DONALD TRUMP – ĐI VÀO LỊCH SỬ (1)
Vo Tai TB
Facebook
Mao Trạch Đông chưa bao giờ trực tiếp cầm súng bắn chết ai!
Joseph Stalin cũng chưa một lần lái xe tăng cán qua xác người nào!
Hitler cũng không một lần cầm xuổng chôn sống ai!
Kim Jong Un cũng chưa bao giờ trực tiếp nả đạn vào ai!
Pol Pot, Nicolae Ceausescu, …. cũng vậy. Nhưng bọn này đều là những kẻ giết người tàn bạo nhất, nhiều nhất và máu lạnh nhất!
Tôi biết! Anh chị biết! Mọi người ai cũng biết!
Chúng giết người bằng chính sách, bằng chủ trương, bằng ý thức hệ, bằng tư tưởng, bằng chủ nghĩa dân tộc một cách hoàn hảo nhất, dã man nhất và man rợ nhất!
Chúng giết người một cách… đẹp đẽ nhất!
Có những bài thơ “rất hay” được ra viết ra để biện minh và ca tụng cho những hành động giết chóc của chúng. Có những cuốn tiểu thuyết dày ngàn trang được bọn văn nô viết ra như những thiên anh hùng ca ngợi khen hết lời cho những thành tích giết người rực rỡ này. Đường ra trận được diễn tả như là những con đường thơ mộng nhất. Hành động giết người được tô vẻ như là những hành động nhân bản nhất. Có những buổi xuống đường ào ào như thác lũ của bọn cuồng điên, xưng tụng hành động giết nữa, giết mãi của bọn sát nhân máu lạnh này. Lịch sử bị đốt đi và viết lại. Những chân trời đẹp đẽ cao xa được vẽ ra. Khẩu hiệu này biểu ngữ kia giăng kín phố phường ca tụng mọi nổ lực và cố gắng giết người. Những con đường đi hoài không tới được dựng lên như là một tất yếu của lịch sử - một tiếng trình phải đi ngang qua của lịch sử. Một chân lý mới được thay thế và tái tạo lại. Thuật ngữ “alternative fact” mà Trump và bọn cuồng Trump đang sử dụng không phải là một nổ lực để thay thế cho một thực tại bi thảm đang diễn ra, bằng một thực tại khác hay sao? – một thực tại mà chúng không dám đối diện và không ngừng mọi nổ lực để phủ nhận và đánh tráo.
Phủ nhận một cách trắng trợn và bỉ ổi. Khi chúng sẵn sàng thay thế một thực tại đang diễn ra bằng một thực sáng tạo thì “tin giả” là một tất nhiên. Không có “tin giả” thì không thể có một thực tại giả, một thực tại khác: “alternative facts,” “alternative reality.” Phải có những chứng cứ giả mới tạo ra được một thực tại giả. Nói khác đi, muốn có một thực tại như tưởng tượng, không có cách nào khác hơn là phải tạo ra những chứng cứ giả tưởng!
Donald Trump cũng chưa bao giờ ra lệnh giết ai hay ra lệnh cho quân đội nã đạn vào một người Mỹ nào, nhưng chính sách của Trump, lời nói của Trump, thái độ của Trump, hành động của Trump và sự ngu xuẩn của Trump đã biến nước Mỹ thành một ổ dịch to lớn nhất thế giới và biến nước Mỹ thành một bãi tha ma cũng to lớn nhất thế giới.
PHỦ NHẬN – Đó chính là tất cả những gì Trump đang làm. Bọn cuồng Trump ngu ngốc chúng không hiểu rằng chính khẩu hiệu “MAKE AMERICA GREAT AGAIN” (Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại) chính là một phủ nhận. Phủ nhận một thực tại không còn vĩ đại của Mỹ! Hiểu như thế nào thì hiểu, nhưng lời kêu gọi đó không thể hiểu khác hơn và không bao giờ có hàm ý đó là một nỗ lực làm cho nước Mỹ vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn hiện tại. Nó chỉ là một lời kêu gọi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại…như xưa!
Nước Mỹ đã hết vĩ đại rồi sao, phải mượn một thời vàng son xa xưa nào đó đã mất hút trong quá vãng và kéo nước Mỹ trở lại một thời như thế?
Nước Mỹ hiện tại phải là không còn vĩ đại, không còn to lớn, không còn là một cường quốc nữa thì mới làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhưng nước Mỹ đã bao giờ mất đi vị trí này đâu? Vậy thì làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại là làm cái gì? Mang nước Mỹ trở lại thời đại nào? Vào thời đại hoàng kim nào của nước Mỹ vĩ đại nhất mà Trump muốn mang cho nước Mỹ trở lại như thế?
Khẩu hiệu này bộc lộ rành rành sự ma mãnh và đánh tráo thực tại rằng: nước Mỹ hiện tại không còn vĩ đại. Muốn nước Mỹ vĩ đại thay vì làm cho nước Mỹ to lớn hơn, hùng mạnh hơn, giàu có hơn, văn minh hơn, nhân bản hơn, dân chủ hơn, tự do hơn hôm nay và ngày hôm qua, đàng này khẩu hiệu này kêu gọi là HÃY LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI (Make American Great Again). Trở lại thời nào?
Trớ trêu thay, thời đại hoàng kim của Mỹ lại là những thời đại của rực rỡ dưới thời của hai tổng thống dân chủ: Franklin Roosevelt và Kennedy. Một thời đại rực rỡ khác là dưới thời Theodore Roosevelt (Cộng Hoà)!
Vậy thì làm cho nước Mỹ vĩ đại là vĩ đại như một thời xa xưa nào đó. Hiểu khác đi tức là muốn Mỹ vĩ đại thì phải kéo nước Mỹ lùi lại quá khứ? Kéo một đất nước trở lại quá khứ, dù quá khứ đó có huy hoàng rực rỡ thế nào, không thể là một hành động tích cực để làm cho một đất nước một dân tộc vĩ đại. Nó chỉ là một sự đổ lỗi. Một sự giật lùi. Một thái độ lùi bước. Nó là một thái độ nhìn nhận thực tại không phải để cải thiện mà là để đổ thừa. Một thứ gian manh. Một thứ chủ nghĩa dân tộc hẹp lượng, ích kỷ và phá hoại.
Ví dụ như nhiều người nói rằng, Việt Nam ta, thời Lý Trần là thời đại hoàng kim. Bây giờ kêu gào rằng: hãy làm cho Việt Nam trở thành như một nước Việt như thời hoàng kim dưới thời Lý thời Trần, có phải là điên không? Điên nặng!
Donald Trump chưa bao giờ ra lệnh giết ai hay ra lệnh cho quân đội nã đạn vào một người Mỹ nào, nhưng chính sách của Trump, lời nói của Trump, thái độ của Trump, hành động của Trump và sự ngu xuẩn của Trump đã biến nước Mỹ thành một ổ dịch to lớn nhất thế giới và biến nước Mỹ thành một bãi tha ma cũng to lớn nhất thế giới!
- Chính Sách Chống Dịch Của Trump: Trump không có một chính sách nào để chống lại dịch cho đến mãi tận bây giờ, khi sự lây lan đã trở thành vô phương cứu chữa và sự sống và cái chết của dân Mỹ như là một canh bạc hên xui may rủi. Nhân loại đã có thời nào như thế không, ngoại trừ trong Thế Chiến Thứ I và Thế Chiến Thứ II? Làm sao có thể có được một chính sách chống lại dịch khi ngay từ NGÀY ĐẦU TIÊN Trump đã không tin và từ chối không tin rằng có dịch. Tệ hơn Trump còn cho rằng dịch chỉ là trò mị dân, một đòn thù chính trị của đảng Dân Chủ. Đó là chưa nói, năm 2018 Trump đã ra lệnh giải tán toàn bộ Ủy Ban Phòng Chống Dịch mà Chính Quyền Obama đã thành lập vào năm 2015 (2).
Ngoài uỷ ban đặc nhiệm trên, Chính Quyền Obama còn để lại cho Trump một lộ trình hướng dẫn hay cẩm nang (playbook) về phòng chống và đối phó lại dịch nếu có, nhưng Trump vì ghét Obama, vì ngu, vì không đặt lợi ích của nước Mỹ và dân Mỹ lên trên hết (America First?) những tị hiềm cá nhân, những toan tính nhỏ mọn của cá nhân, nên Trump không thèm ngó ngàng gì tới. Trump và bộ sậu lờ đi và không thèm tham khảo. Động thái này đủ để truy tố, đủ để kết tội Trump, và đủ để bỏ tù Trump. (3)
Đương kiêm Chủ Tịch Thượng Viện Mỹ cũng từng lếu láo lên truyền hình tuyên bố Obama “không để lại một cẩm nang” gì cả, nhưng khi có đủ bằng chứng thì tên này xin lỗi (vẫn còn liêm sĩ) rằng Obama có để lại cẩm nang về phòng chống dịch.
- Những phát ngôn bừa bãi của Trump: Trump là một TT vô ý thức nhất khi phát ngôn. Hắn muốn nói gì là nói, bất chất đúng sai, bất chất chuẩn mực đạo đức, bất chấp mọi tác động với xã hội. Nếu Trump là một “reality tv personality” thì không ai phiền trách, không ai cảm thấy khó chịu. Nhưng Trump đang là một TT. Mỗi lời nói của hắn có hàng triệu thằng ngu tin và nghe. Hắn huênh hoang vỗ ngực phát ngôn bừa bãi: dịch chỉ là trò mị dân của đảng Dân Chủ, uống ký ninh để trị bệnh dịch, chích thuốc diệt khuẩn vào thân thể để chữa bệnh dịch, khi thời tiết nóng lên dịch sẽ tự nhiên biến mất (không có gì phải lo, và vì thế nên hắn bỏ thời gian lên mạng để tweet nhiều hơn thay vì bỏ thời gian cùng bộ sậu họp hành tìm đối sách chống dịch).
- Thái độ vô văn hóa của Trump: Có ai mở họp báo mà khi phóng viên hỏi thì trả lời rằng: “tại sao tôi phải nói cho cô biết? Nếu có nói thì cô sẽ là người cuối cùng tôi nói cho biết.” Vậy thì họp báo làm cái gì nếu không chịu nói, không chịu trả lời, không chịu cung cấp thông tin? Nguyên văn cuộc đối thoại khi phóng viên Paula Reid đài CBS hỏi Trump về sự đáp trả của Mỹ đối với Tàu về việc Tàu cung cấp thông tin sai lệch về nạn dịch và hệ quả là tạo ra sự lây lan, gây tai hại khắp năm châu bốn bể: “Hậu quả nào Tàu phải gánh chịu cho việc cố tình đưa thông tin sai lạc về sư lây lan?” Trump trả lời: “Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Nếu có nói, cô là người cuối cùng trên mặt đất này tôi nói cho biết.” Trời đất! Nhưng câu trả lời của Trump cho thấy rằng Trump chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trừng phạt Tàu về chuyện này. Chưa nghĩ đến chuyện trừng phạt thì làm gì có chính sách trừng phạt? (4)
Trump chống Tàu kịch liệt và dữ dội chưa. Khi hỏi về việc trừng phạt Tàu thì hắn trả lời thế đó. Trump đánh Tàu sập mặt. Sẵn đây cũng cần dẫn thêm cái link mà cựu cố vấn của Trump, John Bolton, kêu gọi Tàu giúp đỡ ông ta trong chiến dịch vận động tái tranh cử (5)
- Hành động vô tâm của Trump: Cuối cùng thì Trump cũng đã chịu đeo khẩu trang vì hắn đã biết sợ chết. Có nghĩa là khi hắn đã cảm thấy tử thần có thể đến gõ cửa hắn bắt cứ lúc nào nên hắn đeo. Hắn nhất định không đeo để làm gương. Hắn nhất định không ra lệnh để đeo. Nhưng sẵn sàng hiệu triệu bọn cuồng muội tôn thờ, tập trung cổ vũ cho hắn, nhưng vẫn không quên kêu bọn cuồng này ký vào giấy không kiện hắn nếu như có đến cố vũ cho hắn mà bị … nhiễm. Khốn nạn chưa!
- Cuối cùng là sự ngu xuẩn của Trump: Nói Trump ngu cũng đúng. Nói Trump điên cũng không sai. Nói Trump khùng cũng không trật. Nói hắn mất dạy cũng chính xác luôn. Nói hắn khốn nạn thì quá đúng. Nhưng chính xác nhất: Trump là kẻ giết người. Nếu Trump đã nghe lời các báo cáo của cố vấn về sự có thật của nạn dịch, nghe lời các chuyên gia y tế về đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, thuốc nào nên uống thuốc nào không, thì nước Mỹ hôm nay đã không có con số chết dẫn đầu thế giới, con số bị dương tính dẫn đấu thế giới. (6)
Trump vẫn còn đó thì dân Mỹ sẽ còn tiếp tục chết!
- Biên tập và kiểm duyệt bởi QĐB
- Source images from Internet
(1) https://www.bostonglobe.com/…/opi…/president-unfit-pandemic/
(2) https://www.reuters.com/…/partly-false-claim-trump-fired-pa…
(3) (https://www.mercurynews.com/…/fact-check-obama-left-trump-…/)
(4) (https://www.bing.com/videos/search…).
(5) https://www.nbcnews.com/…/john-bolton-says-trump-asked-chin…)
(6) https://www.baocalitoday.com/…/trump-da-dua-ra-20-000-tuyen…