LÒNG ÍCH KỶ BẤT CHẤP TẤT CẢ…
Giao Thanh Pham
Facebook
Có lẽ trên đất Mỹ hiện nay, ngoài đám dân Da Trắng Thượng Đẳng Kỳ Thị, ra mặt ủng hộ và cổ súy cho chính sách Dân Túy của Donald Trump ra, thì chỉ có duy nhất sắc dân Việt Nam, cũng ủng hộ và cổ súy cho ông Trump, với niềm kỳ vọng ông ta đánh Trung Quốc.(!)
Họ dư sức để hiểu, để nhận thức và để nhìn thấy ra được rằng, việc Đánh Gục Trung Quốc là điều Không Hề Có và Không Thể Xảy Ra, nhưng với tâm địa hèn kém, bạc nhược và ích kỷ, họ chấp nhận hi sinh tất cả, miễn sao, đạt được cái kết quả mà họ ước mơ là: “con cháu chúng tao vỡ mặt, thì con cháu bọn Trung Quốc chúng mày cũng gẫy răng”, đã đủ cho họ thỏa mãn và hả hê trong chốc lát.
Nếu đã sống ở Mỹ trên chục năm mà chưa chứng kiến hoặc chưa nghe nói đến sự kỳ thị của không ít người Da Trắng trên đất Mỹ, thì chỉ có những người Việt nằm bẹp dí một chốn, cả đời chưa bao giờ đi ra khỏi những khu như Little Saigon, San Jose và Bellaire mà thôi. Bên cạnh đó, nếu có đọc báo, xem tin tức thì họ cũng phải thấy được sự trỗi dậy, phát triển, bùng phát và manh động của những nhóm Da Trắng Cực Đoan Kỳ Thị dưới thời Donald Trump trong hơn 3 năm qua.
Có ngu lắm đi chăng nữa thì họ cũng phải biết những ý nghĩa và tư tưởng mong muốn đạt được của những người Da Trắng, phất những lá cờ Confederate, hoặc phô trương những dấu hiệu White Power, KKK và phù hiệu Swastika trong thời gian gần đây, ở hầu như là khắp nơi trên đất Mỹ. Bên cạnh đó là những sự kiện được thu lại và phát tán rộng rãi từ báo chí và các trang mạng về việc những người Da Trắng đòi đuổi, đòi tống cổ những người Mỹ gốc Á về… cố hương Trung Quốc, cho dù những nạn nhân đó là người Việt Nam, người Phi hay người Tàu.
Họ gọi chung tất cả dân Da Vàng là bọn Chinese Virus, hoặc khạc nhổ, hoặc tấn công những người Mỹ gốc Á bất kể họ đến từ đâu, ngay cả những ngưởi trẻ được sanh ra và lớn lên ở Mỹ. Trong số các nạn nhân này thì người Mỹ gốc Việt cũng có. Bởi đối với người Da Trắng thì giống dân Da Vàng, chỉ là đám người bẩn thỉu mang bệnh tật đến đất nước này, không hơn không kém.
Họ Thấy, Họ Nghe, Họ Hiểu cả nhưng họ chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ tai ương đó, mặc dù trong thâm tâm, họ biết chắc chắn rằng 4 năm kế tiếp của Donald Trump, CON CHÁU HỌ SẼ CÓ RẤT NHIỀU NGUY CƠ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN, miễn sao cái ảo tưởng đánh Trung Quốc nửa vời của Donald Trump đưa lại cho họ sự “phấn khích” chỉ cần kinh tế của Trung Quốc phải chơi vơi lả lơi một dạo là cũng đủ ... quên đời và quên đi sự hèn kém bạc nhược luôn trông cậy vào người khác đấu tranh dùm cho họ.
Bởi chỉ mỗi một việc tẩy chay hàng Tàu mà dân Việt ở Mỹ còn không làm thì trông cậy vào ai?
Ai còn không biết những khu tập trung người Việt đông đảo nhất lại luôn là những khu tiêu thụ hàng Tàu cao nhất nước Mỹ?
Đi dạo một vòng tin tức qua hình ảnh của những cuộc xuống đường biểu tình nổ ra trong 2 tháng qua ở khắp nơi trên đất Mỹ, người ta thấy được ngay một điều hết sức nổi bật là, bên cạnh những hình ảnh của đám Da Trắng Kỳ Thị phất cờ Confederate, tay ôm súng ống, ngẩng cao đầu ngạo nghễ, ủng hộ cho Donald Trump và cho chính sách Dân Túy của ông ta, thì còn những hình ảnh của những đám người Việt bát nháo, ồn ào, cũng phất cờ nhưng là Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, mình mặc áo thun đỏ, đầu đội nón MAGA, tay ôm những tấm băng rôn Donald Trump 2020 – 2024, la hét một cách vênh váo và hùng hổ, lập đi lập lại như đang lên đồng cái câu “Donald Trump 4 More Years” và “We Love Trump” làm như rằng Donald Trump đích thị là người Việt, mang giòng máu Việt Nam và kiếp trước mang tên Donald Trần. Gợi nhớ ngay lại thân thế và sự nghiệp của bác Hồ, qua hình ảnh thiếu tá Hồ Quang.
Ngoài 2 sắc dân này ra, tuyệt đối không thấy bất kỳ một sắc dân nào khác, Á, Âu, Phi châu hoặc Trung Đông xuống đường làm chuyện ruồi bu như thế này, trong khi người dân đủ mọi sắc tộc khác trên cả nước, đang xuống đường biểu tình chống lại sự kỳ thị của cảnh sát. Những đám người Việt này, dường như mắt họ đã bị Mù Màu, không hề thấy sự khác biệt giữa 2 màu da Trắng - Vàng khác nhau thế nào. Những việc làm của họ hiện nay, đang HẾT SỨC NỔI BẬT trong con mắt của các cộng đồng và các sắc dân khác ở Mỹ, và chẳng cần phải đòi lên báo hay lên TV thiên hạ mới biết. Bạn bè, người quen, thuộc các sắc dân khác ở Mỹ, đã hơn một lần hỏi tôi: “What is wrong with your people?” khi thấy những hình ảnh này.
Như con nghiện, những người Việt điên rồ này, chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ để được hưởng mấy phút … BAY BỔNG LÊN MÂY …
NẾU CÓ 4 NĂM NỮA, CHẮC CHẮN CON CHÁU HỌ SẼ PHẢI ĐỐI MẶT, SẼ PHẢI LÃNH ĐỦ CÁI KẾT ĐAU LÒNG BỞI SỰ ÍCH KỶ của ÔNG BÀ và CHA MẸ CHÚNG.