TBT Nguyễn Phú Trọng - Biết rồi, Khổ lắm, Nói mãi!

10 Tháng Sáu 202110:47 CH(Xem: 7307)

               TBT Nguyễn Phú Trọng - Biết rồi, Khổ lắm, Nói mãi!

  2f61b65e-c75e-48eb-b932-f65ff2406726                                          Cụ Bà nói: - Ông ạ, tuy vậy tôi cũng cứ cho mời cụ lang...

Cụ Hồng lại nhăn mặt lần thứ mười mà khẽ gắt cũng lần thứ mười rằng:- Biết rồi ! Khổ lắm, nói mãi !




Lê Bá Vận



Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021) và bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 23/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tất cả các báo Đảng trong nước đều đăng lên trang nhất bài viết này, ký tên dưới bài:

        Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng
       Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học hàm, học vị, chức tước cao ngất được tác giả trưng khoe, phô tính uyên bác, lời vàng ý ngọc. Tiếng latin Magister Dixit có nghĩa ông thầy nói thế (the teacher has said it), dứt bàn cãi.

 

CAND: Bài viết đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện. Tính định hướng cao và giá trị thực tiễn sâu sắc…

QĐND - Chuyên viên Nga: Tôi đánh giá cao tính nền tảng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tính chất chủ nghĩa xã hội (CNXH) cho phép giải quyết mọi vấn đề hiện nay     

------

 

I) Nội Dung - Bài viết tuần tự nêu lên những ý, phân tích và lý luận sau:

 

1- Khái niệm về CNXH. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu làm dao động CNXH.  (36 dòng).

 

2- Chủ nghĩa tư bản đạt được nhiều thành tựu song có nhiều khuyết tật.  (64d)

 

3- Lý do chọn CNXH: khát vọng của nhân dân, sự lựa chọn đúng đắn của Bác, Đảng.  (45d)

 

4, Nhận thức cải thiện. Phấn đấu : dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mlnh, nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo. Thực hiện: công nghiệp, văn hóa, con người, quốc phòng, an ninh trật tự, đối ngoại, hội nhập, đoàn kết dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền [toàn trị]. (50d)

 

5- Đổi mới, CNXH kinh tế thị trường = bước đột phá xuất phát từ thực tiễn. Phân tích. (43d)

 

6- Nền tảng : văn hóa, con người, thực hiện nhân dân làm chủ. Phát huy dân chủ : Nhà nước pháp quyền XHCN của, do, vì nhân dân. Đại đoàn kết. Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM. Xây dựng chỉnh đốn Đảng. ĐCSVN đội tiên phong của… luôn tự đổi mới. (75d)

 

7- Những thành tựu đạt được. Đất nước ta chưa bao giờ có được… như ngày nay.  (104d)

 

8- Những khuyết điểm, hạn chế, các lực lượng thù địch. (16d)

 

9- Tích cực, tiêu cực đan xen, đấu tranh gian khổ cần tầm nhìn mới : hội nhập, tăng cường, đẩy lùi, đẩy mạnh, phát huy, làm tốt, nâng cao toàn diện, đồng bộ…  dân nhiệt tình, kiên định Mác-Lê, học tập Bác, xây dựng Đảng. Chọn lọc các thành tựu mới về tư tưởng và khoa học. (60 dòng)

(Toàn văn dài khoảng 500 dòng, nguồn: https://tuoitre.vn › mot-so-van-de-ly-...)

 

II) Lời Bàn. Có bốn lời bàn về bài viết của Tổng bí thư.

 

1)  Lời bàn 1 - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Đọc xong bài viết, cảm tưởng đầu tiên là tác giả viết dài dòng văn tự, tràng giang đại hải mà toàn lặp lại những điều đã nói. Chắc vì ngoài khả năng, lẽ ra tác giả chỉ cần viết từ 150 đến 200 dòng là đủ, bỏ bớt, ngắn gọn. Càng viết tác giả càng rối, đạo văn trong các văn kiện Đại hội Đảng, nhai lại những luận điệu cũ rích vòng vo, những sáo ngữ vô hồn trên truyền thông từ hàng chục năm:

1.1 “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê và tư tưởng HCM.”

1.2 “Chỉ có CNXH và CNCS mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc”.

1.3 “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là…  của cả dân tộc Việt Nam”.

 

Vân vân, cứ thế nhắc đi nói lại, kéo dài. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !” Đó là câu gắt gỏng bực mình của cụ Hồng. Cụ cứ ho sù sụ, thích phô trương đau yếu, bệnh hoạn, được Vũ Trọng Phụng mô tả trong cuốn tiểu thuyết “Số Đỏ”.

Đoạn 6 dài 75 dòng - biết rồi, nói mãi - nên gạch bỏ. Đoạn 9 dài 60 dòng - khổ lắm, biết rồi!

Đoạn 5 dài 43 dòng, tác giả không phải kinh tế gia, phân tích lòng vòng, nói như vẹt, hình ảnh Xuân tóc đỏ (Số Đỏ) được thuê thổi kèn, rao quảng cáo cao đơn hoàn tán, di tinh mộng tinh, lậu. Đó cũng là tài trí gíới lãnh đạo nhà ta chỉ có thế?  Trong nước ngày nào các ổng cũng rao giảng chủ nghĩa xã hội. Ở nước ngoài suốt năm chẳng ai nói đến chủ nghĩa tư bản (hữu xạ tự nhiên hương?).

 

2) Lời bàn 2 -  Phúc thống phục nhân sâm tắc tử.

2.1 “Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… do Đảng Cộng sản lãnh đạo.”

2.2 “Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo.”

 

Tương tự câu “Đau bụng uống nhân sâm… chết chắc” được lưu truyền ngàn đời nay.

“Chết chắc” là các câu : “do Đảng Cộng sản lãnh đạo”, “Mác-Lênin, tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo” phủ định tất cả những điều tốt đẹp được nêu ở đầu câu.

 

3) Lời bàn 3 - Nói người… thử sờ lên gáy.

Nói người phải nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần.

3.1 “Ở các nước tư bản người dân bị bóc lột, khoảng cách giàu nghèo gia tăng…”

Ta khác gì song các nước có kế hoạch bù đắp với chương trình phúc lợi (welfare) hậu hĩ. (1)

 

3/2 “Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.  Thưa ông Tổng bí thư, ông sống trong mơ, thực vô tình không biết dân ông hiện chịu thuế ngàn thứ, quyên góp trăm nơi, y tế giáo dục thu phí cao vút, thiên nhiên hủy hoại, môi trường nhiễm độc nặng toàn quốc (ông thì bô bô : “chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai…”), nợ công ngập đầu, đạo đức tan rã… phúc lợi an sinh xã hội bủn xỉn, lao động nước ngoài cơ cực, bán thân mất phẩm giá, các tượng đài xây xả láng hàng nghìn tỷ thì sau này Trung Quốc sẽ kéo sập!

 

3.3 “Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Thế ư! ông khoe mãi ngụ ý điều này là đặc trưng độc quyền của nhà nước CNXH.

Song năm 1863 trong bài diễn văn nổi tiếng dài 300 từ được gọi là The Gettysburg Address, tưởng nhớ các liệt sĩ, Tổng thống Hoa Kỳ A. Lincoln đã nói câu “Nhiệm vụ để cho một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không biến mất khỏi mặt đất này.”

Nay thì các chính trị gia thường phát biểu: “Nhân dân Mỹ muốn, nhân dân Mỹ có quyền…”

 

3.4 “Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống... Trong khi đó, các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" nhằm xóa bỏ CNXH ở Việt Nam”.

Nước ta không có đảng đối lập, được tôn trọng, chỉ có thế lực thù địch, may thay! Đảng phải tri ân các đóng góp to lớn của thế lực thù địch. Cọng sản sống quen trong môi trường bẩn thỉu nên không thấy hôi hám. Không có các thế lực thù địch cảnh báo thì tình trạng tham nhũng, lãng phí, đầu mối mọi vấn nạn, sẽ lan tỏa kinh khủng dẫn đến đổ nát. Cỗ xe nhà nước toàn trị cần lắp bộ thắng.

 

4) Lời bàn 4 -  Danh bất chính, ngôn bất thuận.

4.1 Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta

Câu này mâu thuẫn với tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin tự cho hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ, logic, không thể nói khơi khơi, kết luận bừa.

 

4.2 “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Ấy chết, Bác Hồ chớ xúi dại! Nước nào lớn bé hiện nay chẳng độc lập? chọn CNXH là tùy ý. Duy nhất Việt Nam chọn CNXH là chọn mất nước, diệt nòi với đồng chí Tàu cọng, chết bởi 16 chữ vàng.

 

4.3 Bầu cử định hướng chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam khoe tổ chức thành công bầu cử vào Quốc hội, ngày 23/5/2021.

Sáng ngày 8/5/2021 ở đơn vị số 1 của TP Hà Nội, tiếp xúc trực tuyến cử tri vận động bầu cử, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự: "Bây giờ đã 77 tuổi, đại hội vừa rồi tôi đã xin thôi, từ đại hội trước đã xin thôi, hôm họp báo bế mạc Đại hội XIII tôi nói công khai rồi, là tôi tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng Trung ương quyết, đại hội bầu, là đảng viên tôi phải chấp hành".  Tổng bí thư nhấn mạnh: "Lần này được giới thiệu ứng cử, nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội thì rất vinh dự, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.” (Nguồn: TBT NPTrọng tiếp xúc trực tuyến - Tuổi trẻ)

 

Ba tháng trước dù than tuổi già đau yếu ông vẫn cố gắng nhận chức vụ Tổng bí thư Đảng vì không tìm được người thay thế (phải là người miền Bắc biết lý luận). Nay ĐBQH địa vị kém quan trọng, ông luôn miệng xin thôi là đúng, già bệnh như ông vơ việc là ý đồ gì! vắng mợ chợ vẫn đông.

Ông nói: “nếu được trúng cử thì…” có nghĩa là ông có thể không trúng cử.

Biết thế tại sao ông quy hoạch các tân chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội nhận nhiệm vụ trước, xem như cá đã vào rọ của quốc hội sắp bầu, rồi lý giải lung tung song danh bất chính ngôn bất thuận. Ông giao Mặt Trận Tổ Quốc do Đảng lãnh đạo nhiệm vụ gì trong bầu cử?

Ôi! Chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường ắt phái có  “Bầu cử Quốc hội định hướng chủ nghĩa xã hội”. Đó là chính sách, là điều kiện quyết định sự sống còn của chế độ.

____

 

Nhà Thần học người Brazil, Leonardo Boff kể lại ông hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma tôn giáo nào tốt nhất. Ngài Lạt Ma trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Cũng vậy xin hỏi đối với nhân dân Việt Nam hiện tại chế độ nào tốt nhất?

Chế độ ưu việt, tất yếu lịch sử? Có lẽ không bàn cãi làm gì.

Nếu dân là chủ thì vấn đề là ưa thích, ưa là bỏ phiếu chọn. Đó là với họ chế độ tốt nhất.

“Vẻ đẹp nằm trong mắt người xem”.  (2).

 

Lê Bá Vận.

  

   Chú Thích.

 

 (1) Chương trình phúc lợi (welfare) rất tốt. Thí dụ một người già, từ 65 tuổi trở lên, nếu khai không có lợi tức hoăc lợi tức kém thì được chính phủ gởi séc hoặc chuyển ngân thẳng vào trương mục 1500 - 2000 đô mỗi tháng v. v… mà không cần biết con cái có thể là triệu phú, tỷ phú. Nếu có gia đình thì người phối ngẫu từ 60 tuổi đã được hưởng các quyền lợi tương tự. Nhiều Việt kiều bên này dè sẻn dư tiền gửi hoặc luôn về thăm quê nhà. Chưa kể họ có tự do ăn nói, phát biểu.

Ở nước người chính phủ còn lo chiều dân, còn úy kỵ, nhà nước ta thì bất cần nhờ quái chiêu “Bầu cử quốc hội định hướng chủ nghĩa xã hội” và chiêu đãi hào phóng những bánh vẻ to ngon.

 (2) “Beauty is in the eye of the beholder”. To behold = to see or look at.

TBT Nguyễn Phú Trọng - Biết rồi, Khổ lắm, Nói mãi!

                                            

Cụ Bà nói: - Ông ạ, tuy vậy tôi cũng cứ cho mời cụ lang...

Cụ Hồng lại nhăn mặt lần thứ mười mà khẽ gắt cũng lần thứ mười rằng:- Biết rồi ! Khổ lắm, nói mãi !

------

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2021) và bầu cử ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 23/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tất cả các báo Đảng trong nước đều đăng lên trang nhất bài viết này, ký tên dưới bài:

        Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng
       Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học hàm, học vị, chức tước cao ngất được tác giả trưng khoe, phô tính uyên bác, lời vàng ý ngọc. Tiếng latin Magister Dixit có nghĩa ông thầy nói thế (the teacher has said it), dứt bàn cãi.

 

CAND: Bài viết đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện. Tính định hướng cao và giá trị thực tiễn sâu sắc…

QĐND - Chuyên viên Nga: Tôi đánh giá cao tính nền tảng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tính chất chủ nghĩa xã hội (CNXH) cho phép giải quyết mọi vấn đề hiện nay     

------

 

I) Nội Dung - Bài viết tuần tự nêu lên những ý, phân tích và lý luận sau:

 

1- Khái niệm về CNXH. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu làm dao động CNXH.  (36 dòng).

 

2- Chủ nghĩa tư bản đạt được nhiều thành tựu song có nhiều khuyết tật.  (64d)

 

3- Lý do chọn CNXH: khát vọng của nhân dân, sự lựa chọn đúng đắn của Bác, Đảng.  (45d)

 

4, Nhận thức cải thiện. Phấn đấu : dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn mlnh, nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo. Thực hiện: công nghiệp, văn hóa, con người, quốc phòng, an ninh trật tự, đối ngoại, hội nhập, đoàn kết dân tộc, xây dựng nhà nước pháp quyền [toàn trị]. (50d)

 

5- Đổi mới, CNXH kinh tế thị trường = bước đột phá xuất phát từ thực tiễn. Phân tích. (43d)

 

6- Nền tảng : văn hóa, con người, thực hiện nhân dân làm chủ. Phát huy dân chủ : Nhà nước pháp quyền XHCN của, do, vì nhân dân. Đại đoàn kết. Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM. Xây dựng chỉnh đốn Đảng. ĐCSVN đội tiên phong của… luôn tự đổi mới. (75d)

 

7- Những thành tựu đạt được. Đất nước ta chưa bao giờ có được… như ngày nay.  (104d)

 

8- Những khuyết điểm, hạn chế, các lực lượng thù địch. (16d)

 

9- Tích cực, tiêu cực đan xen, đấu tranh gian khổ cần tầm nhìn mới : hội nhập, tăng cường, đẩy lùi, đẩy mạnh, phát huy, làm tốt, nâng cao toàn diện, đồng bộ…  dân nhiệt tình, kiên định Mác-Lê, học tập Bác, xây dựng Đảng. Chọn lọc các thành tựu mới về tư tưởng và khoa học. (60 dòng)

(Toàn văn dài khoảng 500 dòng, nguồn: https://tuoitre.vn › mot-so-van-de-ly-...)

 

II) Lời Bàn. Có bốn lời bàn về bài viết của Tổng bí thư.

 

1)  Lời bàn 1 - Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Đọc xong bài viết, cảm tưởng đầu tiên là tác giả viết dài dòng văn tự, tràng giang đại hải mà toàn lặp lại những điều đã nói. Chắc vì ngoài khả năng, lẽ ra tác giả chỉ cần viết từ 150 đến 200 dòng là đủ, bỏ bớt, ngắn gọn. Càng viết tác giả càng rối, đạo văn trong các văn kiện Đại hội Đảng, nhai lại những luận điệu cũ rích vòng vo, những sáo ngữ vô hồn trên truyền thông từ hàng chục năm:

1.1 “Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta. Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê và tư tưởng HCM.”

1.2 “Chỉ có CNXH và CNCS mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc”.

1.3 “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là…  của cả dân tộc Việt Nam”.

 

Vân vân, cứ thế nhắc đi nói lại, kéo dài. “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !” Đó là câu gắt gỏng bực mình của cụ Hồng. Cụ cứ ho sù sụ, thích phô trương đau yếu, bệnh hoạn, được Vũ Trọng Phụng mô tả trong cuốn tiểu thuyết “Số Đỏ”.

Đoạn 6 dài 75 dòng - biết rồi, nói mãi - nên gạch bỏ. Đoạn 9 dài 60 dòng - khổ lắm, biết rồi!

Đoạn 5 dài 43 dòng, tác giả không phải kinh tế gia, phân tích lòng vòng, nói như vẹt, hình ảnh Xuân tóc đỏ (Số Đỏ) được thuê thổi kèn, rao quảng cáo cao đơn hoàn tán, di tinh mộng tinh, lậu. Đó cũng là tài trí gíới lãnh đạo nhà ta chỉ có thế?  Trong nước ngày nào các ổng cũng rao giảng chủ nghĩa xã hội. Ở nước ngoài suốt năm chẳng ai nói đến chủ nghĩa tư bản (hữu xạ tự nhiên hương?).

 

2) Lời bàn 2 -  Phúc thống phục nhân sâm tắc tử.

2.1 “Xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… do Đảng Cộng sản lãnh đạo.”

2.2 “Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc… chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo.”

 

Tương tự câu “Đau bụng uống nhân sâm… chết chắc” được lưu truyền ngàn đời nay.

“Chết chắc” là các câu : “do Đảng Cộng sản lãnh đạo”, “Mác-Lênin, tư tưởng HCM giữ vai trò chủ đạo” phủ định tất cả những điều tốt đẹp được nêu ở đầu câu.

 

3) Lời bàn 3 - Nói người… thử sờ lên gáy.

Nói người phải nghĩ đến ta, thử sờ lên gáy xem xa hay gần.

3.1 “Ở các nước tư bản người dân bị bóc lột, khoảng cách giàu nghèo gia tăng…”

Ta khác gì song các nước có kế hoạch bù đắp với chương trình phúc lợi (welfare) hậu hĩ. (1)

 

3/2 “Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội”.  Thưa ông Tổng bí thư, ông sống trong mơ, thực vô tình không biết dân ông hiện chịu thuế ngàn thứ, quyên góp trăm nơi, y tế giáo dục thu phí cao vút, thiên nhiên hủy hoại, môi trường nhiễm độc nặng toàn quốc (ông thì bô bô : “chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai…”), nợ công ngập đầu, đạo đức tan rã… phúc lợi an sinh xã hội bủn xỉn, lao động nước ngoài cơ cực, bán thân mất phẩm giá, các tượng đài xây xả láng hàng nghìn tỷ thì sau này Trung Quốc sẽ kéo sập!

 

3.3 “Nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Thế ư! ông khoe mãi ngụ ý điều này là đặc trưng độc quyền của nhà nước CNXH.

Song năm 1863 trong bài diễn văn nổi tiếng dài 300 từ được gọi là The Gettysburg Address, tưởng nhớ các liệt sĩ, Tổng thống Hoa Kỳ A. Lincoln đã nói câu “Nhiệm vụ để cho một chính quyền của dân, do dân và vì dân sẽ không biến mất khỏi mặt đất này.”

Nay thì các chính trị gia thường phát biểu: “Nhân dân Mỹ muốn, nhân dân Mỹ có quyền…”

 

3.4 “Đặc biệt, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống... Trong khi đó, các thế lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình" nhằm xóa bỏ CNXH ở Việt Nam”.

Nước ta không có đảng đối lập, được tôn trọng, chỉ có thế lực thù địch, may thay! Đảng phải tri ân các đóng góp to lớn của thế lực thù địch. Cọng sản sống quen trong môi trường bẩn thỉu nên không thấy hôi hám. Không có các thế lực thù địch cảnh báo thì tình trạng tham nhũng, lãng phí, đầu mối mọi vấn nạn, sẽ lan tỏa kinh khủng dẫn đến đổ nát. Cỗ xe nhà nước toàn trị cần lắp bộ thắng.

 

4) Lời bàn 4 -  Danh bất chính, ngôn bất thuận.

4.1 Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta

Câu này mâu thuẫn với tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin tự cho hết sức hoàn chỉnh và chặt chẽ, logic, không thể nói khơi khơi, kết luận bừa.

 

4.2 “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Ấy chết, Bác Hồ chớ xúi dại! Nước nào lớn bé hiện nay chẳng độc lập? chọn CNXH là tùy ý. Duy nhất Việt Nam chọn CNXH là chọn mất nước, diệt nòi với đồng chí Tàu cọng, chết bởi 16 chữ vàng.

 

4.3 Bầu cử định hướng chủ nghĩa xã hội.

Việt Nam khoe tổ chức thành công bầu cử vào Quốc hội, ngày 23/5/2021.

Sáng ngày 8/5/2021 ở đơn vị số 1 của TP Hà Nội, tiếp xúc trực tuyến cử tri vận động bầu cử, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tâm sự: "Bây giờ đã 77 tuổi, đại hội vừa rồi tôi đã xin thôi, từ đại hội trước đã xin thôi, hôm họp báo bế mạc Đại hội XIII tôi nói công khai rồi, là tôi tuổi cao, sức khỏe có hạn nhưng Trung ương quyết, đại hội bầu, là đảng viên tôi phải chấp hành".  Tổng bí thư nhấn mạnh: "Lần này được giới thiệu ứng cử, nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội thì rất vinh dự, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình.” (Nguồn: TBT NPTrọng tiếp xúc trực tuyến - Tuổi trẻ)

 

Ba tháng trước dù than tuổi già đau yếu ông vẫn cố gắng nhận chức vụ Tổng bí thư Đảng vì không tìm được người thay thế (phải là người miền Bắc biết lý luận). Nay ĐBQH địa vị kém quan trọng, ông luôn miệng xin thôi là đúng, già bệnh như ông vơ việc là ý đồ gì! vắng mợ chợ vẫn đông.

Ông nói: “nếu được trúng cử thì…” có nghĩa là ông có thể không trúng cử.

Biết thế tại sao ông quy hoạch các tân chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc hội nhận nhiệm vụ trước, xem như cá đã vào rọ của quốc hội sắp bầu, rồi lý giải lung tung song danh bất chính ngôn bất thuận. Ông giao Mặt Trận Tổ Quốc do Đảng lãnh đạo nhiệm vụ gì trong bầu cử?

Ôi! Chủ nghĩa xã hội định hướng thị trường ắt phái có  “Bầu cử Quốc hội định hướng chủ nghĩa xã hội”. Đó là chính sách, là điều kiện quyết định sự sống còn của chế độ.

____

 

Nhà Thần học người Brazil, Leonardo Boff kể lại ông hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma tôn giáo nào tốt nhất. Ngài Lạt Ma trả lời: “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn giáo biến anh thành con người tốt hơn”.

Cũng vậy xin hỏi đối với nhân dân Việt Nam hiện tại chế độ nào tốt nhất?

Chế độ ưu việt, tất yếu lịch sử? Có lẽ không bàn cãi làm gì.

Nếu dân là chủ thì vấn đề là ưa thích, ưa là bỏ phiếu chọn. Đó là với họ chế độ tốt nhất.

“Vẻ đẹp nằm trong mắt người xem”.  (2).


  

   Chú Thích.

 

 (1) Chương trình phúc lợi (welfare) rất tốt. Thí dụ một người già, từ 65 tuổi trở lên, nếu khai không có lợi tức hoăc lợi tức kém thì được chính phủ gởi séc hoặc chuyển ngân thẳng vào trương mục 1500 - 2000 đô mỗi tháng v. v… mà không cần biết con cái có thể là triệu phú, tỷ phú. Nếu có gia đình thì người phối ngẫu từ 60 tuổi đã được hưởng các quyền lợi tương tự. Nhiều Việt kiều bên này dè sẻn dư tiền gửi hoặc luôn về thăm quê nhà. Chưa kể họ có tự do ăn nói, phát biểu.

Ở nước người chính phủ còn lo chiều dân, còn úy kỵ, nhà nước ta thì bất cần nhờ quái chiêu “Bầu cử quốc hội định hướng chủ nghĩa xã hội” và chiêu đãi hào phóng những bánh vẻ to ngon.

 (2) “Beauty is in the eye of the beholder”. To behold = to see or look at.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Hai 20248:02 CH(Xem: 1931)
Tác giả cho rằng, các Nhà Nho luôn muốn thần thánh hoá các bậc lãnh đạo, nhưng Hàn Phi – triết gia đại diện phái Pháp trị của Trung Quốc, từ thời nhà Tần – đã tước bỏ ý nghĩa thần thánh của họ, và coi vua cũng chỉ là một người bình thường như những người khác. Ông nêu rõ “pháp luật đúng đắn, bày ra hình phạt nghiêm khắc để chữa cái loạn của dân chúng, khiến cho kẻ mạnh không lấn át người yếu, kẻ đông không xúc phạm số ít, người già cả được thoả lòng, người trẻ và cô độc được trưởng thành…” Tiếc thay, tác giả bình luận, ông Trọng lại quan tâm đến trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ nêu gương, chứ không phải là hành vi vi phạm.
21 Tháng Hai 202410:00 CH(Xem: 1698)
Khi tôi bước chân vào nơi đã từng hiện diện một ngôi chùa, nay đã thành hoang phế, lòng cảm thấy chùng xuống. Ngôi nhà tạm hiện tại quả thực không thể gọi là chùa, nó chỉ như một căn phòng đơn giản để thờ Phật. Ngoài sân, vẫn còn dấu tích tàn phá ngày trước, tượng Phật nằm chơ vơ dưới sương gió, khung cảnh làm lòng người thấy xót xa. Tôi chợt nghĩ, hơn hai ngàn năm trước, Phật Thích Ca đã gian nan như thế nào mới tìm thấy chánh pháp, ngày nay, dưới sự vô minh, tàn ác của con người, chánh pháp lại tiếp tục phải chịu đựng phong ba, bão táp. Ngay cả Phật đã chứng ngộ, đã nắm quyền năng trong lòng bàn tay, nhưng ngài chưa...
21 Tháng Hai 20249:58 CH(Xem: 866)
Dưới sự giám sát của cán bộ an ninh đứng phía sau, ông Thành cho gia đình biết bản thân bị cán bộ an ninh điều tra tra tấn trong trại. Bà Mỹ thuật lại: “Thành nói trong đó Thành bị tụi nói o bế (chăm sóc-PV) lắm, tụi nó bắt Thành phải nhận những việc đã làm, đánh đập con dữ lắm nhưng con không nói gì hết.” Ông Phan Tất Chí cho biết trước khi bị bắt, con trai ông mạnh khoẻ, tập thể dục đều đặn và nặng khoảng 70 kg, nhưng giờ đây nhìn ốm yếu và cân nặng chưa tới 50 kg. Ông Thành bị đưa lên đồn công an làm việc từ ngày 5/7/2023, vào đêm 11/7 rạng sáng 12/7, ông trốn được ra ngoài gặp mẹ và em trai.
20 Tháng Hai 20248:12 CH(Xem: 1305)
Ngay trước Tết Nguyên đán, ngày 02/2, khi đang giao hàng cho khách tại nhà, đội quản lý thị trường cùng công an thành phố Đà Nẵng ập vào và lập biên bản rồi thu giữ hàng hoá với giá trị khoảng hai triệu đồng vì “bán hàng lậu không hoá đơn.” Bà nghi ngờ công an và quản lý thị trường địa phương đã gài bẫy để thu giữ hàng hoá của mình. Ngày 19/2, Đội quản lý thị trường số 2 mời bà lên làm việc và phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng với hành vi trên. Bà Lâm cho rằng nhà chức trách Đà Nẵng đang trấn áp bà và ba con nhỏ, như một viên công an đã chỉ vào mặt bà và nói “Tao sẽ không để mẹ con chúng mày được yên” trong ngày xét xử...
19 Tháng Hai 20247:06 CH(Xem: 899)
Thôi thì ăn theo thuở ở theo thời, có chiều lòng người ta chút đỉnh cũng vui mà! Nên nay Điền mỗ có bài thơ mừng thọ một ông chúa nọ, tuy trúng gió may vẫn sống nhăn. Thơ vầy: Tôi nghe ông khỏe, thiệt mừng rơn, Mới biết ông trời cũng bất nhơn! Mặt dẫu trơ ra da vẫn mỏng, Miệng tuy méo lại mỏ còn trơn. Sống dai càng rợn tuồng vương bá, Ch ết tốt mà nguôi cuộc oán hờn. Thôi cũng chúc ông bền tuổi hạc, Ngai vàng lê lết với giang sơn.
17 Tháng Hai 20245:54 CH(Xem: 1462)
Chị Hà là một trong những đại diện cho tầng lớp mà ông, cha của dân xứ… hà… hà thường gọi là… “nuôi báo cô”. Từ khi 23 tuổi tới giờ, chị Hà chỉ làm cán bộ đoàn (1996 – 2006), cán bộ đảng (2006 – 2021) và gần đây là cán bộ hội (2021 tới nay). Dân xứ… hà… hà không chỉ nuôi chị Hà làm… “công tác chính trị” mà còn phải nuôi chị Hà học chính trị, học thạc sĩ về “khoa học giáo dục” đâu chừng năm năm (2) để… chớp đèn, hụ còi. Dưới gầm trời này, chỉ ở Việt Nam mới có chuyện xem việc “chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành” cũng là… công vụ. Chúc Tết chắc chắn không chỉ nói suông, phải có quà mà quà thì sắm bằng gì? Tất nhiên là công quỹ!
15 Tháng Hai 20248:10 CH(Xem: 1129)
- Vậy sao chị thấy chính quyền vẫn nịnh hồn giữ lắm. Chị thấy trong menu của khách sạn có mục sắm đồ lễ cô Sáu? Chắc hồn linh lắm hả? - Linh mẹ gì ? Tụi nó xạo chuyện em lên để ăn tiền thành phần mê tín dị đoan ngoài Bắc đổ xô về du lịch Côn Đảo. Chớ nếu linh thiệt, em đã hiện về vặn cổ mấy thằng quan tham hết rồi, vặn luôn cái thằng tạc tượng em : Hồi em bị bắt mới 16 tuổi, nhà nghèo, ăn uống gì đâu, ngực nhỏ xíu à. Vậy mà bây giờ nó tạc tượng em , hai cái vú như hai trái bưởi, mà tạc bằng đá, nặng muốn chết chị ơi… -Thôi hồn đừng nói linh tinh nữa, chị sợ ở tù oan lắm rồi. Hồn ngồi chơi nha, chị phải vô ăn tối.
15 Tháng Hai 20248:08 CH(Xem: 1623)
Bọn này bần cố mà ra Nông dân thứ thiệt lớp ba trường làng Trước kia Phúc Niểng khoe khoang Ta đây vỗ ngực lớp ba trường làng Giờ đây hắn đã bẽ bàng Về nhà chăn vịt đường làng ngã ba Giờ đến thằng Chính được đà Học hành ngu dốt điêu toa xóm làng. Ngu dốt lại muốn làm quan. Ngày xưa đi học lừa thầy dối cha. Bọn này học tính ba hoa. Cũng vì cái thói lớp ba trường làng. Hoạn lợn học đến lớp ba. Mải chơi học tới tới trường làng lớp ba. Tấn Dũng hắn rất điêu ngoa. Ngày xưa hắn học lớp ba trường làng. Con mụ cán bộ Mỹ Hoa. Ngày xưa học biếng trường làng lớp ba.
08 Tháng Hai 20249:30 CH(Xem: 1537)
"Ba nhớ là khi các đồng chí lãnh đạo báo cáo là đã cử đoàn công tác vào Huế để tước ấn kiếm và buộc Bảo Đại thoái vị thì Bác Hồ tỏ ra không bằng lòng: - “Sao các chú dại thế? Thế giới người ta đang nhìn mình “đỏ loè”, còn một chút “vàng vàng” thì các chú lại bôi cho “đỏ” nốt!”. Điều này rất nhất quán với chủ trương của Bác là đi theo đường lối dân tộc chủ nghĩa." Thưa các bạn, Các bạn đọc đoạn văn này xong thì có cảm tưởng gì? Riêng tôi thì nghe trong đó giọng của một tên đầu sỏ mafia, đang chê trách lề lối làm việc của đàn em "Sao chúng mày ngu quá ? Phải biết che giấu thân phận thật sự của mình, ai lại vạch lưng ra cho người ngoài nhìn như thế chứ?"
07 Tháng Hai 20248:00 CH(Xem: 1050)
55 năm danh phận cáo chồn Nằm cho người ngắm tưởng đâu khôn Bao công sức bạc tiền tiêu tốn Xảo trá muôn đời thứ lộn ngôn Thờ giặc làm giang san khốn đốn Đợ dân bán nước bán linh hồn...
17 Tháng Tư 2024
ngoại giao của nước VNcs tùy theo từng thời điểm, có thể khi công bố Sách Trắng Quốc Phòng năm 2009 thì TQ chưa có những hành vi manh động hung hăng như hôm nay, thế nhưng khi công bố lần thứ hai năm 2019 khi TQ gia tăng cường độ lấn chiếm thì chủ trương của Việt Nam vẫn không thay đổi, điều đó đặt ra một câu hỏi là liệu nhà cầm quyền csVN vẫn chấp nhận không thay đổi đường lối quốc phòng trong khi chủ quyền quốc gia đang bị đe dọa nhằm đổi lấy một nền hòa bình nhu nhược, yếu ớt, và sự độc lập đang bị chỉ trích khi dân chúng nhìn thấy giới lãnh đạo TQ xem đảng csVN như thủ hạ của mình...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...
12 Tháng Tư 2024
Hai nhóm gồm hơn 30 nhà lập pháp Mỹ hồi cuối tháng 1 đã gửi các bức thư chung tới Bộ trưởng Raimondo để kêu gọi chính quyền Biden không công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Họ lập luận rằng Việt Nam không đáp ứng các yêu cầu về thủ tục để thay đổi tình trạng và cho rằng việc cấp quy chế này cho quốc gia Đông Nam Á sẽ là “một sai lầm nghiêm trọng.” Kể từ năm 2002, khi Mỹ bắt đầu vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên đối với cá phi lê đông lạnh nhập từ Việt Nam, Washington coi quốc gia Đông Nam Á là một “nền kinh tế phi thị trường.” Trong 21 năm qua, Mỹ đã áp thuế chống phá phá giá đối với nhiều mặt hàng...
11 Tháng Tư 2024
Suy nghĩ gần giống như Phan Châu Thành, Minh Tâm Lê: Hy vọng sắp tới, khi ngắm tượng, nhân dân Nghệ An sẽ khơi dậy được sự tự hào truyền thống, không còn ‘xin gạo cứu đói khi giáp hạt’, không còn chứng kiến những thảm cảnh đau lòng như con em chui vào container” để sang lao động ở Anh, ở châu Âu, không còn cảnh leo hàng rào ở biên giới Mexico - Mỹ để thế lực thù địch, phản động bôi nhọ. Tin tưởng vào một ngày mai tươi mới
10 Tháng Tư 2024
Chủ trương “đảng hóa các tổ chức người Việt ở nước ngoài” là một chính sách từ thập niên 80 nhưng đảng giả bộ như không biết nên đã tìm cách phủ nhận: “Thậm chí các đối tượng còn rêu rao rằng, Việt Nam đang tìm cách “đảng hóa” với cả những hội, đoàn trong tương lai mà Đảng hậu thuẫn tại hải ngoại! Các đối tượng cố tình xuyên tạc, vu cáo rằng kể từ Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đến Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai “thực chất là những chiêu trò ru ngủ giả hiệu dân chủ”!
08 Tháng Tư 2024
Để trả lời vấn nạn này, trước hết chúng ta nhận xét ngay rằng, tuy hiện giờ CSVN tôn CSTQ là quan thầy, tuy nhiên trong tương quan giữa quân đội và công an thì quân đội CSTQ giữ vai trò vượt trội hệ thống công an. Các cấp bậc chính thức trong công an TQ không rập khuông quân đội, như công an Việt nam. Tuy công an TQ cũng giữ vai trò kiểm soát nhân dân, nhưng uy tín thấp hơn quân đội rất nhiều. Tình trạng tại Việt Nam thì ngược lại. Bộ trưởng công an Tô Lâm và guồng máy công an hầu như làm lu mờ quân đội và mọi khía cạnh khác của bộ máy công quyền. Chỉ cần nhìn vào con số 2 triệu công an bán chuyên trách mà Tô Lâm....
04 Tháng Tư 2024
Dân đóng thuế để trả lương cho cơ quan công quyền, công an…. Để bảo vệ cho họ. Nhưng cơ quan công quyền, công an lại thất trách, không lo bảo vệ nhân dân, mà chỉ lo đi bảo vệ Đảng. CA báo kê các vụ cướp đất, cướp nhà, bảo vệ bọn quan chức tham nhũng, bắt bớ, đánh đập dân lành. Nhiều cái ch.ết của người dân trong đồn công an khi họ được mời lên làm việc…đã nói lên được bản chất man rợ, ác ôn của chúng! Đừng hỏi tại sao dân mất lòng tin nơi đảng! Lòng tin là một thứ xa xỉ của nhân dân đối với Đảng và chính quyền!
02 Tháng Tư 2024
Lý do QĐND viết như thế vì ai cũng biết Chủ nghĩa Cộng sản đã “tiêu diệt con người và xã hội Việt Nam” kể từ khi ông Hồ du nhập vào Việt Nam năm 1930. Trong 94 năm có mặt trên đất nước, đảng CSVN đã gây ra hai cuộc “nội chiến huynh đệ tương tàn”, ròng rã 30 năm 1945-1975 làm mất đi khối nhân lực trên 4 triệu con người, đất nước bị tàn phá không lời nào tả xiết. Vì vậy, khi có khuynh hướng chống lại để bảo vệ đất nước thì các cơ quan thông tin chủ chốt của đảng đã kiên quyết - bảo vệ Chủ nghĩa Cộng sản gắn liền với tư tưởng Hồ Chí Minh đế được tiếp tục lãnh đạo. Hơn ai hết, họ cũng biết rằng nếu tách riêng “tư tưởng Hồ Chí Minh ra...
02 Tháng Tư 2024
Hai tháng kể từ khi nhân vật số hai của Công an Trung Quốc xuất hiện ở Hà Nội, ngày 11/3/2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã không còn úp mở, thẳng thừng cảnh cáo Hà Nội: ‘Việc tham gia các khối có mục đích ‘đối đầu’ và ‘bè phái’ là không phù hợp’ (4), ngay sau khi Việt Nam và Australia vừa thiết lập quan hệ CSP. Giới quan sát nhận định rằng lời cảnh báo như vậy cho thấy sự lo ngại của Bắc Kinh giữa các nỗ lực của Hà Nội muốn mở rộng các quan hệ đa phương. Bắc Kinh tiếp tục dạy khôn Hà Nội: ‘Không bao giờ được trở thành bên ủy nhiệm cho bất kỳ phe phái nào và không bao giờ được lao vào vòng xoáy cạnh tranh...
30 Tháng Ba 2024
Còn chuyện có gắng làm ra vẻ trung lập của mình qua vụ tổ chức Hội Nghị Hoa Kỳ và Bắc Hàn dưới thời TT. D. Trump hay đề xuất làm trung gian hòa giải TQ- Mỹ của ông Sơn mới đây chỉ là trò tào lao, bởi vì không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới đều thấy được đảng csVN đã chọn phe theo trục ác khi chỉ đạo cho Đại Sứ Đặng Hoàng Giang tại LHQ 3 lần bỏ phiếu trắng không lên án nước Nga xâm lăng Ukraine. Vì thế Ngoại Trưởng Bùi Thanh Sơn có cố gắng dùng ba tấc lưỡi để thuyết khách như Tô Tần năm xưa cũng khó mà lừa được ai, bởi vì sau chuyến công du Mỹ ông ta lại có buổi hội đàm cùng tên Ngoại Trưởng cáo già Vương Nghị tại Bắc Kinh!.