LẠI THÊM MỘT TÊN VỸ CUỒNG
Tỷ phú dỏm Phạm Nhật Vượng được đám bồi bút trong nước lẫn nước ngoài tung hê là sở hữu hàng tỷ đô la nhưng không hề chứng minh được bằng những loại thuế quy định trong nước về khối tài sản (thực hay ảo tung chảo) của mình.
C.B
(Bút danh của boác dùng khi hoạt động Kách Mạng có nghĩa là Cùi Bắp)
Trước khi tỷ phú Đỏ Phạm Nhật Vượng khoác lác là sẽ đem chiếc xe hơi đầu gà đít vịt của mình vào thị trường Mỹ thì có doanh nhân ở xứ csVN nào đã từng làm không?
Ngẫm nghĩ một chút thì nhớ ra trước đây có ông doanh nghiệp cà phê mang tên Trung Nguyên đã từng phét lác rằng sẽ đem sản phẩm tẩm hương liệu, hóa chất của mình đi chinh phục nước Mỹ. Kể từ khi ông nói cho tới nay thì không có cái tiệm cà phê Trung Nguyên nào xuất hiện tại đây ngoài mấy gói cà phê của ông được bán trong hệ thống siêu thị nhỏ bé của Việt Nam trong một nước Mỹ bao la. Các ngã tư đèn xanh đèn đỏ đều hiện diện các cửa hàng cà phê Starbucks của Mỹ. Ông doanh nhân đầu trọc cũng quên cha lời nói của mình để trở thành một ông thánh sống ngồi nói chuyện trên trời dưới đất trong hang đá cho mấy tên bồi bút có chuyện để mà bốc phét...
Cà phê Trung Nguyên sẽ chinh phục thị trường Mỹ - hình Trong Nước.
Nay lại thêm một ông doanh nhân có gan cóc tía đem chiếc xe mình vào thị trường Mỹ và còn đòi cạnh tranh xe điện với những quốc gia đã đi trước. Úi giời ui, tui cũng ráng chống mắt để xem cái xe của ông nó sống được bao lâu trong một trị trường đầy rẫy xe siêu sang với những thương hiệu hầm hố...
Mà nè nhắc nhỏ cho ông biết nhé, liệu có qua mặt được thằng KIA của Nam Hàn không đấy, nó vừa bị người ta kiện về độ an toàn khi tai nạn xảy ra bốc cháy làm chết người và bồi thường hàng triệu đô la đấy, ông nên dự phòng sẵn một cái quỹ khổng lồ để đền bù khi sự cố xảy ra nhé bởi vì dân xứ này nó không có ngu như dân xứ Việt đâu.
Bảo trọng nhé ông tư bản Đỏ, riêng tôi thì có cho vàng cũng đếch dám sử dụng chiếc xe của ông cho dù là lái thử đâu, vì cái xứ này xa lộ chúng nó chạy xe 8 máy, 12 máy không hà, cái xe cùi bắp của ông mà ra chơi mà không lại có mà bỏ xác!.
Gửi ý kiến của bạn