CHÍNH PHỦ ĂN MÀY TẬP V
Quyền Được Biết
Tiếp theo những lời ăn mày mà còn làm giọng chảnh của Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Long, triều đình csVN vẫn lúng túng trong chiến dịch vaccine chích ngừa cho toàn dân. Hiện nay nước VNcs là quốc gia đội sổ chích ngừa cho toàn dân theo thống kê của thế giới!
Mặc dù đảng kêu gọi người dân đóng tiền để mua, bọn tuyên láo đem hình ảnh những đứa bé đập ống heo ủng hộ, đám đảng viên có tiền của nhờ tham nhũng đóng góp gần 10 ngàn tỷ đồng, thế nhưng đảng không hề có tư duy dem tiền của người dân đi mua, nếu có thiếu thì nhà cầm quyền sẽ bù vô như cái cách mà họ hay nói là nhà nước và nhân dân cùng làm, đảng đem tiền của dân gửi ngân hàng kiếm lời, rồi sau đó đi ăn mày khắp nơi trên thế giới. Thiệt đúng là học tập làm theo tấm gương đạo đức hcm, năm xưa bác quyên Tuần Lễ Vàng cho cách mạng xong giết luôn ân nhân của mình thì nay chúng cháu cũng quyên góp tiền mua vaccine xong rồi để cho dân chết cũng đâu có gì khác?!
Sau Chính, Long là Vương Đình Huệ, chủ tịch cái quốc hội bù nhìn tay sai đi họp tại Châu Âu, họp thì ít mà đi xin thì nhiều, đảng lợi dụng cái tư cách của mình để ăn mày khắp nơi. Tất nhiên nước nào cũng cho nhưng số lượng chỉ là muối bỏ bể, cho ngoại giao thì vài trăm ngàn liều là hết mức.
Cuối cùng đến anh chủ tịch ngu như bò xuất quân, anh Cờ Lờ Mờ Vờ sẽ đi Mỹ tiếng là để họp Hội Đồng LHQ, sau đó anh Niễng sẽ tranh thủ "phân hóa' bọn tư bản giãy hoài không chịu chết để chúng cho anh vaccine đem về chích cho dân. (Thương dân lắm mới hạ mình chịu nhục đấy, chứ mấy ảnh chích hết cha nó tự đợt đầu rồi).
Thật không có cái nhà nước nào, cái chính phủ nào, cái đảng phái nào nó tồi bại hơn đảng, chính phủ, quốc hội cộng sản Việt Nam!
Đợi chúng nó đi xin về thì người dân tiếp tục chết hàng loạt.
Rõ ràng đây chính là một nhà nước Phi Dân Chủ, Phản Nhân Quyền.
Nhục Nhã Cho Việt Nam!
Quyền Được Biết
Tiếp theo những lời ăn mày mà còn làm giọng chảnh của Phạm Minh Chính, Nguyễn Thanh Long, triều đình csVN vẫn lúng túng trong chiến dịch vaccine chích ngừa cho toàn dân. Hiện nay nước VNcs là quốc gia đội sổ chích ngừa cho toàn dân theo thống kê của thế giới!
Mặc dù đảng kêu gọi người dân đóng tiền để mua, bọn tuyên láo đem hình ảnh những đứa bé đập ống heo ủng hộ, đám đảng viên có tiền của nhờ tham nhũng đóng góp gần 10 ngàn tỷ đồng, thế nhưng đảng không hề có tư duy dem tiền của người dân đi mua, nếu có thiếu thì nhà cầm quyền sẽ bù vô như cái cách mà họ hay nói là nhà nước và nhân dân cùng làm, đảng đem tiền của dân gửi ngân hàng kiếm lời, rồi sau đó đi ăn mày khắp nơi trên thế giới. Thiệt đúng là học tập làm theo tấm gương đạo đức hcm, năm xưa bác quyên Tuần Lễ Vàng cho cách mạng xong giết luôn ân nhân của mình thì nay chúng cháu cũng quyên góp tiền mua vaccine xong rồi để cho dân chết cũng đâu có gì khác?!
Sau Chính, Long là Vương Đình Huệ, chủ tịch cái quốc hội bù nhìn tay sai đi họp tại Châu Âu, họp thì ít mà đi xin thì nhiều, đảng lợi dụng cái tư cách của mình để ăn mày khắp nơi. Tất nhiên nước nào cũng cho nhưng số lượng chỉ là muối bỏ bể, cho ngoại giao thì vài trăm ngàn liều là hết mức.
Cuối cùng đến anh chủ tịch ngu như bò xuất quân, anh Cờ Lờ Mờ Vờ sẽ đi Mỹ tiếng là để họp Hội Đồng LHQ, sau đó anh Niễng sẽ tranh thủ "phân hóa' bọn tư bản giãy hoài không chịu chết để chúng cho anh vaccine đem về chích cho dân. (Thương dân lắm mới hạ mình chịu nhục đấy, chứ mấy ảnh chích hết cha nó tự đợt đầu rồi).
Thật không có cái nhà nước nào, cái chính phủ nào, cái đảng phái nào nó tồi bại hơn đảng, chính phủ, quốc hội cộng sản Việt Nam!
Đợi chúng nó đi xin về thì người dân tiếp tục chết hàng loạt.
Rõ ràng đây chính là một nhà nước Phi Dân Chủ, Phản Nhân Quyền.
Nhục Nhã Cho Việt Nam!
Gửi ý kiến của bạn