VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG VÔ ĐỊNH!
Nguyên Anh
Những diễn tiến truy bắt, kết án các người đấu tranh trong nước trong thời gian gần đây đã gần như cho thấy cái được gọi là chính quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hiện nguyên hình là một bọn độc tài, cực đoan, chúng chọn cho mình con đường bán nước vong nô và đi ngược lại lợi ích của nhân dân.
Lịch sử đảng cs đã chứng minh họ đã tình nguyện làm một bọn bán nước dưới triều đại hcm và ngày nay những kẻ kế thừa cũng không thể nào làm khác trong khi đã bị giặc kềm tỏa hoàn toàn về chính trị, quân sự và kinh tế.
Những doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam hiện nay đa phần đều là của Trung Cộng, ngoài ra hầu hết sản phẩm đang lưu thông trên thị trường trong nước đều Made in China, chỉ có khác là các nhà sản xuất Việt Nam mua nguyên liệu về sản xuất và thay vào đó là dòng chữ sản xuất tại Việt Nam.
Về chính trị đảng csVN đã hoàn toàn bế tắc về cái chủ thuyết lạc hậu lỗi thời, họ loay hoay chế biến ra những mệnh đề, ngôn từ cao đẹp, về một xã hội không tưởng có tên là xã hội chủ nghĩa mà ngày nay hầu hết người dân cùng tầng lớp đảng viên đã không còn tin theo trong khi chính người lãnh đạo của họ cũng không biết bao giờ Việt Nam mới tiến tới. Đại bộ phận dân tộc sống trong một niềm tin bế tắc về một đất nước không biết đi về đâu dưới sự lãnh đạo của một đảng độc tài thổ phỉ.
Về quân sự với sự xâm lấn ngày đêm của giặc Tàu từ trên biển, đất liền, đảng csVN hoàn toàn bị khống chế, bởi vì sức mạnh quân sự của Việt Nam so với giặc hoàn toàn không cân xứng, ngoài ra Việt Nam hoàn toàn không thể cất lên tiếng nói đòi hỏi chủ quyền của mình trong khi những người lãnh đạo cựu trào đã đồng thuận bán nước bằng giấy trắng mực đen.
Sự việc nhũng nhiễu của Trung Cộng tại vùng biển, thềm lục địa VN không phải là không có lý do của nó, chính hcm và Phạm văn Đồng cùng BCT đảng đã đồng ý hiến dâng cho giặc để đổi lại sự hậu thuẩn cho cuộc chiến tranh xâm lược miền nam Việt Nam, con số quân viện mà TC dành cho miền bắc VN là con số khổng lồ nhằm áp đảo miền nam, đó là còn chưa nói đến những chuyên gia, binh sỹ TC đã bỏ mạng trong cuộc chiến giúp Việt Nam đánh với Mỹ.
Vì thế chính quyền nước chxhcnVN hoàn toàn không thể nào bồi hoàn lại chiến phí cho TC, ngoài ra thâm độc hơn TC đã trải tiền vào Việt Nam với những tên gọi đầu tư, dự án nhưng thực chất là xây dựng các căn cứ địa quân sự trên đất Việt có thể dễ dàng đánh chiếm các cơ quan quân sự của Việt Nam bất cứ lúc nào với sự tiếp tay thông đồng của những tên quan chức dòi bọ chỉ thấy tiền là tối mắt đã góp phần làm cho sự đề kháng về quân sự của Việt Nam trở thành vô hiệu.
Ngoài ra việc hoàn tất các căn cứ quân sự tại Trường Sa đã hoàn toàn khống chế Việt Nam tại mặt nam, từ các căn cứ quân sự này máy bay chiến đấu của TC có thể dễ dàng tiến đánh Sài Gòn và các căn cứ vũ trang miền nam Việt Nam, như vậy Việt Nam đã hoàn tòan lọt vào thế trên đe dưới búa, từ biên giới phía bắc, phía nam, cũng không loại trừ thêm mặt trận CPC Tây Nam lại được tái khởi động trong khi những người lãnh đạo đất nước Chùa Tháp hoàn toàn nghe lời chỉ đạo của Bắc Kinh hơn là từ Việt Nam.
Với hoàn cảnh như vậy thì đảng csVN, một đảng phái tự cho mình cái quyền lãnh đạo đất nước có thoát khỏi gọng kềm đang siết chặt cổ đất nước mình không?
- Câu trả lời là không!
Đảng csVN hoàn toàn không có tướng lĩnh nào được giáo dục hoàn chỉnh về danh dự, nhân cách trong đó những giá trị Quốc Gia-Dân Tộc hoàn toàn không có trong đầu họ mà họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Bảo vệ tuyệt đối đảng cầm quyền, cho dù đảng cầm quyền đó hiện nay là một đảng phái đi ngược lại với lợi ích của dân tộc Việt Nam!
Để vổ về cho lực lượng quân sự chiếm số đông nhân sự tại Việt Nam, đảng đã cho phép quân đội đi làm kinh tế, đó là một hành vi vi Hiến trầm trọng vì nhiệm vụ của người lính không phải là đi làm giàu bằng cách phá rừng, bán biển mà nhiệm vụ của họ là cầm súng bảo vệ Tổ Quốc, mặc nhiên quân đội csVN đã trở thành một quân đội hèn hạ rụt đầu khi giặc đến nhà và tôn giặc lên đầu như Phùng Quang Thanh, cựu Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã từng phát biểu.
Những ông tướng với cái bụng bia núc ních, những sỹ quan với những khu đất được cấp đem cho thuê đã mau chóng biến tướng thành những tên tư bản đỏ chỉ thích hưởng thụ, chúng biết rành về các ngón ăn chơi hơn là quan tâm đến những ngư dân Việt Nam bị bách hại trên vùng biển nước nhà.
Trên thì giới chính trị gia lãnh đạo đất nước mang tâm lý thần phục phong kiến với tối định 16 chữ vàng 4 tốt của Nguyễn Phú Trọng, dưới thì quan chức, lính lác lo chơi bời hưởng thụ, bên ngoài thì giặc xâm lấn từng ngày mà không hề thấy bất kỳ ai lên tiếng có trách nhiệm thì thử hỏi tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu?
Đảng csVN đã chọn con đường thỏa hiệp trong bắt buộc bởi vì họ không còn lối thoát nào khác, nói chính xác ra họ vẫn còn một lối thoát là trả lại quyền tự quyết cho dân tộc Việt Nam để có thể có một chính phủ mới với hy vọng đòi lại chủ quyền cho đất nước, thế nhưng với những cái đầu tham quyền cố vị tại Hà Nội thì chuyện đó chỉ là chuyện nằm mơ, hơn 3 triệu đảng viên đảng cs đang ăn trên ngồi trốc, đang là giai cấp thống trị toàn bộ xã hội thì không đời nào họ chịu giải pháp đứng về phía nhân dân.
Việt Nam dưới sự điều hành của đang csVN bây giờ chỉ còn hai con đường:
1/ Bàn giao đất nước cho giặc, trở thành một tỉnh, một đặc khu tự trị trực thuộc Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Trung Hoa.
2/ Phát động cuộc chiến tranh Bảo vệ Tổ Quốc, liên minh cùng Ấn Độ trong cùng một cuộc chiến tranh tấn công Trung Cộng, tuy nhiên cách này sẽ đem lại nhiều mất mát cho dân tộc khi khí cụ, trang thiết bị chiến tranh của Việt Nam thuộc loại cổ lổ, lỗi thời so với giặc.
Tất nhiên với chính sách đu giây cổ truyền của loài khỉ các nhà lãnh đạo csVN sẽ phân vân không dứt khoát, họ chọn cho mình phương cách gió chiều nào theo chiều đó để bảo đảm được sự an toàn cho Việt Nam (phụ) và quyền lực của mình (chính).
Chỉ còn một con đường cuối cùng đó là dân tộc Việt Nam phải đứng lên, truất phế sự cai trị độc tài của đảng cs, chọn cho mình một con đường cách mạng, xây dựng một Việt Nam mới với một chính phủ chính danh do người dân bầu ra mới có hy vọng đòi hỏi lại chủ quyền mà cha ông đã gầy dựng.
Truất phế đảng cộng sản cũng đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa các công hàm, hành động bán nước của bọn chúng từ xa xưa, nhận chân ra bọn giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp của đất nước ta từ ngàn xưa cho đến hôm nay và cho dù trong thời đại nào thì bản chất của bọn chúng cũng không hề thay đổi.
Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/chu-thap-truong-sa-csis-bien-dong/3926088.html