Cái bắt tay lịch sử giữa TT Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, bước vào hội nghị thượng đỉnh Liên Triều 27/04/2018, là cái mọi người chú ý hơn hết trong những ngày cuối tháng Tư. Ngay cả các trang mạng của người Việt (xa xứ) mình, cũng có không ít bài viết khá lạc quan về sự kiện này, và hầu hết là chúc người dân (Bắc) Triều Tiên nhẹ thở, một mai cánh cửa được mở ra với thế giới bên ngoài, và người dân (Nam) Hàn Quốc, gặp lại người thân phía Bắc sau bao năm chia cắt… Nhưng được vậy hay không, hẵng chờ thời gian trả lời!
Truyền thông thế giới đưa tin, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã viết vào sổ lưu niệm tại nhà Hòa bình: Một trang sử mới đang bắt đầu, ngay bây giờ tại điểm khởi đầu của lịch sử và kỷ nguyên hòa bình. Sau cuộc họp thượng đỉnh Liên Triều, lãnh đạo hai bên Nam Bắc đã long trọng tuyên bố, trước 80 triệu người dân hai miền Triều Tiên, và nhân dân toàn thế giới, rằng sẽ không còn có thêm bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa trên bán đảo Triều Tiên, và theo khát vọng của nhân dân Triều Tiên, một kỷ nguyên hòa bình mới đã được bắt đầu.
Và Tuyên bố Bàn Môn Điếm về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Triều Tiên, được mở đầu bằng câu phản ảnh trung thực, mong muốn của hầu hết người dân hai miền: Trong thời kỳ biến chuyển lịch sử trên bán đảo Triều Tiên, phản ánh khát vọng lâu dài của dân tộc Triều Tiên về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Ủy ban Nhà nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều tại nhà Hòa bình ở Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018.
Bàn Môn Điếm, ngôi làng di tích cuối cùng của chiến tranh, và đây cũng là giới tuyến giữa khu phi quân sự DMZ, giữa làng nằm về phía Bắc là ngôi nhà Hòa Bình từng là nơi trao đổi tù binh, và tại đây Hiệp định Đình chiến cũng được ký kết vào năm 1953. Như vậy là đúng 65 năm đất nước bị chia cắt, chỉ đình chiến chứ chưa là chấm dứt, và tình trạng bán đảo Triều Tiên, giống như các đất nước khác bị chia cắt thành hai miền Quốc-Cộng, đối nghịch của nhau. Lần này Bàn Môn Điếm vẫn được dùng làm nơi gặp mặt, giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên!
Kết quả đạt được ở Hội Nghị Thượng Đĩnh Liên Triều 27/04/2018 chỉ là khởi đầu, còn sẽ đi đến đâu, đạt những gì, tất cả là chờ ở tương lai, nhưng thế giới đã tỏ ra lạc quan ít nhiều với viễn ảnh hòa bình cho bán đảo Triều Tiên, mà Tuyên Bố đã ghi: Hai nhà lãnh đạo, chia sẻ cam kết vững chắc mang tới kết thúc nhanh chóng sự đối đầu và chia cắt lâu dài, một di sản của chiến tranh lạnh, để mạnh dạn tiến tới kỷ nguyên mới của sự hòa giải dân tộc, hòa bình và thịnh vượng, để cải thiện và nuôi dưỡng quan hệ liên Triều theo phương cách chủ động hơn...”
Hai bên Nam Bắc cam kết mở ra kỷ nguyên hòa Bình cho cả nước, đi đến chấm dứt mọi hành động thù địch, truyền thông thế giới đưa tin, hình ảnh lãnh đạo hai miền nắm tay nhau đi lại giữa lằn ranh và cả trên đất Bắc Triều, cười nói và ôm nhau thân thiết. Tiếp nối những ngày đầu tháng Năm cả hai đều tỏ thiện chí, ngày 01/05, Nam Hàn cho dỡ bỏ giàn loa tuyên truyền ở biên giới, và Bắc Triều để thể hiện động thái thực tế đầu tiên cho hòa giải và đoàn kết dân tộc, đã phê chuẩn việc dùng cùng múi giờ GMT+9, thống nhất với Nam Hàn từ ngày 05/05.
Sau Thượng đỉnh Liên Triều, ngày 10/05 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/06/2018 và hai bên sẽ gặp nhau tại Singapore. Nhưng sau đó trong bình luận của Triều Tiên dành cho phó tổng thống Mỹ Mike Pence, khi đe dọa sẽ áp dụng mô hình Libya nếu Kim Jong-un nếu không chấp nhận phi hạt nhân, tức giận Bắc Triều chỉ trích Pence là ‘ngu ngốc và thiếu suy nghĩ’, điều này khiến người ta nghĩ cuộc họp Trump - Kim khó thành, nhưng nay cả hai phía như đã có thái độ hòa dịu để gặp nhau.
Và Thượng đỉnh Mỹ Triều, theo Tổng thống Donald Trump thì: Giải trừ hạt nhân là vấn đề lớn nhất, và tôi nghĩ mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Trump nói thế sau khi cả thế giới không riêng gì trump đều thấy Thượng đỉnh Liên Triều 27/04/2018 của Moon và Kim tại Bàn Môn Điếm kết quả tốt đẹp ngoài sự mong đợi, cả hai đồng thuận hoàn toàn ‘phi hạt nhân hóa’ bán đảo Triều Tiên, cũng như ký hiệp ước hòa bình kết thúc chiến tranh. Tương tự với mục đích của thượng đỉnh Mỹ Triều, cũng là đòi hỏi Bình Nhưỡng trong phi hạt nhân!
Và trong vấn đề này, như Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump, cá nhân tổng thống dường như cũng có cả lạc quan lẫn hoài nghi: Chúng ta chờ xem những gì sẽ xảy ra. Tôi thường nói, ai biết trước được? Có thể nhiều thứ sẽ thay đổi! Tuy nhiên cho tới thời điểm lúc này, tin tức ghi nhận ngày 22/05 khoảng 20 nhà báo phương Tây lẫn Trung quốc đã tới chứng kiến Bình nhưỡng đóng cửa bãi thử Punggye-ri, đây được cho là bước đầu đáp ứng cụ thể và xác thực việc từ bỏ vũ khí hạt nhân, như Mỹ vẫn trông đợi trước khi nới lỏng trừng phạt kinh tế.
Bắc Triều đã 6 lần thử hạt nhân, và gần đây nhất là ngày 03/09/2017 thử bom Nhiệt hạch tại Bãi thử hạt nhân Punggye-ri, 48km tây bắc thành phố Kilju… Tổ chức Giám sát địa chấn độc lập NORSAR ước tính thiết bị được thử nghiệm tương đương lượng nổ vào khoảng 120 kiloton, gấp chục lần các quả bom, mà Mỹ đã thả xuống Nhật Bản trong Đệ nhị Thế chiến. Cuộc thử này đã gây nên trận động đất có cường độ 6,3 độ Richter gần khu thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri, và hậu chấn đã liên tục gây 2 đợt động đất rung chuyển mạnh, khoảng cách xa tới 400 km.
Nhưng kết quả vụ thử được cho là thất bại, bãi thử hạt nhân Punggye-ri hư hại nặng, và dư luận nghi ngờ rằng, đó là cái khó khăn lớn, khiến Bắc Triều đã phải ngưng, giấc mộng thủ đắc vũ khí hạt nhân, do nay khả năng không còn cho phép, bởi đang bị Mỹ và cả LHQ cấm vận. Như vậy bên cạnh những lạc quan từ kết quả thượng đỉnh Liên Triều, Mỹ sẽ dứt khoát với Bắc Triều trong phi hạt nhân hóa thật sự và hoàn toàn, tuy nhiên nhiều người vẫn hoài nghi, vì tuyên bố sẽ từ bỏ thử vũ khí hạt nhân, và không sở hữu vũ khí hạt nhân là hai chuyện hoàn toàn khác!
Và ngay cả Donald Trump trong lạc quan pha lẫn hoài nghi, và dư luận không ít cũng chờ xem câu nói của TT Nguyễn Văn Thiệu (đừng nghe cộng sản nói) có đúng với trường hợp này? Thực sự chuyện từ bỏ thử vũ khí hạt nhân nghe dễ chấp nhận hơn, là tin vào Bắc Triều thực sự phi hạt nhân, cho thấy cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ Triều vào tháng tới sẽ gay cấn, nếu một Trump dứt khoát cứng rắn buộc Bắc Triều phi hạt nhân. Ngay chính cả TQ và Nga được cho là cùng phe với Kim, nhưng cũng chưa thể tiên đoán động thái của Bắc Triều, tất cả cùng đang chờ!
Đánh giá ảnh hưởng con bài hạt nhân Bắc Triều không nhỏ, mà TQ muốn có vai trò không thể thiếu trong vụ này, và tờ Hoàn cầu thời báo trong bài xã luận 03/05 cho biết: Gạt TQ ra bên lề là một nỗ lực nông cạn để thao túng dư luận. Và bộ trưởng ngoại giao TQ Vương Nghị ngày 02/05 lên tiếng: Chúng tôi hy vọng cuộc đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ thành công và có tiến bộ quan trọng. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường giao tiếp với Triều Tiên và tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho bán đảo Triều Tiên.
Điều này cho thấy Bắc Kinh đã nhìn thấy lợi ích của họ có thể bị bỏ qua, một khi Bình Nhưỡng và Washington xích lại gần nhau hơn… Bắc Triều tức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, là một chế độ độc đảng, trong bối cảnh chia rẻ Xô-Trung, Kim Jong-il đã chính thức tuyên bố theo thuyết Chủ thể (Juche được xem là tư tưởng Kim Il-sung), và từ năm 2009, các mối liên hệ với Chủ nghĩa Cộng sản theo học thuyết Marx-Lenin đã bị quốc hội nước này loại bỏ ra khỏi Hiến Pháp.
Triều Tiên với Bàn Môn Điếm 1953, Việt Nam với Geneve 1954, cả hai đều bị chia đôi Nam Bắc, hai nước nửa phần cộng sản đều có chung biên giới với Tầu cộng. Nhưng thực tế khác nhau, từ năm 1972 Hiến pháp sửa đổi của Bắc Triều, thuyết Chủ thể đã thay thế chủ nghĩa Marx Lenin, trở thành ý thức hệ của chế độ, ảnh hưởng Maoist không được chính thức thừa nhận ở Bắc Triều, khác với Bắc Việt thời HCM.
Ngày nay rõ rệt cho thấy Kim Jong-un, khá hơn cha và ông nội, là tạo thêm khoảng cách xa hơn nữa với Tầu cộng, khách quan mà nói giòng họ Kim Bắc Triều nghiêng về Liên Sô nhiều hơn (nhất là thời Stalin), Kim giữ mối dây cùng Tầu cộng chẳng qua là nghèo và cùng là độc tài. Nhưng nhà nước Triều Tiên của Kim Jong-un, những sự kiện không thể bỏ qua, là hành động thẳng tay loại trừ những ai (tay sai) Tàu cộng (dù là ruột thịt). Bắc Triều cương quyết thoát Trung!
Bắc Triều có là Chí Phèo hay không chưa biết, nhưng mọi người đều phải e ngại, Mỹ thì chúng ta đã thấy qua những lời lẽ của Trump, Nhật thì dè dặt im lặng tăng cường Quốc phòng, còn Tầu cộng thừa hiểu chỉ với những viện trợ cho Bắc Triều như hiện nay, khó đủ áp lực để giữ Kim trong gọng kềm của mình. Trong khi ngay chính Tầu cộng hơn ai hết, cũng cần thị trường Mỹ cùng quan hệ kinh tế với thế giới, và cái ràng buộc ý thức hệ đã không còn, những nước ít ỏi còn lại gọi là cộng sản, thực chất chỉ là độc tài lai tạp, mà không là marxist leninist!
Sau chiến tranh Thế chiến thứ hai, có ba nước bị cắt ra làm sáu là Đông Đức Tây Đức, Bắc Hàn Nam Hàn, Bắc Việt và Nam Việt… Trong các nước bị chia đôi vì họa CS, thì cả nước VN hai miền đều khổ, Bắc Việt đã vừa ngu xuẩn vừa tàn bạo, là tên lính đánh thuê trung thành, quyết chiếm bằng được miền Nam bằng chiến tranh, để đưa cả nước đứng vào khối xã hội chủ nghĩa, theo chủ trương của CS Quốc tế Đệ tam. Cái giá máu xương phải trả cho sự ngu xuẫn đó quá đắt, và lại càng đắt hơn nữa khi khối Liên Sô đổ sập 1989, chúng chạy theo Tầu cộng.
Phần kết câu chuyện tháng này, chúng tôi xin được đưa ra đây một chuyện nhỏ, nhưng ngẫm nghĩ thấy ra không nhỏ chút nào, và nếu liên hệ đến vấn đề tương tự của nước Việt, thì nhìn người ngẫm lại mà ta đau lòng… Đó là trong buổi tiệc chiêu đãi sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên triều, có món tráng miệng tên ‘Mùa xuân của nhân dân’, đây là chiếc bánh kem màu trắng có hình bản đồ bán đảo Triều Tiên màu xanh, nằm trong một cái vòm bằng chocolat, với đầy đủ các hòn đảo, mà Nhật Bản gọi là Takeshima và Hàn Quốc gọi là Dokdo.
VOA 27/04/2018 gọi đây là món tráng miệng gây tranh cãi, vì đó là những hòn đảo đang tranh chấp, nằm trên biển Đông Á giữa hai nước láng giềng Nhật và Hàn, các hòn đảo đó đã là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng cho quan hệ Nhật Hàn lâu nay… Nay ngồi lại với nhau, hai miền Nam Hàn Bắc Triều họ trao nhau cái ý giữ sự vẹn toàn lãnh thổ Cao Ly!
Sự kiện đó liên hệ với câu nói của Hồ về Hoàng Trường Sa: Mấy cái đảo hoang ở ngoài khơi đó là của ai bác không rõ lắm, nhưng đó chỉ là mấy hòn đá hoang, toàn phân chim… Nếu các đồng chí Trung Quốc muốn thì cứ cho họ đi! (sic). Trẻ khôn già dại, ai vì đất nước dân tộc đã thấy rõ!