CUỘC ĐỜI CÓ LẮM CÁI TRÁI KHOÁY.
Nhìn nét mặt của mấy cậu lính Cảnh sát cơ động chúng ta cũng cảm nhận thấy rằng có một sự trái khoáy và bất đồng nào đó, một thằng thì được cưỡi ngựa xem hoa cùng với hàng triệu người hướng nhìn theo và vỗ tay, còn kẻ thì phải hót cứt ngựa khi chúng phóng uế bừa bãi ở ngay cạnh Lăng Hồ, làm dơ bẩn các mặt tướng, nghĩ ra thì cái đám Cảnh sát cơ động chỉ là công cụ sai khiến của một chế độ CS độc tài và tham nhũng, hễ ở đâu có bất cứ chuyện gì khi nghe được mệnh lệnh là chỉ biết thì hành một cách nhanh chóng và chính xác.
Những thằng ở trên cao chúng tham nhũng, vơ vét đất đai của người dân, tiền bạc ăn chia đẫy mồm và khi nhân dân phẫn nộ đòi lại sự công bằng thì chúng lại điều động đám Cảnh sát cơ động đến hiện trường để đàn áp bà con dân oan, được nghe những lời chửi rủa mà vẫn cứ phải lắng nghe, nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ còn bị cấp trên khiển trách vì vậy đám này chỉ là thành phần trên đe, dưới búa, luôn bị ức chế và bất mãn với công việc, với chế độ nhưng vẫn phải làm tròn công việc của mình bởi vì nồi cơm đã chấp nhịn nhục với chính sách 3 không.
Nhìn cái đám này thấy thương chúng hơn là đáng trách, bởi vì cũng là một Cảnh sát cơ động ở các nước dân chủ văn minh thì họ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc, mức lương cao, đầy đủ tiêu chuẩn, hàng năm cùng gia đình nghỉ phép đu lịch lịch khắp thế giới chứ đâu như mấy cậu Cảnh sát cơ động ở xứ Đông Lào phải chạy chọt hết rất nhiều tiền mới có chỗ đứng làm việc trong ngành cảnh sát với mức lương hạn chế, nên phải kiếm thêm từng chiếc bánh mỳ của người dân, nay lại kiêm thêm luôn công việc hót cứt ngựa.
ÔI THẬT BUỒN THAY!
08.06.2020
HMN.