Tao khỏe mà...có chi mô
Che dấu tình trạng bệnh hoạn, suy sụp sức khỏe của lãnh đạo là truyền thống của các đảng cộng sản trên thế giới. Bất kể là nước nào, Liên xô, Bắc Hàn, Việt Nam, Tầu Cộng, Cu Ba...mỗi khi lãnh đạo đất nước có vấn đề về sức khỏe thì truyền thông của đảng và nhà nước thường im thin thít, tuyệt đối không một thông tin khả tín, chính thức nào được đưa ra.
Người dân VN khi thấy lãnh đạo vắng mặt trong một sự kiện quan trọng, tò mò đặt dấu hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời rất ư mơ hồ hoặc những thông tin chồng chéo khác nhau. Chế độ CS luôn luôn sợ hãi những rối loạn chính trị khi xẩy ra những cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các đồng chí trong đảng với nhau khi có lãnh đạo đương nhiệm ra đi...gặp “bác” Hồ.
Người Việt Nam trong nước, chắc chẳng còn ai không biết câu nói của ông Nguyễn Bá Thanh “Tao khỏe mà...có chi mô” bí thư thành ủy Đà Nẵng bị ung thư(?), chết đầu năm 2015. Tất nhiên câu nói này chắc chắn không phải do ông Thanh nói mà do đảng cộng sản Việt Nam gắn vào miệng ông, khi ông Thanh được đưa từ Mỹ về Việt Nam điều trị khi các bác sĩ, chuyên gia về chữa trị ung thư ở bệnh viện Seattle Cancer Care Alliance Clinic, bang Washington đã bó tay.
Câu chuyện “Tao khỏe mà.. có chi mô?” ở VN đang được tái diễn ở Mỹ, đất nước tự do, dân chủ hùng mạnh nhất thế giới khiến nhiều người ngạc nhiên. Đó là chuyện tổng thống Donald Trump bị lây nhiễm Corona Virus hay gọi chính xác hơn là Sars-CoV2.
Ông Trump bị lây từ ai, lúc nào, ở đâu, tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ra sao là một mớ bòng bong, rối như canh hẹ, thông tin này đá tin tức nọ. Thông báo từ ông Sean Conley, bác sĩ riêng của ông Trump, từ tòa Bạch Ốc đối chõi chan chát với thông tin từ bệnh viện Walter Reed, nơi đang điều trị cho ông.
Theo báo Người Việt, ông Trump đã bị lây nhiễm từ lần thử nghiệm trước, ngày thứ năm 01.10.2020 nhưng đã không công bố kết quả dương tính này cũng như yêu cầu nhân viên không tiết lộ kết quả thử nghiệm của họ.
Việc che dấu tình trạng thật sự của ông Trump tất nhiên cũng chỉ vì lý do chính trị, là người cực kỳ kiêu ngạo, ông Trump không muốn biểu lộ sự yếu đuối, bệnh tật của mình. Chuyện này cũng có thể chấp nhận được, nếu căn bệnh ông đang mắc phải chỉ mình ông chịu đau đớn và hui nhị tì như Nguyễn Bá Thanh, không lây nhiễm cho nhiều người khác, những người đã tiếp xúc, kề cận ông trong những cuộc họp, vận động tranh cử…
Việc không thông báo kết quả thử nghiệm dương tính với Sars-CoV2 của ông Trump đã khiến cho khá nhiều nhân viên của ông Trump trong nội các và ủy ban vận động tranh cử, những người kề cận, tiếp xúc với ông bị lây, bởi chẳng những không đeo khẩu trang, ông còn bắt buộc những người tiếp xúc với ông không được mang khẩu trang – biện pháp duy nhất và hữu hiệu nhất ngăn ngừa sự lây lan của Sars-CoV2.
Việc từ chối mang khẩu trang đã trở thành một nếp văn hóa trong sinh hoạt tòa Bạch Ốc, hậu quả như thế nào thì đến ngày hôm nay mọi người đã rõ. Sự khốn nạn, tàn độc hơn nữa là chỉ vì mục đích chính trị, chưng tỏ sức khỏe của mình dư sức lãnh đạo đất nước thêm 4 năm nữa trong nhiệm kỳ 2, ông Trump đã trình diễn một màn “Tao khỏe mà...có chi mô” bằng cách ra lệnh cho đoàn xe của tổng thống (motorcade) chở ông chạy vòng vòng trên phố cho thấy sức khỏe ông vẫn ổn định dù đang bị Sars-CoV2 hành cho lên bờ xuống ruộng.
Hơn 7.600.000 người dân Mỹ đã bị lây nhiễm Sars-CoV2, 214.000 người bị chết, ông Donald Trump chưa hề có một lời chia buồn với gia đình, thân nhân người đã chết, cũng không hề bày tỏ sự ân hận đã hành động, phát biểu không đúng, không kịp thời và không có chính sách, kế hoạch rõ ràng về cơn đại dịch. Tệ hại và khốn nạn hơn, ông vẫn tiếp tục sử dụng quyền lực của minh để tiếp tục lây bệnh, truyền nhiễm cho người khác. Hai người cận vệ ngồi trong chiếc xe kín mít của đoàn Motorcade liệu có tránh khỏi con virus quái ác từ trong hơi thở của ông phát tán đầy trong xe?
James Phillip, bác sĩ không thuộc quân đội, làm việc trong bệnh viện Walter Reed đã gửi Tweet gay gắt lên án hành động trình diễn của ông Trump là một sự điên khùng, không thể chấp nhận được. Hai mật vụ trong chiếc SUV của tổng thống phải bị cách ly 14 ngày, họ có thể bị nhiễm và có thể chết. Không thể đem mạng người ra trình diễn cho một trò hề chính trị.
Không sao đâu! “Tao khỏe mà….có chi mô” không phải đã là sản phẩm độc nhất của chế độ cộng sản Việt Nam.
Tham khảo:
Gửi ý kiến của bạn