TÔI ỦNG HỘ CÁCH MẠNG DÂN CHỦ
Hình Cách mạng Dù tại HongKong
Nguyên Anh
Sự cai trị hà khắc thực dân của tập đoàn csVN đã làm cho toàn dân phẩn uất, kéo theo nó là những nghịch lý về quyền tư hữu đất đai, ngăn cấm tự do ngôn luận đã cho toàn dân được thấy đây là một chế độ độc tài cần phải bị loại bỏ, thế nhưng những manh mún đối đầu, những cuộc biểu tình bạo động đã nhanh chóng bị dập tắt, một phần vì bộ máy cường quyền, một phần quan trọng khác là sự bùng nổ của người dân hoàn toàn chỉ là tự phát do phẩn uất chứ hoàn toàn không có mục tiêu, lý tưởng cụ thể nào để có thể dấn thân.
Cách mạng bắt buộc sẽ phải tới, đó là điều không thể phủ nhận dù kẻ cai trị luôn muốn thống trị và dùng vũ lực của mình để đàn áp nhưng diễn tiến từ trong nước cho đến thế giới đã cho thấy chủ nghĩa cộng sản hôm nay đã hết thời và bị nhân loại quay lưng khinh bỉ, những hội đoàn, tổ chức tranh đấu tại hải ngoại mọc lên mau chóng nhưng điểm dễ nhận thấy là họ luôn dùng là Cờ Vàng với nền Ba Sọc Đỏ làm biểu trưng cho tổ chức của mình, tất nhiên là những người của chế độ VNCH họ có quyền hãnh diện để làm điều đó nhưng sẽ là sự sai lầm to lớn khi lợi dụng hình ảnh lá cờ đó để đánh bóng tên tuổi cá nhân, để hô hào, để làm những tên thủ đoạn chính trị chớp thời cơ tôn vinh cho chính mình, chính họ đã chà đạp lên anh linh Anh Hùng, Tử Sỹ VNCH đã vị quốc vong thân trong cuộc chiến Quốc - Cộng trong thế kỷ 20.
Hãy nhìn vào quốc nội và tự hỏi xem còn bao nhiêu người còn biết đến lá Cờ Vàng?
Dưới chính sách tuyên truyền bưng bít; khủng bố và ngu dân, sau 43 năm đại bộ phận người dân trong nước không hề biết đến Lá Cờ Vàng, chỉ có những người lớn tuổi tại miền Nam Việt Nam mà nay đã chết gần hết biết tới, những đứa trẻ ngày 30/04/1975 năm nào nay đã là các ông già trên hàng 50 thì đại bộ phận giới trẻ, nguồn lực chủ đạo để làm nên một cuộc cách mạng chúng biết gì về Lá Cờ Vàng?
Thi thoảng chúng ta nhìn thấy vài người trẻ trong nước dùng Lá Cờ của VNCH làm phương tiện tranh đấu nhưng thử hỏi họ có bao nhiêu người trong 100 triệu dân để có thể hình thành nên những hạt nhân chủ chốt cho một cuộc cách mạng vì nền Cộng Hòa nhằm lật đổ cộng sản và đem lại mô hình nước Việt Nam Cộng Hòa trong thế kỷ 20 trở lại cho toàn quốc?
Tôi là người sinh ra và lớn lên trong lòng Lá Cờ Vàng, tôi hiểu xã hội dân chủ tự do mà tôi đã từng có nhưng tôi nhìn những người ngày hôm nay kêu gọi tranh đấu bằng Lá Cờ Thiêng của dân tộc là một việc làm bất khả thi, họ không thực tế khi không có vũ khí, quân lực, không có một quốc gia nào hậu thuẩn nhưng lại khoác lác khoa trương cho tổ chức của mình và cho chính mình bằng những ngôn từ đao to búa lớn, đáng tiếc nhiều người trong nước vì nhẹ dạ cả tin cho nên đã bị cộng sản truy bắt, tan nát gia đình, đó là kiểu đấu tranh mượn đầu heo nấu cháo, của những kẻ tiểu nhân nhưng lại muốn được tôn vinh là người quân tử, xin lỗi bọn chúng đáng được phỉ nhổ bằng một bãi nước bọt to tướng vào mặt chứ tranh đấu gì cái ngữ này.
Nước Việt Nam hôm nay cần phải nhận chân từng mục đích trên con đường tranh đấu của mình:
Chúng ta tranh đấu để lật đổ đảng cộng sản Việt Nam, xóa bỏ tàn dư đảng cộng sản trên toàn quốc, để thay đổi đất nước theo một chiều hướng tốt hơn, văn minh hơn trong đó những nhà cách mạng có quyền chọn cho Việt Nam một mô hình thích hợp, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước dân tộc và trả lời trước lịch sử về trách nhiệm của mình nếu dẫn đưa đất nước theo chiều hướng xấu đi.
Đó là mục tiêu chính cần phải làm và sau đó không ai được quyền ép buộc dân tộc Việt Nam phải theo mô hình nào, có thể đất nước chúng ta sẽ đi theo mô hình Dân Chủ Xã Hội, Dân Chủ Cộng Hòa hoặc cũng có thể là Quân Chủ Lập Hiến tùy theo tình hình thực tế mà người dân lựa chọn.
Từ những thành công đó chúng ta mới có thể nói chuyện tới Hiến Pháp, mô hình nhà nước, Lá Cờ đại diện cho dân tộc trên tinh thần dân chủ, khi đó tất cả mọi người Việt Nam dù là trong nước hay tại hải ngoại cũng sẽ đưa tay lên trái tim của mình mỗi khi bài Quốc Ca của Việt Nam cất lên dù tại bất cứ nơi đâu.
Quá khứ ngày hôm qua là dĩ vãng và chúng ta không thể dùng quá khứ để sống cho hiện tại và để vươn tới tương lai, những ai còn mơ mộng, còn nuối tiếc cho những tháng ngày xưa cũ chỉ là những kẻ ăn mày dĩ vàng, những bộ óc lỗi thời lạc nhịp với toàn dân trong nước, việc chúng ta cần phải làm hôm nay là hiệp lực cùng nhau tạo nên một khối, trở thành một lực lượng đối lập với nhà cầm quyền, gây sức ép, biểu tình, bất bạo động và bạo động khi cần thiết. Trong cuộc cách mạng đó không chỉ có một mình Lá Cờ Vàng mà còn có những Lá Cờ mang sắc màu khác, tất cả hội tụ lại để trở thành một giòng thác cuồn cuộn cuốn phăng đi cái chủ nghĩa vô loài, cái chế độ bất nhân tham tàn, trả lại cho dân tộc Việt Nam những giá trị đã bị đánh cướp.
Cộng sản thường hô hào “xóa bỏ hận thù, hòa hợp – hòa giải” nhưng thực tế họ không thu phục được nhân tâm bởi vì một bên tự cho mình là người thắng cuộc tự cao tự đại còn những người bên thua cuộc thì không chấp nhận sống dưới sự cai trị của một bọn ngu đần tự tôn vì thế dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục chia rẽ từ trong nước cho đến hải ngoại nhưng tất cả đều không nhận thấy đó mới chính là mục tiêu mà bọn bá quyền Trung Cộng mong muốn, chúng muốn đất nước ta suy yếu chia rẽ từ lòng người để cho bọn chúng dễ bề thôn tính trong giấc mộng bá quyền.
Chỉ có một cuộc cách mạng dân chủ mới xóa bỏ được lằn ranh thù hận, trong đó toàn quốc sẽ đứng lên không kể ba miền Bắc – Trung – Nam, tất cả đều đồng lòng tiêu diệt đảng cộng sản, tất cả đều chung một tấm lòng với Tổ Quốc, cùng chung một mục đích lý tưởng thì tự khắc lằn ranh thù hận sẽ được hóa giải, đảng cộng sản sẽ phải sụp đổ trước sức mạnh của toàn dân, đó chính là tử huyệt của đảng cộng sản.
Là một người của Lá Cờ Vàng nhưng tôi là người dân chủ cấp tiến vì thế một mai sau này hậu cộng sản nếu dân tộc Việt Nam chọn cho mình một Lá Cờ khác, một mô hình nhà nước khác, thì tôi sẽ rất vui lòng chấp thuận bởi vì tôi tôn trọng cái quyền dân chủ của người dân được thể hiện thông qua lá phiếu công khai và minh bạch, tất nhiên 100 triệu con người trong nước sẽ là tác nhân chủ yếu còn 5 triệu con người tại hải ngoại chắc chắn rằng sẽ không có tư cách gì để ép buộc người dân trong nước phải tuân theo khi không có số phiếu áp đảo.
Đó chính là giá trị cao quý của Dân Chủ - Một trong những giá trị mà tôi tranh đấu.