ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ 13 TỚI ĐÂY
KHÔNG CÓ GÌ MỚI MẺ.
KHÔNG CÓ GÌ MỚI MẺ.
Nhìn vào danh sách trong đám đảng viên cao cấp chóp bu của guồng máy CS độc tài thì chỉ thấy những kẻ lãnh đạo xôi thịt, bất tài, văn hóa yếu kém và không có năng lực để điều hành đất nước phát triển kinh tế giàu mạnh, vẫn những gương mặt cũ rích, tư tưởng lỗi thời, bảo thủ, không hòa nhập được xu hướng phát triển kinh tế cùng các nước văn minh dân chủ phương Tây.
Trước thềm Đại hội 13 sẽ vào tháng giêng năm 2021, nhưng tới nay sự sắp xếp về nhân lực vẫn còn tranh giành đấu đá chưa đi đến đồng thuận, kẻ nào cũng muốn ngồi vào vị trí cao, hoặc là ngồi yên tại vị, tuy nhiên vẫn như Đại hội 12 lần trước là sẽ xem xét các "trường hợp đặc biệt"
Có nghĩa là các đồng chí tuổi đã cao, sức khỏe yếu, bệnh tật lú lẫn, có bệnh án về tâm thần nhưng một lòng vẫn muốn ngồi lại để phục vụ cho đảng, cho mục đích làm giàu cho bản thân, lo tính cho con cháu được ngồi vào các vị trí quan trọng ở các ban ngành thì đảng sẽ xem xét ưu tiên cho tiếp tục ở lại phục vụ cho đảng, nếu thành phần đó có vây cánh mạnh.
Ví dụ như trường hợp bác Trọng Lú sức khỏe rất yếu, đi lại khó khăn phải có người dìu dắt và đóng bỉm đến những nơi hội nghị, không đi công tác quá xa với bán kính 50 km cách TP Hà Nội, nhưng nếu muốn ngồi tiếp tục 1 đít 2 ghế thì BCT đang hội ý xem xét, và có thể bác Trọng vớt vát ngồi lại được 1 ghế.
Chính sách của đảng csVN nhiều năm qua không cần những người tài giỏi và có tâm, có tầm để xây dựng phát triển kinh tế đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no và hạnh phúc nhằm thoát khỏi bàn tay lông lá của Tàu cộng. đảng csVN chỉ cần những kẻ trung thành vô hạn sự nghiệp cách mạng của đảng, quyết tâm phục vụ đảng đến hơi thở cuối cùng, nhưng thực chất bọn chúng bám víu vào đảng, vào chế độ CS nhằm lợi ích riêng cho bọn chúng, rất đúng với khẩu hiệu bài thơ.
ĐMCS
29.12.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn