TRUYỀN THÔNG THỔ TẢ VÀ TRUYỀN THÔNG THỔ PHỈ
Nhìn thấy Năm SG loay hoay như gà mắc tóc anh Tư Bến Nghé bèn hỏi:
- Nè thằng em SG làm gì mà chú em mày cứ loay hoay cả ngày nay dzậy?
- Em đang khổ sở với mấy cái clip mà ông chủ bút bắt phải xem và tổng kết cho ổng kết luận.
- Chuyện đó dễ ợt mà, chú mày cứ sao nói dzậy là xong chớ gì…
- Không dễ như anh nghĩ đâu, nếu như vậy thì có gì đâu mà khó xử - Năm Sài Gòn trả lời.
- Ủa, bộ khúc mắc gì bên trong hả chú mày nói anh nghe thử coi.
Năm Sài Gòn suy nghĩ một lúc lâu:
- Đây là mấy cái clip ở bên này gửi cho ông chủ bút, ông thấy nhức đầu quá cho nên mới đẩy cây qua cho em xem và cho ổng câu trả lời mà nói thiệt xem xong em không biết nói thế nào ngoài hai từ “Thổ Phỉ”.
- Là sao? – Tư Bến Nghé ngạc nhiên.
Anh không biết đó thôi, khác với xứ Việt Nam cs, làm báo bên xứ Mỹ này đơn thuần chỉ là một business, cho nên các tòa báo chỉ chăm bẳm câu view số lượng phát hành và dành cho quảng cáo ba cái tào lao thiên địa, những sản phẩm xứ Mỹ bán chỉ vào ba chục đồng thì bọn gian thương Việt Nam đẩy giá lên gấp đôi ba lần để làm giàu, tiếc thay cũng có mấy ông bà già ở nhà không biết gì ngoài xã hội cho nên cứ bị chúng nó lừa, cá biệt hơn còn có loại báo tiếp tay cho mấy tên chính trị gia hoang tưởng để in trên báo mình những thứ rác rưởi bọn chúng yêu cầu với những trò hề thủ tướng, tổng thống nước Việt Nam. Có tiền mua tiên còn được chứ đừng nói mua báo mà là loại báo tào lao…
- Cái dzụ này mày nói tao mới nhớ thằng tổng thống tâm thần bịp bợm mà trang nhà oánh nó năm ngoái, tiếc rằng cũng có nhiều người tin nó đến sái cổ và cũng có người đang ở tù mọt gông trong lao tù cộng sản.
- Chưa hết đâu anh, ở cái đất Cali này có mấy tên tào lao tự nhận mình là “người tranh đấu”, “người Cộng Hòa” để dùng truyền thông chửi rủa người khác mà em chắc chắn rằng khi hỏi “Người Cộng Hòa là gì?” thì chắc hắn cũng ngậm hột thị mà thôi.
- Người Cộng Hòa là do hắn nghĩ ra để bịp bợm người ta, chứ người Việt ở hải ngoại chỉ có những người sau đây: “Người Việt tỵ nạn cộng sản”, “Người Việt di dân”, “Người Việt Cỏ Đuôi Chó”, chứ Người Cộng Hòa hoàn toàn là một khái niệm xa lạ với người Việt Nam trước khi mất nước, chúng ta chỉ có người Việt sống trong thể chế VNCH, được thừa hưởng những giá trị nhân bản, nhân văn của chế độ, còn khi nói mình là “Người Cộng Hòa” thì chỉ có thể là đảng viên đảng Cộng Hòa Mỹ hay những nguyên thủ quốc gia, đầu tàu của chế độ như Cụ Diệm, cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mới đủ tư cách, nhưng; những người đó họ có liêm sỹ và lòng tự trọng cho nên họ không bao giờ nói mình là “Người Cộng Hòa” cả dù chính họ mới là thứ thiệt. Nhưng cũng như những thằng hoang tưởng khác việc đó đâu có gì quan trọng mà chú phải suy nghĩ?
- Có chứ anh, chính vì tạo ra một cái vỏ chống Cộng như thế cho nên bọn truyền thông thổ phỉ này tự cho mình có quyền dạy dỗ thiên hạ, cái ê kíp này làm nhiều cái clip tung lên Youtube xem mà buồn cười cho tư duy ấu trỉ của họ khi họ không hiểu dân chủ là gì, họ lầm lẫn cho nên trộn lẫn giữa tự do báo chí và dùng ngôn luận để xúc phạm người khác. Tinh thần dân chủ là có thể bất đồng chính kiến nhưng phải tranh luận để tìm ra đúng sai, anh không được dùng ngôn luận để mạt sát, sỉ vả người khác, anh chửi người ta thì người ta cũng có thể chửi lại anh được, chỉ vì dân hải ngoại này họ thấy hắn chửi bậy bạ quá họ không muốn đánh đồng hạng cùng với hắn cho nên hắn tưởng người ta sợ mình cho nên được nước làm càn, gặp cái đứa giang hồ thì nó cũng không có care gì phang lại, nhục hết cả hai, còn ở Việt Nam thì khỏi nói, dân xứ đó được học đạo đức boác hồ, bọn trẻ con nó chửi lại vài câu thô tục bằng bộ phận…đó đó là tái mặt ngay. Nói theo pháp luật khi anh dùng phương tiện truyền thông để chửi rủa nhục mạ người khác thì dù ở Mỹ hay Việt Nam cũng là vi phạm pháp luật và có thể hầu tòa.
- Thế chú em mày kết luận như thế nào? – Anh Tư Bến Nghé hỏi:
- Em nghĩ đây không phải là phương tiện tranh đấu như họ hằng suy nghĩ mà đây chỉ là một cái game, em nhấn mạnh là game nhé chứ chưa được là game show đâu nhé, nói đây là tranh đấu thì thật là đại ngôn vì họ không hề tấn công trực diện vào kẻ thù của dân tộc là đảng cộng sản ngoài những lời nói chung chung, không hề có bài viết nào có thể khai sáng đầu óc người dân mà chỉ xoáy vào bắt bẻ từng câu văn lời nói, xin lỗi nếu như vậy chỉ cần xem một video clip của họ em có thể lôi ra một đống lỗi mà họ những kẻ chỉ trích, dạy dỗ người khác lại không nhận ra.
- Mày có thể cho anh thấy ví dụ cụ thể hông?
- Đây, tay MC ngồi đẩy đưa đưa đẩy với tay dân chủ chửi cũng đạp C… của bạn hắn luôn khi nói: “ Chúng ta, người Việt tỵ nạn cs không mong….”. Chỉ một câu này cũng đã vi phạm trầm trọng lỗi phạm trù Tôi và Chúng Ta, ai là chúng ta? cộng đồng người Việt tại Cali này có đến một triệu người, khi nói chúng ta thì chúng ta là những ai? bao nhiêu người đồng thuận? bao nhiêu người chống đối? phải có con số thống kê rõ ràng, còn nói lấy được chỉ là cách nói hàm hồ, nói bao đồng, anh phải nên nhớ rằng khi phát ngôn như thế thì ít ra mình cũng phải đại diện một tập thể thống nhất chứ chưa phải anh là đại diện cho tất cả người Việt tại đây và chắc chắn rằng dù có hỏi bất cứ người nào ngoài đường thì họ cũng sẽ ngạc nhiên khi không hề biết anh đại diện cho mình khi vơ đũa cả nắm như thế, đây là một lỗi ngụy biện xảo trá không đáng có khi làm truyền thông, nếu mình không biết có bao nhiêu người đồng thuận cùng với mình thì chỉ nên nói rằng: “Theo quan điểm hay góc nhìn của tôi” thì mới là đúng đắn và tự trọng, đó là còn chưa nói rằng y cũng dùng lối nói suy diễn để xúc phạm người khác.
Thở dài anh Tư Bến Nghé thẻ thọt:
- Chú mày không biết Bolsa là nơi gió tanh mưa máu sao còn suy nghĩ?
- Dạ thưa anh Tư em biết chứ nhưng không chỉ là gió tanh mưa máu không mà thôi, thằng chủ trước đây của em nó nói một câu làm cho em nhớ đời hoài, nó nói : “Bô Xa là cái Bô, mà cái Bô thì chỉ đựng C…, mà nó lại bay mùi đi rất Xa cho nên thơm thúi gì bàn dân đều biết hết, chỉ tiếc rằng tiếng thơm thì ít mà tiếng thúi thì nhiều!