NGUYÊN NHÂN YẾU KÉM CỦA NGÀNH Y TẾ VN
Hình ảnh nhiều người nằm la liệt trong các khu cách ly, người nằm chết trong khu thở Oxy của bệnh viện Củ Chi đã làm cho mọi người kinh hoàng, hay mới đây là cái chết của một nữ bệnh nhân con một Kiến Trúc Sư nổi tiếng không được hệ thống Y Tế cấp cứu kịp thời đã làm cho người dân kinh hoàng về sự yếu kém của ngành Y quốc gia mình, và nếu đại dịch bùng ra trên diện rộng thì hình ảnh người chết la liệt tại Ấn Độ cũng có thể sẽ xảy ra tại Việt Nam!
Vì sao ngành Y Tế Việt Nam yếu kém và vỡ trận trong đại dịch Covid19?
Để trả lời câu hỏi đó cần phải đi ngược thời gian hơn 40 năm về trước, khi chiếm được miền nam tuy nhiên đảng cs vốn dĩ là một đảng phái độc tài man rợ cho nên tư duy của họ chỉ chú trọng đầu tư vào hai lĩnh vực:
Cả hai lực lượng này được xem là hai mũi nhọn, là “Thanh kiếm và Lá chắn” bảo vệ chế độ. Quân đội nhân dân Việt Nam không có nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc, thời bình thì đảng cho phép họ đi làm kinh tế cho nên tại Việt Nam đã sản sinh ra hàng loạt Tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng, còn khi có biến động xảy ra thì đảng sẽ dùng chính quân đội và công an của mình để đàn áp người dân mà ai cũng có thể thấy qua những cuộc biểu tình phản đối Luật Đặc Khu (Bình Thuận), vụ cưỡng chế đất của nông dân miền Bắc Đoàn Văn Vươn, Lê Đình Kình, trong đó có thấp thoáng bóng hình của quân đội csVN nhưng họ lại không có mặt tại những điểm nóng trên Biển Đông nhằm bảo vệ ngư dân của mình…
Hãy nhìn Nguyễn Thị Kim Ngân trong nhiệm kỳ CTQH của mình đã phân bổ kinh phí khổng lồ cho ngành côn an, quân đội, còn số tiền chi cho hai ngành dân sinh trong nước là Giáo Dục và Y Tế chỉ 1/10 để thấy tư duy của đảng cs chỉ là bảo vệ chế độ của mình, ngoài ra hệ thống đào tạo và phục vụ thì không phải là trách nhiệm của đảng, thậm chí đảng csVN còn dùng hai mũi an sinh xã hội này để làm tiền toàn dân trong cái cụm từ mỹ miều “Xã Hội Hóa”, theo đó học sinh tại Việt Nam từ lớp Mẫu Giáo cho đến Đại Học đều là những con bò bị vắt sữa, còn Y Tế càng thê thảm hơn khi bệnh nhân phải bắt buộc đóng viện phí để được điều trị, không có bất kỳ cái gì miễn phí trong chế độ thực dân cộng sản trong khi nguyên tắc bất dịch bất dịch của những quốc gia khác là Điện – Đường – Trường – Trạm phải là bổn phận và trách nhiệm của nhà cầm quyền.
Sau khi chiếm được miền Nam với hệ thống Y Tế bệnh viện hiện đại của chính quyền VNCH bỏ lại, thế nhưng sau 46 năm thì hệ thống Y Tế Việt Nam vẫn không có gì mới, ngoài vài cái bệnh viện được xây dựng theo cung cách ngoại giao như bệnh viện hữu nghị Việt – Xô, Việt Nam – Cuba thì hệ thống bệnh viện Việt Nam không đáp ứng đủ cho nạn nhân mãn, các địa phương chỉ có những trạm xá y tế thô sơ và nếu có ca nặng đều phải chuyển về tuyến trên tại các thành phố lớn và khi đại dịch xảy ra thì hệ thống bệnh viện VIệt Nam bị rơi vào tình trạng quá tải là lẽ đương nhiên mà bất kỳ ai có tầm nhìn cũng đều trông thấy.
Chính trị hóa hệ thống an sinh xã hội và chủ nghĩa lý lịch:
Là một quốc gia đảng trị đảng csVN đã chính trị hóa toàn diện xã hội, tất nhiên Y Tế và Giáo Dục cũng không ngoại lệ với hệ thống đảng ủy cơ sở (Giám Đốc hoặc Phó, Hiệu trưởng hoặc phó), các nhân vật này là ông vua cơ sở mình phụ trách, chủ nghĩa lý lịch của đảng cho phép họ có quyền nhận hay không nhận những nhân sự mới và dù cho có tài vẫn bị gạch đi vì lý lịch, cũng trong cái chủ nghĩa lý lịch này đã tạo ra một đội ngũ y bác sỹ bất tài, giáo viên vô giáo dục mà ai cũng thấy nhan nhản tại Việt Nam hôm nay, với quyền lực to lớn của mình họ có thể sắp xếp cho bạn bè, cánh hữu, nhưng lại làm cho Việt Nam trì trệ khi đội ngũ trí thức trẻ không có cơ hội tiến thân. Nhiều bác sỹ trẻ mới ra trường bị điều chuyển đi những phòng khám vùng sâu, vùng xa khiến cho họ thui chột tay nghề, nhiều bác sỹ khác đã phải chọn cho mình phương cách làm việc không công trong các bệnh viện đa khoa lớn để có thể học hỏi nâng cao tay nghề và sau nhiều năm bị bóc lột, họ được cấp giấy phép ra mở phòng mạch tư, khi đó họ sẽ chặt chém lại bệnh nhân để bù đắp lại công sức học hành và bị bóc lột của mình. Tuy nhiên những bác sỹ không công này đều có tên trong danh sách biên chế của bệnh viện và tiền lương của họ vẫn có đều đặn nhưng người nào được hưởng thì không cần nói ra thì ai cũng biết còn ai ngoài những tên giám đốc, phó giám đốc bệnh viện. Điều này là điều bình thường tại một quốc gia tham nhũng độc tài nhưng tác hại của nó vô cùng ghê gớm khi đội ngũ y bác sỹ bỏ quên y đức và chạy theo tiếng gọi kim tiền.
Hệ thống Y Tế rời rạc, lạc hậu và cơ chế “Xã Hội Hóa”:
Cung cách triển khai đội ngũ y tế phục vụ người dân của nhà cầm quyền csVN như sau: Mỗi phường, xã có một trạm y tế với máy móc thô sơ lạc hậu, họ chỉ dùng để làm răng, phòng dịch bệnh thông thường, khi ca bệnh phức tạp bệnh nhân sẽ được chuyển lên tuyến trên là bệnh viện Quận, Huyện, tại đây họ chữa khá hơn, máy móc thăm khám bệnh nhiều hơn, nhưng những ca nặng như chấn thương sọ não, mất máu, xạ trị đều phải về các bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa tại các trung tâm thành phố.
Một điểm bắt buộc của mọi bệnh nhân khi đến bệnh viện là viện phí, tất cả đều phải đóng tiền trước cho những ngày điều trị của mình, nếu thiếu bệnh viện sẽ hối thúc người nhà đóng thêm, còn nếu dư thì khi xuất viện họ sẽ trả lại. Đã có nhiều cái chết thương tâm xảy ra vì cái trò xã hội hóa này khi nhiều nạn nhân bị tai nạn hôn mê, tài sản, giấy tờ đã bị kẻ gian đánh cắp, họ bị bệnh viện từ chối chữa trị và phải nằm chờ khi nào có người thân vào đóng tiền thì mới được cứu chữa, nếu có cấp cứu khẩn cấp là khi người bệnh đã có những biểu hiện xấu thì bệnh viện sẽ ra tay cứu chữa theo cung cách làm thí, sống hay chết là điều họ không màng tới!
Với hệ thống y tế mỏng manh như thế thì sẽ không lạ gì các bệnh nhân bị bỏ mặc trong thời điểm Covid diễn ra mà điển hình là những bệnh nhân đã chết trong phòng thở máy của bệnh viện Củ Chi mà không có một y bác sỹ nào có mặt để cứu chữa, nhưng điều quan trọng nhất là đỉnh điểm của đại dịch nếu xảy ra thì hình ảnh người dân Việt Nam quằn quại nằm chết bên đường là điều hoàn toàn có thể xảy ra...
Đây chính là chính sách thực dân để cai trị cả một dân tộc của đảng csVN, họ chỉ muốn dân ngu để ngu dân dễ trị, họ chỉ muốn có những đồng tiền từ máu và nỗi đau khổ của bệnh nhân và ngày hôm nay khi đại dịch diễn ra tại Việt Nam thì họ chia chác cho nhau những liều vaccine cao cấp của bọn đế quốc mà họ căm thù, sau đó cái quốc hội bù nhìn tay sai sẽ bàn mưu tính kế để nhập khẩu vaccine và chích cho người dân có thu phí dịch vụ, bởi vì đây chính là một thời cơ hiếm có để làm tiền một cách ngang nhiên và hợp pháp.
Nói đảng csVN là một nhà nước ‘Thực Dân’ e rằng không đúng, bởi vì thực dân Pháp có đô hộ nước ta 100 năm nhưng họ cũng để lại di sản là một thành phố Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông hay một Đà Lạt sương mù cao nguyên, còn nhà cầm quyền csVN thì chúng nó ăn tất tần tật, ăn từ giọt mồ hôi, từ bịch máu hiến tặng, từ mũi vaccine phòng chống dịch bệnh, từ đất đai của người dân khai phá ngàn đời, có lẽ theo tôi nên gọi đảng csVN, chính phủ nước CHXHCNVN, quốc hội nước CHXHCNVN là một nhà nước “Giòi Bọ” là đúng nhất.