Trái khoáy!
Hình từ bài chủ
Phạm Minh Vũ
“Ba đi nhỡ bị phạt thì sao! Thôi nếu khó quá, con thở hết chỗ oxy này rồi chết cũng được…” đó là lời một cậu bé 9 tuổi mắc bệnh ung thư gan nói với người cha của mình, khi cậu biết Saigon đang có lệnh giới nghiêm và ra đường sẽ bị phạt. Người cha cảm thấy nhói lòng trấn an đứa con và phi xe đi, với hi vọng đổi được bình Oxy để về cứu con khi trong bình cậu đang thở chỉ còn 1%.
Một đứa bé lo lắng sợ ba mình bị phạt khi tìm cách cứu đứa con, tại sao khốn khổ đến thế?
Những ngày qua, quân đội công an đã tăng cường khắp thành phố. Tất cả mọi ngã đường, từng con hẻm đều có chốt chặn của công an quân đội. Họ làm một việc bao đồng đó là ngăn chặn người dân ra đường.
Việc lệnh giới nghiêm áp đặt lên Saigon, cả thành phố hoang tàn xơ xác đến nao lòng. Việc chính phủ chi viện quân cho Saigon để ngăn người dân ra đường đã là một tội ác, vì cấm mà không hỗ trợ tiền bạc lương thực thì sao họ sống?
Chưa kể việc cấm các cửa hàng thuốc, cộng với y tế quá tải, ngăn chặn hoạt động vận chuyển đã gây cho Saigon những ngày qua có nhiều cái chết đau đớn thương tâm. Con gái KST. NVT ngày hôm qua do y tế phường phớt lờ là một ví dụ.
Như trong ảnh đây, là anh shipper của Ahamove, anh đã bật khóc khi nghe thông báo mức phạt 2 triệu mặc dù anh đuợc phép vì lúc anh đi app của anh vẫn thông báo được hoạt động.
Ở các nước có lệnh giới nghiêm, thì shipper vẫn hoạt động bình thường, vậy mà VN cứ ra lệnh cấm ai đi ra đường là phạt, phạt quả là cực đoan và ác độc.
Vợ con họ đói ai sẽ lo? Chính phủ có lo không? Các anh công an, dân quân được tiêm free, tiền phụ cấp một ngày thấp nhất 500.000, vợ con ở nhà vẫn được ưu tiên mọi thứ, không lo đói. Ai sẽ lo cho shipper?
Người bệnh cần thuốc thang ai sẽ cứu họ nếu không phải shipper?
Điều đáng nói nhất, giới nghiêm có ý nghĩa gì khi con số ca nhiễm quay như chong chóng nó ở trong các trại cách ly, khu phong tỏa cơ mà? Virus đâu có ở ngoài đường? Và số ca tử vong cũng do y tế không đoái hoài.
Thay vì dồn lực đưa quân ở các chốt chặn tại sao không lo cho Y tế? Đẩy nhanh tiêm vaccine, mua bình oxy, mua đồ y tế và cho tiền Ddân để họ ở nhà, mà phải khổ cực đi lo chuyện bao đồng thế này. Dịch không dập được mà dân chết vì đói vì y tế quá tải.
Đất nước gì lạ kỳ, chống dịch mà công an đi phạt dân thì không thiếu, mà Y bác sỹ lại tìm không ra, vậy chống dân hay chống dịch?
Dân gào khàn cả cổ từ sáng tới chiều không ai ngó, dân mới chạy ra đầu hẻm lại đụng công an!
Gửi ý kiến của bạn