Chống dịch cả nước đau lo
Anh cả đầu bạc lặn mò thêm sâu
Biển đông câm miệng cúi đầu
Biên giới mở rộng đón tàu nó sang
Đem theo đại dịch kinh hoàng
Cứ say giấc mộng, chẳng màng nước non
Cả đời mơ cái ghế son
Âm mưu thâm độc để còn ngồi lâu
Người dân giọt lệ thảm sầu
Cúm tàu trở lại đập đầu dân ta
Trốn sâu trong háng của bà
Mặc mẹ đất nước rên la lệ tràn
Mặc cha tổ quốc tiêu tan
Ngủ vùi câm miệng đúng quan nước nhà !
Nước yên lò đốt miệng ca
Chạy đôn chạy đáo chạy ra chạy vào
Tay tiền tay búa tay đao
Vừa mua vừa chém , để tao nắm quyền
Nước giờ sắp nát con thuyền
Dịch tàu nó phá ba miền quê hương
Chăn bông trốn kỹ trên giường
Miệng câm tai bịt thiên đường ngủ say !
Xuan Ngoc Nguyen
FB. Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Gửi ý kiến của bạn