KHÔNG CÔNG NHẬN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG CỦA VIỆT NAM
LÀ ĐÚNG ĐẮN!
Hoàng Bình Quân tại Mỹ-hình Internet
Nguyên Anh
Chuyện nhà cầm quyền csVN cử Hoàng Bình Quân UV.TƯ Đảng, Trưởng ban đối ngoại TƯ đến Mỹ để van xin nước chủ nhà công nhận nền kinh tế thị trường đã nói lên kinh tế nước Việt Nam đã đến hồi nguy cấp.
Sau bao nhiêu năm độc chiếm quyền cai trị đất nước, đảng cs đã tàn phá tan hoang, cùng nhau xâu xé các nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng, họ đã xây dựng lên một đế chế không giống ai, mạnh ai nấy làm giàu trong quyền hạn của mình, đất nước Việt Nam hôm nay còn hơn loạn 12 sứ quân trước thời vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn vì thời xa xưa đó chỉ có 12 sứ quân còn ngày hôm nay là đất nước của 16 phe nhóm ủy viên BCT, của cánh làm ăn của hàng chục bộ, thứ trưởng, của nhóm hơn 500 đại biểu quốc hội, họ thi nhau phô trương lực lượng, phe nào mạnh sẽ thắng, còn yếu thì phải im lặng hoặc bị diệt vong.
Con đường kinh tế mà Việt Nam đi cũng không giống ai, thoạt đầu để mị dân cùng tham gia dành chính quyền đảng cs đã mị dân về chủ nghĩa cộng sản, một mô hình viễn tưởng rất đẹp đẽ trong đó tổng tài sản của xã hội làm ra sẽ được phân bổ đồng đều cho người dân làm cho ai nấy mê mệt, nhưng đảng cs không nhìn ra rằng điều đó là hoang tưởng tại một quốc gia hoang tàn sau chiến tranh, tổng dự trữ chỉ là những con số không với những số nợ khổng lồ vay mượn quốc tế cho cuộc chiến.
Thực tế đã cho thấy chủ nghĩa cộng sản đã không thể thực hiện bởi vì nó chỉ khả thi khi nền kinh tế của quốc gia đó hùng mạnh, tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đất nước rộng lớn và mật độ dân số ít, còn Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người hôm nay thì điều đó hoàn toàn không thể thực hiện.
Để cứu thoát sự sụp đổ của đảng cs, Nguyễn văn Linh, TBT đảng cs đã cho phép nền kinh tế thị trường tái xuất hiện tại Việt Nam, đối với người dân miền bắc xhcn sau bao nhiêu năm sống dưới sự kềm kẹp của đảng cs với tình trạng bao cấp, ngăn sông cấm chợ kéo dài thì đây rõ ràng là một sự đổi mới nhưng còn đối với miền nam Việt Nam thì đây là một sự lập lại của nền kinh tế thị trường tự do của miền nam trước năm 1975 vì thế người dân hoàn toàn không lạ lẫm gì, tuy nhiên họ chỉ buồn cười với sự ngụy biện của nhà cầm quyền khi tuyên truyền rằng đó là nền “Kinh tế thị trường-Định hướng xhcn”!.
Nền kinh tế của Việt Nam tuy mang tiếng là nền kinh tế tự do nhưng thực chất đó là một nền kinh tế bao cấp bởi vì vẫn đang tồn tại song song hai khối doanh nghiệp tư nhân và nhà nước, khối tư nhân do người dân tự bỏ tiền ra thành lập, dùng công sức của mình kinh doanh, cạnh tranh khốc liệt và hoàn toàn không có sự trợ giúp nào từ phía nhà cầm quyền, họ chỉ có một nghĩa vụ là đóng những khoản thuế, phí cao ngất ngưỡng cho các phòng thuế địa phương và chấm hết.
Khối doanh nghiệp nhà nước là một mảnh đất màu mỡ của bọn sâu bọ, các công ty này đều tồn tại hệ thống đảng ủy, đoàn thanh niên cộng sản và công đoàn, họ có nhiều quyền hạn khống chế, thao túng thị trường vì độc quyền, đơn cử như các công ty điện lực, viễn thông, xăng dầu, khí đốt và nhiều ngành nghề sản xuất ra vật chất cho xã hội khác, họ được quyền ưu tiên rót vốn, ưu tiên vay mượn ngân hàng, ưu tiên báo lời và lỗ, còn những người lãnh đạo cũng theo chế độ của nhà cầm quyền, tất cả đều phải là đảng viên đảng cộng sản mới được bổ nhiệm, thi nhau móc ngoặc trong quyền hạn của mình để làm giàu, về hưu hưởng phước khi đến tuổi theo quy định, đó là một sự bất cập lớn của cái gọi là “Kinh tế thị trường-Định hướng xhcn” khi tồn tại song song cùng một lúc hai khối doanh nghiệp, rõ ràng đây là cuộc chơi không sòng phẳng mà phần thắng thuộc về khối quốc doanh.
Tin tức gần đây cho thấy chính phủ Mỹ đã tăng thuế áp giá con cá basa của Việt Nam lên gấp ba lần với giá 2,39 usd/kg, sau đó truyền thông trong nước loan tin Hoàng Bình Quân, một nhân vật khá kín tiếng của BCT đến Mỹ để van xin, lạy lục nước chủ nhà công nhận cái được gọi là nền kinh tế thị trường đã cho thấy sự bế tắc trong đường lối điều hành, chủ thuyết, và Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục đi xuống khi không mở được cánh cửa vào thị trường lớn nhất thế giới này.
Với tiềm lực mạnh về các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiểu, thủ, công nghiệp nhưng hàng hóa của Việt Nam chỉ xuất hiện ít ỏi trên các hệ thống siêu thị Hoa Kỳ, chỉ vài mặt hàng như cà phê, trà và vài thứ linh tinh khác còn những mặt hàng chủ đạo như gạo, nước mắm, và những mặt mạnh của nền kinh tế tiểu, thủ công nghiệp khác hoàn toàn vắng bóng vì nhiều lý do, hàng hóa không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, giá thành cao hơn những sản phẩm cùng loại của các quốc gia khác khi phải đội cái giá áp thuế của quốc gia chủ nhà dẫn đến sự quay lưng của người tiêu dùng.
Trong hệ thống siêu thị Việt Nam tại Mỹ gạo Việt Nam gần như không có mặt, chỉ có gạo Thái, nước mắm, một thế mạnh của Việt Nam không có trên các quầy kệ mà chỉ có hàng của những quốc gia khác, xin nhấn mạnh là những cái chợ Việt Nam nhỏ bé chứ đừng nói đến chợ Hàn Quốc, Nhật Bản, và cũng đừng mong gì bước vào các siêu thị lớn của Mỹ như Walmart, Stater Bros, đó cũng là cái lý do chính vì sao mà nhà cầm quyền cs mong muốn Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường của mình để đẩy mạnh xuất khẩu hầu mong đem về những đồng đôla cho đảng cầm quyền.
Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam phải chịu rất nhiều sức ép khi đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, ngoài ra để xuất khẩu họ còn phải chạy chọt để hàng hóa của mình qua các cửa của bọn hải quan, kiểm dịch, thuế vụ, khi hàng hóa bán đi và nguồn ngoại tệ thu về họ còn phải chung chi cho cho nhiều khoản thu không tên như đút lót viên chức có thẩm quyền, giải ngân từ ngân hàng ngoại thương, số tiền còn lại không còn bao nhiêu để cho tái sản xuất, những phần tiền lời đã bị nhà cầm quyền gậm nhấm gần hết nhưng nếu không tiếp tục làm, tìm kiếm những thị trường mới thì nền kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào bế tắc khi chỉ có thị trường tiêu thụ nội địa, lưu thông đồng nội tệ chứ không phải USD, một nguồn lực mạnh để đảm bảo sự cai trị của đảng cộng sản.
Việc tiếp tục không công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường từ phía Mỹ là một quyết định đúng đắn bởi vì một sân chơi mà đảng cầm quyền mặc sức thao túng, chèn ép các doanh nghiệp tư nhân thì không thể cạnh tranh lành mạnh dẫn đến việc tiến tới một thị trường tự do như các quốc gia khác, điều đó chẳng khác nào hà hơi tiếp sức cho một chế độ độc tài toàn trị tiếp tục đè đẩu cỡi cổ người dân.
Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đừng nghe những gì nhà cầm quyền tuyên truyền một chiều mà căm phẩn nước Mỹ, hãy ý thức về vị trí của mình, những đồng tiền của quý vị làm ra, đóng thuế cho nhà cầm quyền chính là đang tiếp thêm sự sống cho đảng cộng sản có thêm nguồn lực tiếp tục cai trị dân tộc Việt Nam và việc Mỹ tiếp tục áp giá hàng xuất khẩu Việt Nam cũng như không công nhận nền kinh tế quái đản của Việt Nam hôm nay chính là giúp cho đất nước và con người Việt Nam một cách cụ thể nhất trong tương lai.
Nhưng nếu không kinh doanh, sản xuất thì làm sao có thể sống trong một xã hội như Việt Nam?
Đó là một câu hỏi lớn, khó trả lời nhưng theo tôi tất cả khối doanh nghiệp tư nhân, người lao động hãy thắt lưng buộc bụng, sản xuất kinh doanh cầm chừng để cầm cự cuộc sống của mình, không đẩy mạnh sản xuất trong bối cảnh hiện nay cho đến khi nhà cầm quyền bắt buộc phải thi hành triệt để nền kinh tế thị trường, xóa sổ toàn bộ các doanh nghiệp quốc doanh và công nhận quyền tư hữu hóa của toàn bộ xã hội.
Ở thế kỷ 21, nước Mỹ không còn muốn duy trì tình trạng chiến tranh bằng quân sự với các quốc gia khác, tính thực dụng đã được triển khai trên nhiều mặt trận và riêng với Việt Nam cuộc chiến về kinh tế đã và đang diễn ra, trước sức ép về những điều khoản quy định, những yêu cầu bắt buộc thì đảng csVN chỉ còn một con đường duy nhất là xuống thang thỏa hiệp mới mong được bước vào sân chơi quốc tế mà Mỹ là một thị trường lớn nhất thế giới.
Thật buồn cười cho cái được gọi là đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, một đảng phái lúc nào cũng tự huyễn hoặc mình là cao siêu, vỹ đại nhưng ngày nay đang tự bôi tro trát trấu vào mặt mình khi phải đi bằng đầu gối đến quốc gia cựu thù, đất nước mà mình đã từng đánh đuổi để van xin những kẻ thù xưa công nhận nền kinh tế của đất nước mình, thật đúng là một bọn vô liêm sỹ đến nôn mửa trong khi trong nước tối ngày cứ ra rả những chiến công hào hùng của quá khứ trong một xã hội nghèo nàn tăm tối.
Sẽ đến lúc đảng csVN quy hàng, những chiêu bài đánh Mỹ, diệt Ngụy, những giáo án Mác Xít-Lê Nin Nít sẽ được quăng vào sọt rác, chủ nghĩa cộng sản sẽ đầu hàng chủ nghĩa tư bản, không riêng gì Việt Nam mà hầu như đã từng diễn ra khắp thế giới.
Chung quy cũng chỉ vì một chữ Tiền mà thôi…
http://baobinhduong.vn/de-nghi-my-som-cong-nhan-viet-nam-la-nen-kinh-te-thi-truong-a167734.html