90 TRIỆU NGƯỜI TÌM KHÔNG RA MỘT CHÍNH KHÁCH
Nguồn hình từ Internet
Nguyên Anh
Chuyện đất nước Việt Nam mỗi khi nghĩ đến là mỗi lần thở dài chán nãn!
Không chán làm sao được khi không có một “nhà tranh đấu” nào có được một đường lối đúng đắn, một kế hoạch khả thi để hướng dẫn dân tộc đứng lên làm cách mạng lật đổ gông xiềng cộng sản.
Không nãn làm sao được khi những “nhà tranh đấu” từ một đất nước bên kia Thái Bình Dương lại ủng hộ một ông tổng thống của một quốc gia khác; để mong ông ta đánh TQ dùm mình, và khi TQ sập thì đảng cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo?!
Mấy cái ước vọng mơ hồ đó tôi đã viết trong nhiều bài báo rồi, nhắc lại chỉ thêm nhàm nhưng tôi cũng cảm thấy khinh những kẻ đang hô hào lôi kéo mọi người tin theo thần tượng của mình, họ đúng là những kẻ sống như giây leo, tầm gửi, chỉ biết chọn cho mình những cây tùng, cây bách vỹ đại để sống bám vào đó như một loại giây leo, và trong lúc đang leo đó loài thực vật sống nhờ cũng không tiếc lời quảng cáo cho cái hào quang mà mình đang vay mượn – dù cho đó là một loại hào quang giả tạo giống như những mặt hàng lởm của TQ.
Nhiều khi tôi suy nghĩ mãi không ra vì sao nước Việt Nam của thế kỷ 20 lại có những con người làm lãnh đạo, nguyên thủ, những anh hùng mà ngày nay nhân loại đã bước vào thế kỷ 21 mà nước Việt Nam lại chỉ có những thằng hèn?
Hãy nhìn qua các dân tộc khác để thấy mình hèn mọn như thế nào: Từ Tây Tạng người dân sẵn sàng tự thiêu để đòi độc lập, thoát khỏi vòng cương tỏa của TQ, hãy nhìn qua Đài Loan để thấy một nữ Tổng Thống cứng rắn sẵn sàng đối đầu và chấp nhận chiến tranh để bảo vệ nền độc lập của quốc gia mình, hãy ngó đến Hong Kong với những cảnh máu đổ tang thương của giới trẻ để mong thoát khỏi TQ; mong được độc lập mới thấy dân tộc Việt Nam hèn mọn đến thế nào khi thế hệ trẻ chỉ lo xuôi ngược kiếm tiền để rồi bù khú trong quán nhậu, vũ trường và cho đó là niềm hãnh diện của những kẻ thành đạt, mặc nhiên chấp nhận sự cai trị của đảng cộng sản và an phận với số phận kẻ bị trị của mình…
Một dân tộc đã hèn hạ như thế còn kẻ cai trị thì còn bạc nhược hơn khi xem nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ không bằng sự trường tồn của mình, giặc đem tàu vào vùng biển cướp bóc tài nguyên, khoáng sản trắng trợn vẫn xem là chuyện không quan trọng, vẫn xem đó là chuyện thứ yếu và chăm bẳm vào việc sắp xếp nhân sự các vị trí, còn người dân có sống, hay chết là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình!
Một đất nước như vậy không xứng đáng được thụ hưởng những giá trị cao quý mà các dân tộc khác phải đổ máu xương để có được và càng không thể có chuyện một quốc gia khác phải đổ máu xương để mình có được điều đó.
Lạc luận cho rằng “Mỹ đánh TQ sụp thì đảng csVN sụp theo" là một lập luận lạc đề, mơ hồ, không tưởng; bởi vì cuộc chiến quân sự giữa hai quốc gia đó chưa diễn ra và cho dù tương lai sẽ xảy ra đúng như thế thì ai đảm bảo được rằng đảng csVN sẽ sụp theo khi họ vẫn cố giữ lấy quyền cai trị và có quân số thường trực hàng triệu người bảo vệ?
Đảng csVN sẽ tiếp tục tại vị và không có ai, thế lực nào bên ngoài thay đổi họ, trái lại giới doanh nhân nước ngoài sẽ làm ăn, giao thương cùng giai cấp thống trị bởi vì quyền lực đang nằm trong tay họ ngoài trừ có các lý do sau đây can thiệp:
- Đảo chính chính trị từ thượng tầng lãnh đạo (nội bộ đảng).
- Đảo chính quân sự từ giới tướng lĩnh quân sự (nội bộ đảng).
- Cách mạng toàn dân (xuất phát trong lòng dân tộc).
Hai giải pháp ở trên khó lòng xảy ra bởi vì đảng csVN là một tập thể tham lam tột cùng, họ ban phát cho những kẻ thuộc quyền những ưu tiên để làm giàu bất chính; tất nhiên những kẻ thụ ơn sẽ chẳng đời nào đá đổ nồi cơm của mình và cuối cùng chỉ có giải pháp một cuộc cách mạng toàn dân mới có thể thay đổi thể chế chính trị Việt Nam, xóa bỏ đảng cộng sản.
Nhưng muốn làm một cuộc cách mạng thì yếu tố tiên quyết là Phải Được Lòng Dân, điều đó có nghĩa là tổ chức nào, đảng phái nào muốn hướng dẫn người dân làm cách mạng bắt buộc phải có tôn chỉ, đường hướng, chủ trương, nội quy, và cho toàn dân thấy cái đích của cuộc cách mạng sẽ là phủ quyết đảng cộng sản và xây dựng một nền móng mới là một nhà nước Cộng hòa, Dân chủ hay Quân chủ vv…;
Một đảng phái muốn quy tụ được lòng dân không chỉ có bấy nhiêu đó là đủ mà còn phải xây dựng lên chủ thuyết, học thuyết, đường lối của mình, ví dụ chủ trương của đảng dân chủ xã hội, dân chủ cộng hòa, dân tộc…; trong đó nêu bật lên những giá trị căn bản mà mình sẽ hướng dẫn dân tộc hướng đến, những quyền lợi căn bản của con người, của sự độc lập lãnh thổ và quan trọng nhất chủ thuyết của mình phải phù hợp với hướng đi chung của nhân loại…
Đảng phái, hội đoàn đối lập không thể nào công khai xuất hiện một cách ngang nhiên tại Việt Nam khi đảng cầm quyền không từ bỏ điều 4 HP; trong đó họ cho mình là giai cấp cai trị duy nhất, vì thế không thể nào bỏ qua bước tiến lập hội kín, phát triển hội viên và xây dựng lực lượng, khi quân số đã đạt được con số người dân hưởng ứng đông đảo mới có thể công khai hình thành thái cực đối lập để tranh đấu trực diện cùng đảng cầm quyền, từ đó mới có thể có cách mạng và có thể thành công và cũng không loại trừ thất bại!
Đó là những con đường bắt buộc để thay đổi thể chế chính trị cho Việt Nam, có thể nó diễn ra nhanh chóng như phong trào Công Đoàn Đoàn Kết của Ba Lan, như cuộc đảo chính quân sự của Liên Xô và nó cũng có thể nằm trong vòng bí mật mà những người theo đuổi phải mất vài thế hệ mới có thể đến đích…
Tranh đấu đâu có hề đơn giản như suy nghĩ của những ông bà ngồi trong bàn giấy mong cầu Mỹ đánh TQ và giải phóng dùm cho dân tộc?; như những sỹ phu Bắc Hà ra ứng cử đại biểu quốc hội để hy vọng khi mình vào đó sẽ có thể “chuyển hóa” (nguyễn minh triết) được đảng cs?
Trái với cái suy nghĩ của ông bà dù cho Mỹ có đánh được TQ thì cũng u đầu mẻ trán qua cuộc chiến thương mại, còn khi trở thành đại biểu quốc hội thì các ông, các bà chả có chuyển hóa được cái gì cả khi đảng cs đã hy sinh hàng triệu người để cướp chính quyền, thâu tóm quyền lực mà sau đó quý vị chỉ trở thành một thành viên nhìn lên hình hcm mà gân cổ lên hát quốc ca sắt máu căm thù, để ca tụng suy tôn cái chủ nghĩa Mác – Lê Nin mà nhân loại đã vứt vào thùng rác, nói một cách khác quý vị chả có làm được cái gì trong đó một khi đã tự nguyện Bán – Linh – Hồn – Cho – Quỷ!