GIỮA BÃI CÁT LÚN…CÀNG GIẪY DỤA, CÀNG LÚN SÂU HƠN…
Giao Thanh Pham
Facebook
Có câu ngạn ngữ ở đâu đó nói rằng “gian nan thử lãnh đạo”, điều này thật đúng. Covid-19 có mặt trên thế giới, chẳng phải chỉ thử lãnh đạo không mà thôi nhưng còn thử cả lòng chịu đựng cũng như sự căm hờn từ phía dân chúng đối với lãnh đạo bất tài và vô trách nhiệm của họ nữa. Cũng nhờ Covid-19 mà người dân trên thế giới mới được sáng mắt sáng lòng, để nhìn ra khả năng trong việc lèo lái con thuyền đất nước của những người mà họ đưa lên ở cái xứ sở mà họ đang sống trong đó.
Giữa trung tâm của đại dịch, người ta mới thấy khả năng cũng như tấm lòng của người lãnh đạo. Cứ nhìn cách chính quyền của các quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Nam Hàn, và Úc Đại Lợi chuẩn bị đối phó cho đại dịch và cái kết quả là đủ thấy. Đó là chưa kể đến Việt Nam, đất nước mà thiên hạ luôn bỉu môi khinh dễ, chê bai mỗi khi nhắc đến, về sự “cai trị độc tài” của chính quyền Cộng Sản, về nền “y tế lạc hậu và yếu kém” của một tiểu quốc, mỗi khi họ so sánh với Nước Mỹ Vĩ Đại, thì có mù cũng phải thấy. Chẳng cần phải bàn hoặc viết đi viết lại về những “thành quả” mà Donald Trump đã đem lại cho đất nước vĩ đại nhất năm châu này, bởi đã có nhiều người viết và đã được đề cập đến quá nhiều rồi. Chỉ cần bàn về cái mà ta có thể gọi là Trách Nhiệm của lãnh đạo là đủ, tuy nhiên cũng chẳng cần phải viết lập lại làm gì nữa.
Bên cạnh việc đổ thừa cho tất cả mọi người, mọi tổ chức, mọi quốc gia, mọi sự kiện, mọi hoàn cảnh, thì Donald Trump còn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự vô trách nhiệm và bất tài của một tổng thống, chức vụ cao nhất của một quốc gia. Những việc hành xử, những câu tuyên bố, những cuộc họp báo, đã cho người dân Mỹ thấy rõ về con người thay họ lãnh đạo đất nước này, dẫn đến tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn cả chục quốc gia cao nhất đứng phía sau cộng lại, bên cạnh cái tỷ lệ tử vong hãi hùng có một không hai trong lịch sử, không chỉ riêng lịch sử Hoa Kỳ, mà còn là lịch sử của cả thế giới.
Câu tuyên bố lịch sử của cố tổng thống Harry S. Truman “The buck stops here – Trách nhiệm thuộc về tôi” nói lên tất cả. Trách nhiệm điều hành đất nước, trong đó có cả thành công và lỗi lầm, phải nằm trong tay của người lãnh đạo, chứ không phải công thì ăn cướp của người khác và tội thì “I don’t take responsibility at all – Tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm nào cả” của Donald Trump. Nếu là một người công dân Mỹ, phải đi làm và phải đóng đủ các thứ thuế hàng năm, trao quyền hành vào tay loại tổng thống bất tài và vô trách nhiệm như Donald trump, thì thử hỏi ai không tức giận?
Sự tức giận về người lãnh đạo hèn kém này, không chỉ ở người theo đảng Dân Chủ, cũng không chỉ ở người có học thức cao, cũng chẳng ở những người đóng thuế nhiều hay đóng thuế ít và nhất là, ngày hôm nay, người ta đã thấy những sự tức giận đó được thể hiện ở ngay trong hàng ngũ cao cấp của những người theo đảng Cộng Hòa, ở cả trong giới đấu tranh cho đảng phái của những tổ chức bảo thủ, ở trong chính giữa lòng dân, những người đã một lần hãnh diện bỏ lá phiếu của mình vào năm 2016 bầu cho Donald Trump.
Ngạn ngữ Việt có câu “Cháy nhà lòi ra măt chuột”. Căn biệt thự Hoa Kỳ tuy chưa cháy, nhưng mặt chuột thì chúng ta đã thấy từ hơn 3 năm nay và những người cố gắng bám víu, cố gắng tin rằng họ đã không lầm giao đất nước cho những cái mặt chuột kia, đến ngày hôm nay cũng không thể chối bỏ được cái sự thật phũ phàng, bởi mặt chuột thì có … trang điểm cách mấy, chỉ cần vài cơn mưa, lớp phấn son nhòe nhoẹt trôi đi thì mặt chuột lại phải trơ ra, không núp đi đâu được.
Donald Trump giành được chức vụ tổng thống là nhờ vào những hội đoàn, những tổ chức, những nhóm và những người theo đảng Cộng Hòa Bảo Thủ. Từ ngày lên nhậm chức đến nay ông ta chỉ cố bám vào con số những người này với hi vọng một lần nữa, kiếm đủ số phiếu để tái đắc cử. Thế nhưng, con người và bản chất của Donald Trump thiếu tất cả những đức tính cần phải có của một người lãnh đạo, nên chỉ sau hơn 3 năm, nó lòi ra hết cả.
Donald Trump không hề có lòng nhân đạo, chẳng những không có bản chất cao thượng, mà lại còn ti tiện, nhỏ nhen và thù vặt cá nhân. Donald Trump không trọng chữ tín, thiếu luôn sự trung thành với những người đã từng xả thân cộng tác với mình, bất trung, bất nghĩa, và chỉ biết vắt chanh bỏ vỏ. Những lối hành xử của ông ta ai cũng có thể thấy trong suốt hơn 3 năm qua. Bởi thế từng tổ chức, từng hội nhóm và từng người một, những người đã một thời ủng hộ ông ta, “Bắt Đầu Ra Đi và Bắt Đầu Chống Lại”. Những lá phiếu mà Donald Trump hi vọng có được từ những nhóm người này, bắt đầu ngày một mất dần.
Từ đầu năm 2019 tới nay, đã có khá nhiều tổ chức, khá nhiều phe nhóm thuộc đảng Cộng Hòa Bảo Thủ, khá nhiều cơ quan Tôn Giáo Bảo Thủ, bắt đầu lên án những trái khoáy, bắt đầu lên tiếng chống lại việc làm của Donald Trump, bắt đầu vạch rõ ra sự bất tài và vô trách nhiệm của Donald Trump. Thế nhưng, sau trận đại dịch 4 tháng qua, sự phẫn uất của những người Cộng Hòa một thời ủng hộ cho Donald Trump đã được họ bày tỏ hết sức rõ ràng qua những lời kêu gọi tẩy chay Donald Trump, qua những cuộc vận động chống lại Donald Trump, qua những tờ bích chương, những quảng cáo, những tấm billboards ở khắp nơi trên đất Mỹ lên án Donald Trump, và gần đây nhất, những số tiền đóng góp để chạy những video quảng cáo trên khắp các mặt báo, các đài truyền thanh, truyền hình đã nói lên sự phẫn uất tột độ của những người bị ông ta lừa gạt.
Donald Trump và những người trong tổ chức vận động tái tranh cử của ông ta biết rõ những điều đó. Những nhân vật tai to mặt lớn của đảng Cộng Hòa còn đảng còn mình cũng biết rất rõ những điều đó. Những nhóm người Da Trắng Cực Đoan của Donald Trump cũng biết rất rõ những điều đó. Ngay cả những người Việt Cuồng Trump ở Mỹ cũng đã thấy rất rõ những điều đó, nhưng họ bất lực, không thể làm được gì ngoài những giẫy dụa tuyệt vọng như người đang ở giữa bãi cát lún khổng lồ, từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn sẽ nuốt chửng cái hy vọng mong manh chỉ còn giữ được trong 6 tháng sắp tới.
Ta có thể thấy, Donald Trump là người thiếu kiên nhẫn, nên giẫy dụa nhiều nhất, mạnh bạo nhất, nhưng càng giẫy thì càng lún sâu. Cứ nhìn vào những lời ông ta tuyên bố, những cái tweets ông ta tung ra mỗi ngày, những việc ông ta làm trong thời gian mấy tháng qua thì thấy rõ được sự giẫy dụa trong tuyệt vọng này. Trong những ngày tháng sắp tới, chúng ta lại sẽ thấy những người Việt Cuồng Trump giãy dụa cùng ông ta mạnh bạo hơn kỳ bầu cử Midterm của năm 2018. Chúng ta sẽ được chứng kiến những tin tức bịa đặt và xạo láo họ tung ra tràn ngập khắp nơi. Chúng ta lại sẽ được thấy những lời ca tụng có cánh về thần tượng kính yêu của họ, và nhất là, chúng ta sẽ lại thấy những tấm hình photoshop kêu gào thảm thiết mà chúng ta đã thấy trước kỳ bầu cử Midterm năm 2018 như:
Chỉ Có Donald Trump Mới Diệt Được Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam.
Người Việt Yêu Nước, Muốn Nước Việt Không Rơi Vào Tay Trung Quốc, Hãy bầu Cho Donald Trump.
Chỉ chưa thấy cái hình photoshop thiên xứ Trump với câu:
DONALD TRUMP CÒN, NƯỚC VIỆT CÒN – DONALD TRUMP MẤT, NƯỚC VIỆT DIỆT VONG...