LÁ THƯ CUỐI NĂM
Quyền Được Biết
Bạn đọc thân mến,
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, 365 của năm 2020 đã trôi qua, chúng ta già thêm một tuổi, thế nhưng Việt Nam vẫn không có gì thay đổi đáng kể, đảng cộng sản vẫn tồn tại như một thách thức và gần 100 triệu con người vẫn cam chịu làm kiếp sống bị trị trong im lặng uất ức.
Điểm lại những sự việc nổi cộm trong thời gian vừa qua để chúng ta có cái nhìn lại được gì và mất gì:
- Trong năm 2020 đảng csVN vẫn tiếp tục con đường trường kỳ cai trị của mình, họ đã xem dân tộc như con số 0 khi triển khai những dự án bán nước cho giặc Tàu với mỹ từ ‘cho thuê’, Đặc Khu Vân Đồn đã thực hiện, tiếp theo đó sẽ là Nam Vân Phong và Phú Quốc. Số tiền ‘cho thuê’ này bao nhiêu, làm gì, chia chác cho ai thì toàn dân không được biết. Nếu đó là tiền đầu tư vào an sinh xã hội, y tế, giáo dục thì còn có thể tạm an lòng, nhưng thực tế những số tiền có được bằng cho thuê, bán tài nguyên đất nước đều được băng đảng cộng sản chia chác lẫn nhau mà người dân hoàn toàn không được quyền thụ hưởng.
- Đại dịch Covid – 19 xảy ra, Việt Nam triển khai phương án lùng bắt bệnh nhân, phong tỏa, nhằm tránh lây lan mầm bệnh, thoạt đầu khi mới khởi phát thì còn có chữa trị miễn phí, nhưng khi đã bùng phát thì đảng lại nảy ra tối kiến thu tiền bệnh nhân, một điều hoàn toàn bình thường trong lòng quốc gia độc tài cộng sản mang tên Việt Nam nhưng đó lại là điều bất thường đối với những quốc gia dân chủ, bởi vì tại những quốc gia văn minh và phát triển chính phủ có nghĩa vụ phải chăm sóc cho người dân, còn tại Việt Nam có tiền thì sống, không tiền thì chết!. Đáng nói hơn khi thấy các quốc gia khác hổ trợ cuộc sống người dân trong cơn đại dịch thì người đứng đầu ngành hành pháp csVN Nguyễn Xuân Phúc cũng mạnh miệng hô hào rằng sẽ hổ trợ 62 ngàn tỷ đồng cho toàn dân, thực tế người dân trong nước cho đến hôm nay vẫn không nhận được đồng xu hay ký gạo nào từ nhà cầm quyền ngoài những hội nhóm, đoàn thể hay cá nhân tự phát hổ trợ. Điều này minh chứng một chân lý của cộng sản là: “Đừng nghe những gì cộng sản nói – Mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” là một nhận định hoàn toàn chính xác vượt thời gian về chủ nghĩa cs nói chung và csVN nói riêng.
- Để cai trị toàn dân đảng dùng phương pháp tuyên truyền và khủng bố, ai an phận thì không sao, nhược bằng chống đối thì sẽ bị bộ máy côn đồ khoác vai hiệp sỹ, an ninh, công an bạo hành, bắt giữ hay cầm tù. Trong năm 2020 đảng cs đã bắt giữ hàng loạt nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, xổ toẹt lên những gì mà họ đã ký kết tại Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc, ngoài ra Việt Nam còn là một quốc gia rập khuôn mẫu của T+ khi dùng tiền thuế của người dân để chi trả cho một bộ máy cảm tình viên, an ninh mạng chỉ chuyên rình mò tư tưởng công dân trên các phương tiện truyền thông Internet, động thái gần đây của nhà cầm quyền bắt buộc công dân phải kê khai danh tính xác thực của mình trên Facebook, Youtube với ngụy biện là phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình, ngăn ngừa nói xấu, bôi bác người khác theo luật trong nước là một hành vi chà đạp nhân quyền một cách nghiêm trọng của bộ máy an ninh csVN; sau khi triển khai trên hệ thống điện thoại cá nhân của người dân.
Về chính trị trong năm và kéo dài đến hôm nay là sự kiện Đại Hội lần thứ XIII của đảng cs, trong đó là chuyện bầu bán, nắm giữ trọng trách điều hành quốc gia giữa các tên chóp bu nguyễn phú trọng, nguyễn xuân phúc, nguyễn thị kim ngân và những tên cộng sản kế thừa, dù cho bất kỳ ai nắm giữ chức vụ TBT, CTN, CTQH thì Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi bởi vì đảng cs vẫn hô hào kiên định chủ nghĩa cs dù cho cái chủ nghĩa đó đã bị phế thải, đã bị tẩy chay khắp thế giới nhưng đảng csVN là một bon ma giáo điếm đàng, họ thừa biết không thể thực hiện được nhưng vẫn kiên trì ra rã tuyên truyền nhằm cai trị dân tộc, ăn trên ngồi trốc trên đầu toàn dân. Đảng csVN sẽ không bao giờ ngả theo trục Phương Tây, cũng không trục Nga Sô mà họ sẽ tự nguyện ngả vào vòng tay tên Tàu Chệt sát nách, chỉ có Tàu+ mới có đủ sức mạnh bảo vệ cho một băng đảng hèn hạ mang tên đảng cộng sản Việt Nam.
- Dấu ấn nổi bật trong nước thì vụ Đồng Tâm, một tranh chấp đất đai dân sự của người dân Đồng Tâm với ‘lãnh tụ’ Lê Đình Kình, một đảng viên có 55 tuổi đảng lúc nào cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đã bị các đồng chí của mình xua quân giết chết ngay trong đêm và mổ xác nhằm phi tang hiện vật (đầu đạn), điều đó cho thấy đảng csVN hôm nay là một bè lũ giòi bọ kinh tởm, chúng sống nhờ vào lợi ích nhóm, nhờ vào cướp đất, cướp nhà của người dân để làm giàu bất chính, đây cũng là một hiện tượng nói lên bản chất rừng rú của đảng cs, theo đó không chỉ người dân, người đồng chí của mình, chúng cũng sẵn sàng thủ tiêu, đáng nói hơn với tư cách là bí thư quân ủy TW, nắm cả công an lẫn quân đội, nguyễn phú trọng đã không một lời chia buồn, chia sẻ mà y còn truy thưởng huân chương chiến công hạng nhất cho ba tên công an đã hy sinh vì nhiệm vụ… bắn giết dân lành, tay không tấc sắt!. Đây là một hành vi đã được ghi thêm vào lịch sử bạo lực và khủng bố của đảng kể từ khi ra đời cho đến nay.
- Cuối cùng là sự nháo nhào của người dân trong nước với cuộc bầu cử của nước Mỹ xa xôi, theo đó người dân Việt Nam lên đồng tập thể với những cáo buộc gian lận của D. Trump. TT thứ 45, nhưng điều cần lưu ý nhất là Việt Nam - một quốc gia độc tài cs, một đất nước đẻ ra ‘Luật An Ninh Mạng’ theo dõi người dân như bọn SS phát xít năm xưa, thế nhưng vẫn có những kẻ ngoác mồm mình là ‘ nhà tranh đấu’, ‘luật sư’, 'trí thức'...; tung hô thánh đế D. Trump mà vẫn an nhiên tại vị. Điều đó cho thấy đội ngũ này chính là một cánh tay nối dài của ban tuyên giáo, họ chỉ là những con bung xung viết bài, bốc phét, nói điêu…; nhằm định hướng người dân nhìn qua nước Mỹ mà bỏ qua những bất công, bất cập của đất nước mình, đây chính là loại trí thức ba xu, trí thức xã nghĩa khi lãng quên trách nhiệm chính của mình là phải khai thông dân trí người dân và hướng họ tới một cuộc cách mạng nhằm đổi thay triệt để thể chế chính trị cộng sản Việt Nam.
Kết thúc lá thư này chỉ nhắc cho các bạn Việt Nam nhớ đến trách nhiệm của mình đối với quê hương, theo đó mỗi người đều phải cất tiếng nói, phải đứng lên tranh đấu giành lấy những gì mà đảng cs đã đánh cướp của toàn dân. Muốn thụ hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền thì phải đấu tranh để có được, không có cái gì tự nhiên, miễn phí bỗng nhiên rơi xuống cho mình khi cứ mang mãi cái tâm lý thụ động, đợi chờ, bởi vì không có ai có lòng tốt tranh đấu dùm cho mình và đảng csVN lại càng không thể đòi cái mà họ không có, những giá trị cao cả của nhân loại mà người dân mong muốn chỉ hiện hữu khi nào không còn đảng cộng sản bời vì mặt trăng không chung quỹ đạo mặt trời, ánh sáng không đồng hành cùng bóng đêm, cái thiện không đứng chung cùng cái ác, do đó nếu còn im lặng thì mặc nhiên dân tộc Việt Nam đã hóa thành một loại súc vật ngoan ngoãn có tên gọi “Loài Cừu”!