Ngẫm suy trong ngày bị cách ly:
Cả Dân Tộc Đã Cùng Chung Số Phận.
Sài Gòn ngày cách ly - Hình Trong Nước
Phạm Thành
Facebook
Các vật thể trong Vũ Trụ không ngừng vận động, biến đổi. Để biến đổi sang vật thể mới, khác, có quy luật vận động mới, khác, vật thể đó phải đi hết con đường của mình, tức phải sử dụng hết năng lượng của mình, tức phải tự đốt cháy hết mình, thì mới biến đổi sang vật thể mới, khác, vận động theo quy luật hay quy trình mới, khác. Văn hóa Trung Hoa, đặt tên cho sự vận động, biến đổi muôn vật trong vũ trụ này bằng triết lý: Tắc Cùng, Tắc biến, Tắc thông – (Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu).
Đem triết lý này áp vào tình hình Việt Nam hiện tại thì thấy:
Trước khi Cô Vy Vũ Hán Trung Quốc lây nhiễm rồi lan tràn ra khắp Việt Nam, chỉ những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam, đồng nghĩa với chống cộng sản cầm quyền mới bị giảm lỏng ngay tại nhà mình. Nay nhờ Cô Vy Vũ Hán Trung Quốc, tất cả gần 100 triệu người Việt Nam, không trừ một ai, đều bị cách ly tại nhà. Tất cả đã cùng chung số phận. Hung hăng, ngu dốt như đám bò đỏ, tự nhiện cũng không thấy “sủi tăm” ở đâu nữa.
Từ một số cá nhân đơn lẻ bị giảm lỏng, cách ly tiến đến cả một dân tộc cùng phải chịu giảm lỏng, cách ly, nó báo hiệu, đây là con đường dẫn đến “tắc” toàn diện cho tất cả con người sống dưới chế độ cộng sản.
Sau khi sự vật, tức là cả một dân tộc, dồn đến “tắc” toàn diện, thì sự màu nhiệm của vũ trụ sẽ dẫn đến “biến” và “thông”, và từ đó tạo nên một vật thể mới. Vật thể mới này, sẽ vận động theo quy luật hay một quy trình mới, khác trước hoàn toàn.
Cộng sản, và lối sống của dân nước cộng sản, là nguyên nhân dẫn đến “tắc cùng” qua vi rút Cô Vy Vũ Hán Trung Quốc sinh ra và phát triển tràn lan khắp nơi, tất sẽ dẫn đến “biến” và “thông”. Khi nó được “thông” và tạo nên một sự vật mới, vận động theo quy luật hay quy trình mới, khác trước, đương nhiên, nguyên nhân cơ bản gây nên “tắc” là cộng sản, cùng với dân chúng cộng sản sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn. Vì yếu tố cộng sản không bị triệt tiêu thì không thể hình thành nên sự vật mới?
Như vậy, để dẫn tới “tắc” cùng đường, cũng cần một thời gian, và cần một lượng vật chất đáng kể để nạp năng lượng cho nó. Nói trắng ra, người chết phải đủ lượng mới dẫn đến “tắc” cùng đường, mới dẫn đến “biến” để sang “thông”, tạo nên sự vật mới.
Như vậy, cộng sản cầm quyền đã quá dã man, quá tàn ác, và cũng cần phải dã man hơn nữa, tàn ác hơn nữa; người dân cũng phải chịu đau khổ, quằn quại hơn nữa, chết nhiều hơn nữa thì dịch Cô Vy Vũ Hán Trung Quốc mới dừng lại, và lịch sử mới có thể sang trang mới.