THƯ GỬI ANH CHUM*
Anh Donald à,
Chả muốn nhắc tới anh, vì lần nào cũng ồn ào, tốn thời gian hơn tôi nghĩ. Hai viện đã thống nhất, anh đã ký luật cắt bỏ đặc quyền kinh tế cho Hongkong. Ai cũng mong Mỹ có động thái rõ ràng phản đối bọn China đại lục CƯỚP QUYỀN TỰ QUYẾT VỀ TƯ PHÁP của Hongkong. Anh họp báo để thông cáo chính sách trừng phạt Trung cộng mà nói đôi câu rồi anh bẻ sang chê bai đối thủ cạnh tranh trong bầu cử là anh sai.
Anh lạm dụng thời gian làm việc công - với tư cách Tổng Thống, đang trong giờ trị quốc - để quảng bá cho bản thân anh là không được. Anh lạm dụng diễn đàn giới truyền thông tới nghe về quyết định của chính phủ và quốc hội Mỹ chống lại sự bành chướng và tráo trở của Trung cộng để chỉ trích đối thủ tranh cử là gian lận.
Không ai có lòng tự trọng mà hành xử như vậy.
Anh muốn tranh cử thì anh làm việc đó ngoài giờ làm Tổng Thống. Giống như tôi đi đạp xe hay ăn cà rem thì tôi thoải mái, ngoài giờ ăn lương.
Nhẽ tôi chả nói. Nhưng thô quá anh ạ. Anh cứ giờ nào việc nấy riêng ra. Việc công việc tư tách biệt ra. Cho đường hoàng anh ạ.
Thì người đời khắc tôn trọng.
Chúc anh mạnh khoẻ và sáng suốt!
Thuỳ Dương
Hàng xóm gần
15-7-2020
* Do QĐB