THUYẾT TRỌNG (ÂM MƯU)
Thuyết âm mưu về sự vắng mặt của Nguyễn Phú Trọng trên chính trường Việt Nam.
Sau khi dùng cẩu đầu trảm chém Nguyễn Bá Cảnh – con trai Nguyễn Bá Thanh về cái tội hủ hóa (trong khi Cảnh đã li dị vợ) thì Trọng thừa thắng xông lên đốc quân phi thẳng xuống dưới cực tây Tổ Quốc để mần thịt cha con Ba Ếch.
Đây là một cái sự ngu đột xuất của Trọng bởi vì đã dám xâm nhập vào lãnh địa Quân Khu 9, cái nôi che chở cho Dũng khi y đã nâng đỡ và đặt những tướng lĩnh miền Nam của mình vào các vị trí quan trọng nhiều năm trước. Ngay sau khi nhận được tin Trọng đã tới thủ phủ của mình Ba Ếch vội vàng triệu hồi các đàn em thân tín ra mật lệnh, theo đó đứa thì điều binh bố trận, đứa thì mai phục nơi hiểm địa, đứa thì chuẩn bị độc chất, nào là Xyanua, Sarin, VX…
Sau khi tay bắt mặt mừng giả vờ; Ba Ếch sai thằng con lớn Ba Nhái của mình dẫn hôn quân đi kinh lý xung quanh vòng vòng mấy cái vựa chế biến thủy hải sản trong đó bọn sát thủ đã mai phục sẵn dùng ám khí siêu phi tiêu thổi một phát vô sau gáy Tổng Trọng, chỉ giây lát Trọng bần thần, bủn rủn tay chân và…thèm ăn cháo như Nguyễn Bá Thanh dạo nào.(!)
Ngay lập tức bọn thủ hạ hô hoán lập hàng rào người bảo vệ cho hôn quân, dùng trực thăng MI - thời Vua Bảo Đại - chở Trọng bay một phát một về đến Thành Hồ Hạ, quan Tổng Trấn Thành Hồ nick nam Nguyễn Tiện Nhân truyền lệnh báo động đỏ trong đó bao vây nội bất xuất, ngoại bất nhập trạm cấp kíu mang tên Chợ Rẫy, và ra lệnh dùng hết các máy móc tân kỳ tốt nhất cũng như con người nhằm cứu mạng đức hôn quân.
Mèn, bệnh gì còn chữa được chứ độc chất cực mạnh đã vô máu thì chỉ có trời kíu, sau khi các lương y như dì ghẻ tận tình hô hấp, truyền nước biển, cạy miệng đổ sâm vô thì Trọng chỉ còn mở mắt thều thào, cầm lấy tay Ba Ếch thều thào: “Tiên sư mày, sao mày ác thế” và chỉ nghe tin tức rò rỉ ra bên ngoài là Ba Ếch hất tay đức vua ra và nói: “Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta….”, sau đó chỉ thấy các bác sỹ bước ra cúi đầu nói nhỏ theo âm điệu phim Hongkong:
- Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức…
Ban Bí Thư hội ý tại chỗ và gọi điện về kinh thành cấp báo thì được lệnh diếm hết thông tin không cho toàn dân biết, sau đó cấp tốc trưng dụng chuyên cơ chở xác đức vua về cho vô thùng đá tại nhà xác bệnh viện quân y quân đội 108.
Cái vụ này đảng chỉ bịp được lũ dân ngu cu đen chứ ai có suy nghĩ cũng biết chắc là hồn vua Lú đã về chầu địa phủ bởi vì bệnh viện 108 quân đội thì làm sao bằng bệnh viện Chợ Rẫy tối tân nhất nước với nhiều y, bác sỹ giỏi?
Sau đó Ban bí thư, bí ung gì đó tiếp tục triển khai làm lễ tang cho ông cựu thần Sáu Nam trước, tiếp theo sẽ là đấu đá cung đình tranh giành quyền chức trước khi công bố cho toàn dân được biết vua Lú nhà ta đã “…vì tuổi cao sức yếu, tuy được các bác sỹ tận tình cứu chữa, được ban chăm sóc sức khỏe TW…bóp cổ…đổ cháo vào...nhưng kụ vẫn không chịu ăn”và chuyển qua từ trần!
Chỉ tội cho em MC Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng đưa cái mặt mốc ra cho toàn dân chửi rủa, còn mụ Nguyễn Thị Kim Ngân thì giờ này lời nói không đáng giá một xu…