Phần 2 - Chuyện phiếm chính trị:
Giữ nước chứ không thì ... Mất Nước!
Michelle Phương Thảo
Facebook
Mấy ngày nay, như là hội nghị Diên Hồng tái diễn, già trẻ lớn bé, hầu hết người Việt hải ngoại - cụ thể những người tự cho mình là công dân hay hậu duệ của chính phủ Việt Nam Cộng Hoà (VNCH) miền Nam ngày trước - đều đồng loạt nhiệt liệt khẩn thiết hô hào người dân trong nước “dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!” - xuống đường biểu tình chống nghị quyết đặc khu kinh tế không cho Trung Quốc thuê kẻo sẽ - rồi thì - nhất định là ... Mất Nước!
Mất Nước từ khi nào?
Mỗi năm vào tháng 4 sau năm 1975 - người VNCH đều ngậm ngùi tổ chức tưởng niệm Tháng Tư Đen và gọi ngày cuối tháng tư là ngày Mất Nước - Thế thì đối với người VNCH, nước đã mất gần nửa thế kỷ nay rồi mà - có còn là của mình đâu mà bây giờ nhao nhao lên kêu gọi người dân trong nước đấu tranh mà gìn giữ! -
Mà gìn giữ cho ai?
Không lẽ bây giờ vì nguy cơ có ngoại bang bành trướng xâm lược nên thà rằng chấp nhận cho cộng sản nắm đất giữ nước? Miễn là mũi tẹt da vàng làm độc quyền quản lý! Miễn là “Sông núi nước Nam” do dân Nam làm cường hào ác bá! - Có đàn áp - có trục lợi - có tham nhũng - có đau khổ - có tệ hại gì đi cũng mặc kệ - chấp nhận được tất!
Chỉ vì phản đối cái luật “đặc khu” mà bỗng nhiên chính phủ cộng sản, mới ngày kia là kẻ thù không đội trời chung - nên ngày xưa mới thí mạng bỏ xứ ra đi - mà ngày nay nghiễm nhiên được người VNCH xoá bỏ tất cả hận thù chấp nhận thể chế - Thế thì cộng sản quá ư là tâm lý khôn ngoan - không đánh đấm, không thay đổi, không phải làm gì cả, mà ... đắc nhân tâm!
Thật ra thì có cần đến những “đặc khu kinh tế” mới mất nước đâu -
Nước đã mất từ lâu!
Đất đã bán từ khuya!
Tất cả các khu đắc địa Quảng Nam- Đà Nẵng hầu như đã bán hết từ thời Nguyễn Bá Thanh rồi.
Bây giờ về Đà Nẵng - Hội An - Quảng Nam đi dọc theo mấy cây số bờ biển đẹp nhất - biển xanh êm đềm cát trắng mênh mông chỉ có vài ba người du khách tung tăng vui đùa với sóng nước - đố người dân thường nào được vào đấy - thử mon men bén mảng đến gần mà xem, nhất định sẽ bị mấy cậu nhân viên khách sạn hùng hổ xua như đuổi tà! Dân Việt chỉ được quây quần ở vài bãi biển cát đen ngòm dơ dáy mà thôi!
Có những hải đảo được canh phòng nghiêm mật phục vụ riêng cho khách ngoại quốc - Dân đen tuyệt nhiên mù mờ không biết đảo ở đâu và đường thế nào mà ra đó thưởng thức hải sản tươi sống!
Mà đâu phải chỉ có miền Trung thôi - Đi một chặng từ Bắc vào Nam - tất cả những vùng đất màu mỡ tốt đẹp, nếu không thuộc của quân đội nắm làm hậu cần, thì là của công an giữ làm kinh tế, hay của các ông doanh nhân đại gia đứng tên giùm cho các quan tai to mặt lớn - Từng vùng đất rộng lớn này đều được quây rào canh gác cẩn thận - dân đen đừng có mơ đến gần mà chiêm ngưỡng dung nhan đất lành chim đậu.
Ấy là đất đã định! - Theo hiến pháp của chủ nghĩa cộng sản, thì toàn thể đất nước Việt Nam - nghĩa là từng cen-ti-mét - đều do người dân làm chính chủ - nhà nước làm đầy tớ quản lý thôi mà - Người dân làm chủ cầm được sổ đỏ thì cứ việc canh tác sinh sống - bất cứ khi nào đầy tớ cần nhà hay đất ở đâu, thì sẽ trưng dụng quy hoạch cưỡng bức... có bồi thường chút đỉnh... nhất định cướp đi từ người dân mà xung vào quỹ công lo cho việc quốc gia đại sự - Cho nên từ cả chục năm nay, mới có hàng trăm dân oan ngày ngày ăn dầm nằm dề lê la lê lết vác đơn khiếu kiện trong vô vọng ở trước các cửa quan đường từ Bắc vào Nam.
Thế thì ba vùng “đặc khu kinh tế” này có khác gì với... một dãi sơn hà gấm vóc đã mất hẳn tự bao giờ?
Chính trị là chính kiến!
Chính kiến của MPT rất rõ ràng"
MPT không chấp nhận chính phủ cộng sản nên không kêu gọi người dân trong nước biểu tình chống “đặc khu kinh tế”!
Nước đã mất nhà đã tan - Mất thêm vào tay ai? MPT không quan tâm!
Ai mua trăng tôi bán trăng cho!
Tưởng chỉ có thi sĩ Hàn Mặc Tử lãng mạn mơ mộng rao bán thứ không phải của mình - Giờ thấy người Việt mù quáng sôi sục đòi đổ máu thí mạng gìn giữ tài sản của ác quyền - Mới hay! Tự cổ chí kim, thời nào cũng thế, chiêu bài “chống giặc ngoại xâm” vẫn được triệt để lợi dụng và luôn luôn hiệu nghiệm - Tư tưởng ngây thơ ... tự tôn... đã ngấm vào trong máu thịt của dân tộc Việt!
Phần 2 lý do 2 - chiều nay lang thang một mình ra biển, ngồi ôn dĩ vãng êm đềm, nhìn ra đại dương mênh mông, hướng về quê nhà xa xôi, MPT sẽ viết phần 3 lý do 3!