AI MONG TRỌNG CHẾT?
Chuyện Tổng Trọng chết là lẽ đương nhiên, nhưng một người trên đầu dân tộc mới có 75 tuổi mà dễ dàng chết như thế sao?
Xin thưa, nếu tuổi già vui thú điền viên thì còn sống lâu với con cháu, còn khi ra chính trường đặc biệt đó là một nhà nước mờ ám, âm mưu thì chết bất đắc kỳ tử là điều không tránh khỏi.
Chuyện Trọng chết đảng đang cố bưng bít, cái xác thúi của y đang nằm trong tủ lạnh chờ ngày làm lễ quốc tang nhưng ai là những người mong Trọng chết?
Rất nhiều tên đàn em của y mong y chết!
Trước nhất là cánh “Nam bộ không biết ní nuận” – theo logic của Trọng.
Đảng csVN là một tập hợp của một bọn giòi bọ, chúng chia chác, cát cứ làm tiền người dân, khai thác tài nguyên, vay mượn vô tội vạ để làm giàu cho cá nhân theo công thức phân chia quyền lực, chúng ăn và cúng cho cấp trên của mình, đảng biết hết, đảng vẫn ăn, vẫn chia, vẫn cùng làm giàu và cho đến khi cảm thấy không còn thích hợp thì thịt luôn bộ hạ của mình mà tôi gọi đó là nhà nước “Thực Dân – Thực Đảng”.
Đám giòi bọ Lê Thanh Hải, Lê Trương Hải Hiếu, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Hoàng Năng, Tất Thành Cang của UBND Thành hồ là đám mong cho Trọng chết sớm, bởi vì chúng đã dùng quyền hành của mình thỏa hiệp ăn chia những dự án bất động sản, tham nhũng ODA và khi Trọng mở chiến dịch tiểu trừ phe cánh miền nam thì bọn này là bọn run sợ nhất khi biết rằng nếu Trọng còn sống thì sẽ sờ đến mình.
Đám giòi chúa Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Thanh Nghị là bọn chúa trùm tham nhũng, sau khi Trọng cho Đinh La Thăng nhập kho khi đang đương chức bí thư thành hồ thì bọn chúng biết sớm muộn gì cũng đến mình và một khi Trọng chết thì cả gia đình của Dũng thở phào nhẹ nhỏm.
Đám giòi uất ức bị lột chức khi bị Trọng cho vào lò gồm có Đinh La Thăng, nhóm miền bắc đang bị đi tù vì những hành vi tham nhũng cũng cầu mong cho Trọng chết sớm, một khi phe cánh của bọn chúng mạnh lên sau đó thì sẽ dễ dàng thoát án tù khi vụ án được đem ra xem xét lại theo chiều hướng giảm nhẹ.
Trọng hô hào đánh tham nhũng nhưng thực tế là hắn đang “Thực đồng chí của mình” thì lấy đâu bọn chúng không uất, không hận và không phang cho hắn chết cho rồi?!
Bời vì nền chính trị Việt Nam là một nền chính trị độc tài cho nên đó là một bãi sa trường gió tanh mưa máu, thắng làm vua, thua làm giặc mà thôi.