựa đề:
"Bao Cong Xử Án Chị Tiến Ruồi".
- Đạo diễn: TW đảng csVN
- Lồng tiếng: Ban Tuyên Giáo TW
- Quảng cáo: Các cơ quan truyền thông tay sai.