DÂN CHỦ - NGU TRUNG VÀ CHỤP MŨ
Trước đây tôi thường phì cười khi đọc những giòng phát ngôn ca tụng nước Mỹ một cách thái quá, thậm chí có những người có tên tuổi mệnh danh là nhà tranh đấu tung hê Tổng Thống Mỹ là thánh nhân được thượng đế phái xuống để cứu Việt Nam khi giáng đòn áp thuế vào hàng hóa sản xuất từ T+, họ chỉ nghĩ đơn thuần đó là những hành động giúp cho Việt Nam thoát khỏi họa cộng sản khi bầu sửa mẹ mà đảng csVN đang bú mớm chính là từ Trung Quốc, họ cầu mong TQ sụp đổ sớm chừng nào hay chừng nấy, khi ấy Việt Nam sẽ có bình minh (!), tâm lý này là tâm chung của đại đa số người Việt, trong đó có cả những cựu quân nhân VNCH sùng bái lãnh đạo một cách tuyệt đối với tư tưởng ngu trung, một tư tưởng đã in đậm nét trong nền văn hóa Việt Nam sau hàng ngàn năm đô hộ giặc Tàu.
Ngu Trung là gì?
Ngu Trung là một chương trình giáo dục của thời phong kiến xa xưa bên Tàu, theo nhiều thông tin nó xuất phát từ Khổng Khâu (Khổng Tử), trong lý luận của y có những học thuyết như: “Quân xử thần tử, Thần bất tử bất trung”, có nghĩa là vua bắt chết là phải chết, nếu không chết thì không phải là bầy tôi trung thành, “Xuất giá tòng phu, phu tử tùng Tử”, có nghĩa là đàn bà lấy chồng phải theo chồng, chồng có chết sớm thì phải ở vậy thủ tiết nuôi con không được đi thêm bước nữa…; vv. Tựu trung đó chỉ là nền giáo dục luân thường đạo lý bên Tàu thời xa xưa nhưng khi đô hộ nước ta nhiều thể kỷ chúng đã truyền bá vào tâm lý của người Việt thành thử ra các quan lại Việt Nam của cả hai miền nam – bắc trong thế kỷ 20 và cả 21 đều mang tâm lý nhà nước là một triều đình, người lãnh đạo là đức vua, bầy tôi phải trung thành với chủ tịch, tổng thống và cho dù hôm nay khi họ đã định cư tại nước Mỹ với nền dân chủ hoàn thiện nhưng vẫn mang tâm lý ngu trung, tôn thờ tổng thống một cách mù quáng, họ lập ra những fan riêng của mình và bất cứ ai chống lại tổng thống đều được chụp cho cái mũ là bọn cộng sản, bọn thân V+, nhưng họ không ý thức được rằng những giòng chữ và lời nói của mình đã vi phạm pháp luật khi vu khống cho người khác một cách hồ đồ không căn cứ.
Chuyện Tổng Thống thứ 45 của HCQ. Hoa Kỳ D. Trump bị quốc hội luận tội với điểm nhấn quan trọng là ép buộc Tổng Thống Ukraine phải tiết lộ những bí mật về phó Tổng Thống Joe Bidden mới chuyển giao số tiền 400 triệu đô la cho đất nước này đã làm tâm điểm cho cuộc luận tội với cáo buộc lạm quyền, kết quả ngày hôm nay cho thấy 42% hầu hết đảng dân chủ đồng ý kết án, 42% chống lại và hơn 10% bỏ phiếu trắng cho nên TT. D. Trump vẫn còn tại vị nhưng nếu chỉ thêm 1% đồng ý bỏ phiếu chống thì chiếc ghế Tổng Thống của ông ta sẽ lung lay trước khi bị truất phế vì hành vi lạm quyền của mình.
Đó là chuyện của nước Mỹ, tôi thấy không cần bàn tới vì không cần đến người dân Việt Nam, một cộng đồng nhỏ bé tại đất nước này lên tiếng thì cũng có những người bản xứ có trách nhiệm đảm đương, cái mà tôi muốn nói ở đây là trình độ nhận thức dân chủ của người dân Việt quá thấp, thậm chí ngay cả những người đang sinh sống tại nước Mỹ, là công dân Mỹ nhưng hoàn toàn không hiểu về cấu trúc vận hành của quốc gia này.
Tu Chính Án thứ nhất của HCQ. Hoa Kỳ là “Freedom Of Speech”, quyền tự do ngôn luận, tự do tư duy, tự do phát biểu chính kiến được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, đó là nét đặc thù của một quốc gia dân chủ văn minh khác hẵn với những quốc gia độc tài, bất cứ công dân nào cũng có quyền phát biểu công khai ý kiến của mình về tất cả các khía cạnh, có quyền ưa hoặc không thích, có quyền tự do biểu tình để nói lên ý kiến của mình cho các người có trách nhiệm được biết và có tiếng nói tại quốc hội, đó là nét tinh hoa của nước Mỹ, là một giá trị cao cả mà các dân tộc khác đều mong muốn di dân đến sinh sống tại đất nước này và một khi đã trở thành một thành viên thì tất nhiên phải hiểu được nền văn hóa, pháp luật của quốc gia sở tại, do đó những kẻ không thích những ý kiến trái chiều với mình, thích đàn áp những tiếng nói không cùng quan điểm chỉ thể hiện cái tâm lý hẹp hòi, ngu muội và ích kỷ.
Tôi thường hay đi relax tại bể nước nóng và nghe nhiều người bàn tán về TT. Trump và hay nói rằng bất cứ ai không thích Tổng Thống Mỹ đều nên về Việt Nam mà sinh sống…; câu nói đó làm cho tôi bật cười vì sự cuồng tín đến mức ngu dốt của kẻ nói ra, tôi không buồn hỏi rằng năm xưa ông tới đây bằng diện gì, vượt biên, tỵ nạn, và khi phỏng vấn ông nói rằng ông yêu nước Mỹ hay yêu ông tổng thống nào đó chỉ có nhiệm kỳ 4 năm?. Hai lĩnh vực này hoàn toàn khác nhau bởi vì tất cả mọi người đến đây vì yêu thích nước Mỹ, yêu chuộng sự tự do chứ không phải đến Mỹ chỉ vì thích một ông tổng thống nào đó, nó cũng giống như cái khái niệm mà cộng sản thường đánh lận con đen dẫn dắt lòng yêu nước của người dân bằng cái câu: “Yêu nước là phải yêu chủ nghĩa xã hội”, xin lỗi, chúng tôi yêu nước là yêu đất nước và con người Việt Nam, nơi chúng tôi mở mắt chào đời và trong phạm trù đó đừng nên lồng ghép chính trị vào để ăn theo.
Trở lại chuyện thời sự nước Mỹ với khía cạnh chụp mũ của người Việt Nam.
Có thể nói không sắc dân nào trên thế giới lại thích chụp mũ như dân Việt, ở trong nước cộng sản chụp cho bất cứ ai chống đối là “Thế lực phản động, thù địch”, còn nước ngoài thì ai nói khác với ý mình thì chụp cho cái mũ “cộng sản” nhằm triệt tiêu ngay lập tức những tiếng nói đa chiều.
Cùng điểm lại những người bị chụp mũ trong Cộng Đồng Việt Nam tại Nam Cali nói riêng và nước Mỹ nói chung:
- Thị Trưởng TP. Westminster Trí Tạ bị chụp cho cái mũ cộng sản khi trao bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân trong phim Hai Phượng, một bộ phim về nạn buôn người với những cảnh quay võ thuật khá hoàn chỉnh mà cộng đồng nước ngoài chưa hề làm được sau hơn 40 năm tỵ nạn.
- Dân biểu gốc Việt Stephany Murphy bị cộng đồng mạng chửi bới là ăn cháo đá bát, nên về Việt Nam sống khi bà bỏ phiếu đồng ý luận tội Tổng Thống D. Trump tại Hạ Viện.
- Cựu Tổng Thống B.Obama bị chửi bới là thân cộng sản khi ông bà có chuyến công du từ thiện vòng quanh thế giới, đến thăm một trường học tại Việt Nam và làm việc với các quan chức cộng sản.
- Và hàng triệu comment chửi bới, miệt thị lẫn nhau trên Facebook khi có những tin liên quan đến Tổng Thống D. Trump từ những ngày trước kéo dài cho đến hôm nay và vẫn đang còn tiếp diễn khi có những người chống Trump hoặc live stream quyền biểu tình của mình tại Hoa Kỳ.
Đối với những người dân trong nước té nước theo mưa, chửi hùa cho vui thì không cần phải bàn tới bởi vì sống trong một quốc gia độc tài lâu năm thì họ không hiểu biết gì về dân chủ nhưng thật đáng chê trách khi những người đó đang sinh sống tại Mỹ khi họ hoàn toàn không hiểu được cái quyền dân chủ của mình và của mọi người, họ sẵn sàng đã kích, miệt thị những người khác khi người ta đang thực hiện Freedom of Speech trong lòng nước Mỹ, một mặc nhiên của tất cả công dân, vì thế khi đã không hiểu, không biết, cuồng tín, vu khống thì những người này mới nên trở về Việt Nam mà ở với cộng sản bởi vì nơi đó thừa mứa những giá trị mà họ đang sử dụng hàng ngày.
Đơn cử việc TT. B. Obama đến Việt Nam, có ông bà nào dám chỉ mặt ông ta và nói mày là thằng cộng sản, mày đứng dưới lá cờ máu không? Nếu có ông ta chỉ cười và nói ông ta là người Mỹ chứ không phải người Việt là câm họng hết, hơn nữa dù chống cộng nhưng phải nhìn vào thực tế là mình không giúp gì được cho người dân trong nước nhưng B. Obama có những sự giúp đỡ thiết thực cho trường học, trao đổi giao lưu văn hóa và nếu có kinh tế - dù là csVN sẽ hưởng lợi trong đó - nhưng không thể nào chối cãi được là người lao động nghèo có việc làm, doanh nghiệp èo uột trong nước có hy vọng đi lên chứ không phải chống cộng là phải chống hết những gì từ Việt Nam, nên nhớ rằng đất nước Việt Nam có gần đến 100 triệu con người còn đảng viên đảng csVN chỉ chưa đến 1/20 của dân tộc.
Chụp mũ cũng xuất phát từ cái tâm lý ngu trung mà ra, cũng tôn thờ một thứ triết lý xa xưa từ bên Tàu, chính cái chiêu trò chụp mũ này mới sập bẫy của cộng sản, nó chia rẽ những người tranh đấu không thể tạo thành một khối nội lực làm rung chuyển chế độ, cho nên khi đã nói mình là người tranh đấu cho dân chủ thì phải biết tôn trọng ý kiến trái chiều, phân tích để tìm ra con đường đúng đắn nhất mới là những người tri thức, còn cứ mãi chụp mũ sự khác biệt, cứ cho mình là chân lý thì có chống cộng 100 năm nữa thì đảng cộng sản vẫn còn y nguyên (thậm chí chúng còn sinh sôi nẩy nở gấp đôi, gấp ba…).
Còn chuyện TT. D. Trump cứ wait and see, nước Mỹ không phải không có nhân tài, không cần đến người Việt bàn tán, bởi vì chỉ có hai con đường: - Nếu ông ta vô tội thì sẽ tiếp tục tại vị cho đến năm 2020, còn nếu có tội theo luật pháp Hoa Kỳ quy định thì bị truất phế, thế thôi.