LỜI CUỐI CHO ĐỒNG TÂM
Câu chuyện Đồng Tâm một lần nữa dậy sóng xã hội Việt Nam khi đảng cs giết chết lão ông Lê Đình Kình và tuyên hai án tử hình cho con của ông dưới sự chỉ đạo của thằng đảng trưởng đảng bán nước nguyễn phú trọng.
Tôi không hề muốn viết gì về Đồng Tâm nữa bởi vì đó là hệ quả tất yếu tại Việt Nam, một quốc gia mà người dân bị nhồi sọ phải trung thành với đảng cầm quyền trong đó đảng đã ma giáo đánh đồng hai khái niệm quan trọng là Tổ Quốc Việt Nam và đảng csVN là một.
Tổ Quốc Việt Nam là một giá trị thiêng liêng mà bất cứ ai là người Việt Nam luôn trân trọng trong tim mình từ xưa đến nay, bất kể ý thức hệ ngoại trừ đảng viên đảng cs bởi vì họ theo chủ thuyết tam vô: Vô Tổ Quốc – Vô Thần và Vô Gia Đình.
Tổ Quốc theo lịch sử truyền lại bắt đầu từ 18 đời vua Hùng và chấm dứt vào đời vua thứ 13 nhà Nguyễn (Hoàng Đế Bảo Đại), sau đó chia rẽ làm hai để lao vào một cuộc tàn sát lẫn nhau giành quyền thống trị đất nước mà đảng csVN là kẻ chiến thắng trong một cuộc chiến dã man, bất kể phải hy sinh hàng triệu mạng người.
Cứ nhìn vào lý lịch các đảng viên đảng cs ở mục thành phần gia đình sẽ thấy họ ghi: Bần Cố Nông - Tôn Giáo: Không. Đó mới chính là những thành phần đã và đang tham gia đảng csVN, vì xuất thân thấp hèn họ tranh thủ bốc hốt làm giàu, và vì vô thần họ không tin những luận thuyết duy tâm của tôn giáo, tha hồ tàn sát đồng bào, đồng chí nhưng có lẽ cuối đời do sợ hãi vì những tội ác mà mình đã gây ra cho nên sám hối ăn năn một cách muộn màng nhằm khi chết được ‘ân xá’ khỏi đọa vào chốn súc sinh, ngạ quỷ (đỗ mười, trần đại quang, nguyễn vĩnh nghiệp…;), vì Vô Gia Đình cho nên đảng viên Trường Chinh-đặng xuân khu đã đấu tố chính cha mẹ của mình để leo lên chức TBT đảng csVN...
Dưới sự cai trị ngu dân của đảng, người dân trong nước chỉ là những con cừu ngoan ngoãn, không được chống đối chủ trương, chính sách của nhà cầm quyền dù những chủ trương đó bất cập và ăn cướp như Luật Đất Đai; theo đó “Đất đai là của toàn dân – nhưng nhà nước quản lý”. Đó chính là những bất công mà toàn dân Việt Nam phải gánh chịu dẫn đến những vụ án Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Đồng Tâm và trên khắp các tỉnh thành Việt Nam.
Nhưng trước khi trách đảng csVN thì phải trách chính người dân trong nước khi họ thản nhiên xem những điều luật vô lý đó là một mặc định hiễn nhiên, không ai có ý kiến, không ai quan tâm lên tiếng, chỉ khi nào tai họa giáng xuống nhà mình, xuống đầu mình thì mới trở thành dân oan trong đội quân khiếu kiện mà ai ai cũng dễ dàng nhìn thấy trong các trang truyền thông toàn cầu.
Gia đình nạn nhân Lê Đình Kình nói riêng và người dân Đồng Tâm nói chung cùng với toàn thể người dân oan trong cả nước không – hề - chống – đối – đảng cộng sản, chính ông Lê Đình Kình đã phát ngôn là ông ta tin tưởng tuyệt đối vào đảng csVN (vì ông ta là một đảng viên 55 tuổi đảng), cho tới khi chúng đánh ông gãy chân ông ta vẫn không tin được rằng chúng sẽ giết mình...
Những viên đạn bắn chết ông ta đến từ đâu?
Từ chính những người đồng chí, những kẻ cùng chung ý thức hệ cộng sản với ông ta, sau đó dã man hơn chúng còn xẻ xác ông ta ra để ‘khám nghiệm tử thi' mà hoàn toàn không có sự đồng ý nào từ phía gia đình của nạn nhân.
Đó chính là sự Vô Pháp thể hiện tính Vô – Pháp – Luật của đảng csVN mà cụ thể là bộ phận tay sai mang tên Bộ Công An, những kẻ đã gây ra thảm án này.
Vụ án Đồng Tâm còn thêm nét hài trong vở bi hài kịch khi các ‘luật sư’ tranh luận trước tòa về những vật chứng không thuyết phục (xăng, đốt...;), nhân chứng (nguyễn đức chung) nhưng các ông, bà luật sư có vẻ quá ảo tưởng cho nghề nghiệp của mình mà lại quên đi rằng mình đang sống và hành nghề trong một nền tư pháp Luật Rừng khi cả ba cơ quan Lập Pháp, Tư Pháp, Hành Pháp đều đặt nằm dưới tay đảng cầm quyền, do đó khi đảng quyết thì các bộ phận tay sai phải tuân theo chứ làm sao có thể làm trái với ý đảng, do đó danh từ ‘luật sư’ tại Việt Nam chỉ là hai từ chỉ một vị trí dùng để trang trí cho có chứ họ hoàn toàn không có đủ thẩm quyền để chống lại phán quyết của hệ thống tòa án Việt Nam mà sau lưng nó là ý kiến chỉ đạo của đảng csVN.
Điểm cần lên án, cần nhấn mạnh là Tinh Thần Dân Tộc của Việt Nam đã không còn, sự việc oan khuất Thủ Thiêm, Lộc Hưng, Đồng Tâm chỉ là hạt sỏi thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, chỉ gợn sóng lao xao một chút rồi lại trở về tịch mịch bởi vì 97 triệu người dân trong nước hôm nay đang sống với tâm lý ích kỷ, hèn mọn, họ sống cho bản thân và gia đình mình cho nên sống chết mặc bây, thằng nào chết ráng chịu, chết đứa nào đở đứa đó và khi đến phiên họ thì sự lãnh cảm, không quan tâm cũng sẽ đến từ những người khác trong lòng một quốc gia vô cảm, bạc nhược.
Hãy nhìn qua Tunisia của Ả Rập, anh Mohamed Bouazizi chỉ là một người bán rau có cuộc đời bình thường, chỉ bất mãn vì cảnh sát cấm bán hàng trên đường phố anh ta đã tự thiêu phản đối và người dân tại đó đã có nguyên nhân để làm nên cách mạng mùa xuân Ả Rập, còn tại Việt Nam thì sao?
Hàng loạt người bán dạo bị công an xua đuổi nhưng không một người nào dám tự thiêu, mà cho dù có dám thì cũng không có một người dân nào dám đứng ra lên tiếng phản đối để có thể quy tụ thành những cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền, hay như ông Lê Đình Kình cho đến cuối đời của mình vẫn còn cuồng tín tôn thờ bác và đảng thì làm sao có lý do nào để có thể làm nên một cuộc cách mạng cho Việt Nam?
Một quốc gia đã không còn tinh thần dân tộc thì chỉ còn những xác chết dật dờ sống vật vờ trong hèn mọn, quốc gia đó, con người đó; có đáng để quốc tế quan tâm đến hay không thì hãy nên tự hỏi lấy chính mình.
Thôi nhé Đồng Tâm, đây là bài viết cuối về những bất công mà các bạn đang gánh chịu, chỉ khi nào các bạn chịu đứng lên, dám chỉ rõ đảng csVN là một bọn bán nước vong nô, một bọn ăn cướp hèn với giặc, ác với dân, một bọn bán đứng dân tộc thì các bạn sẽ được chú ý, quan tâm và hưởng ứng.
Còn nếu các bạn Đồng Tâm nói riêng và dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục im lặng chịu đựng thì hãy cứ tiếp tục chịu đựng như đã từng bấy lâu nay, bởi vì đó chính là cái giá của những dân tộc vô cảm, thụ động và thờ ơ.
Sống và Chết chỉ có hai con đường, đôi khi muốn sống để ca tụng, để hèn mọn như con giun, con dế vẫn không được mà ông Lê Đình Kình chính là tấm gương nhãn tiền để các bạn soi rọi lại chính mình!