CHÍCH ĐỘN: NGƯỜI DÂN KHÔNG PHẢI LÀ
CON CHUỘT BẠCH THÍ NGHIỆM!
Diễn tiến thời sự trong nước cho thấy cho đến ngày hôm nay dưới sự điều hành ngu ngốc của đảng cộng sản, Việt Nam đã đội sổ bảng sắp hạng thế giới về tiêm chủng cho người dân do các tổ chức uy tín công bố. Thật là nhục nhã cho một đất nước lúc nào cũng tự hào và hãnh diện giả tạo.
Theo nhiều nguồn tin từ người dân đưa ra trên mạng xã hội thì nghành Y Tế VN đang phải đối mặt với sự thiếu thuốc chủng ngừa mũi 2 cho những người đã chích dược phẩm Mordena do Mỹ sản xuất. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên bởi vì thay vì chỉ chích mỗi người một mũi và để dành cho mũi thứ 2 cho họ thì nghành Y csVN đã tung ra hết số lượng mình có để chận đứng tạm thời với số lượng người được tiêm chủng gấp đôi và khi đến thời gian của mũi thứ hai thì loay hoay, tìm kiếm, xin xỏ, đặt mua, nhưng vì cái gì cũng chậm hơn nước khác cho nên số lượng vaccine Moderna không thể nào có được, vì thế một số người dân đã chích mũi thứ nhất thì bây giờ vẫn phải chờ đợi khi nào có đúng loại thuốc mình đã chích về thì mới được tiêm chủng.
Trong bối cảnh đó hai chữ “Chích Độn” được ra đời trên cửa miệng của những thiên tài loài khỉ.
- Chích độn có nghĩa là nghành Y Tế csVN sẽ chích trộn giữa các loại vaccine khác nhau, có thể mũi đầu hiệu khác và mũi sau hiệu khác. Để tạo dư luận đảng đã tung ra những bài viết của đám bồi bút, dư luận viên nêu ra nước này, nước kia đã từng làm, nhưng bọn chúng hoàn toàn dấu biến đi kết quả sẽ ra sao khi người bệnh ‘bị’ tiêm hai loại thuốc khác nhau.
- Chích Độn là một hành động nguy hiểm, xem thường tính mạng người dân, bởi vì làm như thế là nghành Y Tế VN đã đi ngược lại hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, trong đó là yêu cầu sử dụng bao gồm thời gian tiêm chủng giữa hai mũi và hiệu quả đạt được khi làm đúng theo chỉ dẫn. Mỗi một loại vaccine đều có cấu trúc phân tử hóa học sản xuất khác nhau, do đó việc chích độn của VN có thể đem lại hậu quả xấu cho người sử dụng không loại trừ có phản ứng phụ hoặc sốc thuốc tử vong.
- Với hành vi chích độn cho người dân trong cơn khát thuốc, đảng csVN đã xem người dân như con chuột bạch thí nghiệm, cho toàn thế giới thấy được họ chà đạp lên sinh mạng người dân, đảng cũng chứng minh đằng sau căn bệnh nổ xạo, khoác lác ra thì đảng csVN chỉ toàn một lũ ngu đần khốn nạn khi đem chính trị vào lĩnh vực phòng chống dịch bệnh.
Việt Nam hôm nay dưới sự chỉ đạo chống dịch của đảng sẽ dẫn đến:
- Không có đủ vaccine để phủ đều cho toàn dân, bởi vì cái đảng điếm thúi mang tên csVN sẽ không đi mua một cách đàng hoàng mà chỉ đi xin, đi kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn nước ngoài, chiến dịch này không thể nào đủ vaccine cho 97 triệu dân.
- Với vaccine TQ sản xuất là Sinopharm và Vero Cell, hai loại vaccine hiệu quả thấp với Covid19, các tỉnh đã chích cho người dân sẽ không bao giờ có thể chống lại virus Corona, do đó tỷ lệ nhiễm bệnh, lan truyền và tử vong vẫn tiếp tục tăng cao tại Việt Nam.
- Trong cơn khát vaccine đảng csVN có thể sẽ chích độn cho người dân, điều này có hai kết quả:
1. Những ai không chịu chích mũi thứ 2 bằng một loại vaccine khác thì mũi thứ nhất sẽ mất công hiệu và rơi vào tình trạng nguy hiểm, dễ dàng chết vì Covid.
2. Những ai đã chích mũi thứ nhất và mũi thứ hai khác nhau sẽ có nhiều kết quả như phản ứng phụ, tử vong hoặc cả hai mũi đều không phát huy được hiệu quả vì hai loại thuốc khác nhau trong một cơ thể không thể nào cho ra một kết quả tốt đẹp, đặc biệt là các tổ chức y tế thế giới chưa từng và chưa làm như vậy.
Một cái đảng tồi tệ như vậy, một cái chính phủ chỉ toàn một lũ ngu đần chỉ biết nịnh hót lẫn nhau, loay hoay như gà mắc tóc trong đại dịch, một cái quốc hội bù nhìn ngồi im thin thít sau khi đã được chích ngừa thì người dân còn trông mong gì vào những kẻ cai trị mình?
Sao không chịu đứng lên lôi cổ bọn chúng nó xuống, trước là chích cho chúng hai loại thuốc năm cha ba mẹ như chúng đang bàn, hai là trả bọn chúng về đúng vị trí chăn vịt, chăn trâu của mình, bởi vì một quốc gia mà chỉ toàn lũ ma bùn cai trị thì chắc chắn không chỉ là bảng đánh giá tiêm chủng đội bảng mà toàn bộ xã hội chính trị, đất nước, con người sẽ phải chịu cùng chung số phận!