THÊM MỘT THẰNG DƯ LUẬN VIÊN GIẺ RÁCH: Hùng Trơ
Phạm Minh Vũ
Vũ Hùng gọi là nhà báo, đang làm việc tại Tạp chí Lao động công đoàn. Sở dĩ gọi là Hùng Trơ vì đồng nghiệp đặt cho y cái tên chết không phải là mặt trơ bóng trán, mà vì thói vô liêm sỉ viết bất chấp sai sự thật của y để được lòng đảng, để đảng xoa đầu vuốt đuôi. Trong cơ quan đồng nghiệp hay dùng từ “Khôn như Hùng Trơ”.
Trong làn sóng dân chạy tán loạn khỏi Saigon, cảnh dân bị CP bỏ rơi, nhiều người dân kêu cứu, đăng những câu chuyện về bản thân bị CP phớt lờ trong cơn đại dịch, trả lời một số chương trình Podcasts, trơ cho đó là tin giả. Thực ra đảng nhà nước không bao giờ có chuyện bỏ rơi người dân. Luôn quan tâm săn sóc dân.
Và trơ bảo fake news đó như loại virus cần phải tiêu diệt. Muốn diệt nó cần có Vx. Vx đặc hiệu trị tin giả là “niềm tin của toàn dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước...”
Chưa hết, một đảng viên ưu tú, già không nên nết thế này, mới đây Trơ làm cho dư luận bức xúc khi Dân đặt câu hỏi quân đội tràn vào Saigon chống dịch mà mang súng làm chi?
Trơ không dài dòng, dứt khoát bảo là “bắn vỡ mõm bọn vô ơn xuyên tạc gây chia rẽ”.
Vâng, với một đảng viên trung với đảng cộng sản, máu bạo lực luôn thường trực trong người Trơ thì không cần bàn cãi.
Có điều Trơ thật mất dạy, người mà trơ đòi bắn ấy họ là đồng bào của Trơ, họ đang đóng thuế nuôi trơ đấy thằng già mất dạy Vũ Hùng.
Dân hỏi vậy là đúng, sao đòi bắn?
Gửi ý kiến của bạn