KHI LÒNG CAO THƯỢNG BỊ CHÀ ĐẠP BỞI SỰ CUỒNG TÍN
Đọc những lời chửi rủa trên mạng, tôi sững sờ khi nhận thấy có cả những người trong gia đình họ hàng của tôi. Họ điên cuồng và tôn thờ ông TT Trump một cách thái quá và nông cạn. Họ chửi bới một “luật gia mang tầm vóc lịch sử” khi chính họ chẳng là gì trong chính cái xã hội đang dang tay cưu mang họ.
Và cái điều bẩn thỉu nhất là khi chính ông TT của họ, ông Trump đã có những lời chia buồn và đánh giá đúng mực trước sự mất mát này.
Vượt lên trên hệ phái chính trị: tả hay hữu, CH hay DC là tinh thần nhân văn và sự cao thượng trước người quá cố, nhất là khi họ đã suốt đời phụng sự cho quốc gia. Tất cả những đức tín ấy điều thiếu vắng nơi nhân cách của nhiều người đang chửi bới chà đạp linh hồn bà.
Chợt nhớ đến chuyến đi Mỹ cách đây hơn 4 năm, ghé thăm gia đình, một người lớn nói nhỏ: “ Nhiên không biết đâu, tôi đang làm việc tối mật và có những dự án kinh khủng lắm với Nhà Trắng để lật đổ tụi cộng sản!”
Khi đó, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán về tính vĩ cuồng và điên khùng của họ.
Mà lúc ấy, ông Obama vẫn còn là Tổng thống!
Và cũng chính những người này giờ đây gọi ông Obama là “mọi”, gọi bà Obama là “khỉ đột” và gọi bà Ruth Bader Ginsburg là "quỉ cái”...
Những người này đang ra sức hô hào: “muốn diệt cộng sản, muốn xoá bỏ đảng con lừa, hãy bầu Tổng thống Trump”. Cứ như thể trong một xã hội dân chủ và đa nguyên như nước Mỹ, người ta muốn xoá bỏ đảng đối lập là chuyện nhỏ vặt, là chuyện đùa của bọn trẻ con hay trò chơi chính trị bẩn thỉu của bọn độc tài cộng sản.
Họ còn muốn ông Trump làm Tổng thống thêm 2 hay 3 nhiệm kỳ nữa.
Tất cả đều trái lại những lời hô hào dân chủ mà họ lên tiếng từ 1975 đến giờ: chống độc tài toàn trị, tự do dân chủ cho Việt Nam, tự do ngôn luận và tín ngưỡng cho dân tộc Việt Nam, đa nguyên đa đảng,...
Lòng cao thượng và bác ái còn không có, không hấp thụ được dẫu được hít thở bầu không khí tự do tại trong một môi trường dân chủ lớn nhất thế giới thì thử hỏi họ, những kẻ ấy sẽ làm gì khi họ có Quyền lực trong tay, tại Việt Nam, một mai xứ này không còn bóng dáng cộng sản?
Chắc chắn chỉ có máu và máu, bạo lực và bạo loạn, chết chóc và hận thù.
Chẳng khác gì cộng sản, thể chế mà họ tự cho rằng đang đấu tranh dẹp bỏ...
Gửi ý kiến của bạn